Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

THIẾU NỮ M'NÔNG Ở BUÔN CỔ M'LIÊNG HUYỆN LĂK *Mỹ Hằng

 

13 tháng 4, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Người M'Nông rất hiếu khách...
THIẾU NỮ M'NÔNG Ở BUÔN CỔ M'LIÊNG HUYỆN LĂK
*Mỹ Hằng
...
Người M’nông quan niệm rằng, mọi người đến thăm gia đình mình đều là anh em thân thiết và mang đến những điều an lành, may mắn cho gia đình. Vì thế, đồng bào luôn mang hết sự nhiệt tình ra để đón tiếp dù đó là người quen hay người lạ, người nội tộc hay ngoại tộc. Đồng bào M’nông rất kính trọng khách, cho nên ít khi chủ động bắt tay khách trước, ngoại trừ chủ nhà là người lớn tuổi hoặc có địa vị trong xã hội thì mới đưa tay bắt trước. Do vậy, khách cần chủ động đưa tay bắt trước để gây thiện cảm...
Người M’nông rất chân thành, không khách sáo, khách đến với mục đích, lí do gì chưa cần tìm hiểu thì cũng đã bảo người nhà làm cơm đãi, nếu khách không vội về. Sau đó, trong buổi nói chuyện hay ăn cơm, chủ nhà mới bộc lộ trò chuyện với lời lẽ khéo léo hỏi thăm khách đến có chuyện gì, rồi sẽ đáp ứng theo yêu cầu, nếu chuyện đó nằm trong khả năng của mình. Việc tiếp đãi khách cũng thể hiện được tấm thịnh tình của chủ nhà, có gì tiếp đãi nấy, không bày vẻ, phô trương. Trong nhà có gà thì làm thịt gà đãi khách, có rượu thì mời khách uống, nếu không rượu thì mời nước… Mặc dù nhiều gia đình còn nghèo khó, tài sản quí giá không có, song luôn vẫn để dành những món ăn ngon do mình làm ra để đón khách, đó có thể là miếng thịt khô hoặc là mớ cá, mớ rau ngon nhất. Và khi đó, gia chủ còn mời thêm anh em, bà con xóm giềng cùng tới dự bữa cơm thân mật, cùng trò chuyện thăm hỏi nhau. Có trường hợp, trong nhà không có gì hoặc không đủ để tiếp khách thì chủ nhà lại “nhờ” (không phải trả lại) những gia đình khác trong bon. Điều này không chỉ thể hiện lòng hiếu khách mà còn nói lên tinh thần cố kết cộng đồng, tình yêu thương giữa những người trong dòng tộc, cộng đồng. Khi khách về bao giờ gia chủ cũng bày tỏ sự lưu luyến muốn khách ở lại lâu hơn. Một khi đã quen, hiểu ý nhau, thân thiện thì giữa chủ nhà và khách thường có cái bắt tay xiết chặt bày tỏ kết tình anh em để gắn bó tình cảm lâu dài, rồi chia tay hẹn ngày gặp lại. Nhà nào khá giả thường còn có quà biếu khách mang về làm quà cho gia đình. Khi khách nhận, họ cảm thấy rất vui và mừng thầm vì cho rằng gia đình họ có duyên, được phúc. Việc tặng quà cũng có dụng ý tỏ lòng hiếu khách và muốn khách nhớ đến mình.
...
Mỹ Hằng
(Trích đoạn trong bài "Lòng hiếu khách của người M’nông" của Mỹ Hằng đăng trên http://www.baodaknong.org.vn/.../long-hieu-khach-cua...)
Bạch Yến, Cúc Hoa Nguyễn Thị và 144 người khác
32 bình luận
13 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

32 bình luận

  • Y Thuân Liêng
    “khách vào bon (làng) như con vào bụng mẹ”
    7
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Câu tục ngữ trên nói lên tất cả... một bản sắc văn hóa tốt đẹp.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Trịnh Thị Thu Nga
      Mình rất yêu người M'nông của huyện Lăk. Nơi ấy mình đc sinh ra và lớn lên. Mẹ đã nuôi đàn con của bà bằng tình yêu thương và cơm của người M'nông . Thương lắm huyện Lăk của tôi.
      5
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Thương Niê
    nguoi Êđê thi sao
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thương Niê
    cho hỏi tên họ của M'nong nhu the nao
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Các Họ : Ba Sưr, Bing, Bu đăm, Busor, Bu đôp, Bu tông, Bu nô, Bun Toi, Buôn Krong, Chin, Dak cat, Đinh Đrang, Ja, K Liêng, Lieng, Lieng Hot, Long Đing, Lưk, Mbuôn,
      Mđrang, Mok, Nđu, Nong, N'tor, Ong, Pang Pé, Pang Sur, Pang Ting, Pang Tsong, Phi Mbre,… 
      Xem thêm
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thương Niê
      Xứ Thượng xin cảm ơn thông tin rất bổ ích
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 7 phản hồi
  • San Lê Thị
    Mình chưa giao tiếp với người M'nong nhưng thỉnh thoảng có mua rau quả họ bán gần chợ Lak thấy họ hiền lành đến nhút nhát rất dễ thương....
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Y-duong Buonya
    Mnong sao mặc trang phụ nhà cửa như Ede thế Anh Nguyen Thanh Bambi???
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Y-duong Buonya
      Thanh Bambi em biết bé đó p k? Ah, không phải mượn họ là Mnong Rlam bị Ede đồng hóa 60%. Chỉ còn 40% là mnong
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Bambi
      Who cares? Lol
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • Xem bản dịch
      • 2 năm
    • Anh Nguyen
      Có đăng ký bản quyền không ? Có gì chứng minh sở hữu không, kk
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Y Thuân Liêng
      Bé này ở Lak, và em nghĩ không biết trang phục ẻm đang mặc không phải của người M'Nông
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Bambi
      Y Thuân Liêng anh xem lại câu nói của anh đi, sao tối nghĩa vậy
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Y Thuân Liêng
      em ấy không biết trang phục ẻm đang mặc không phải của người M'Nông...là anh nghĩ vậy...haha
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • An Lyza
      Y Thuân Liêng e là người mnông nhưng lúc chụp mẫu họ yêu cầu e mặc đồ Êđê nhé a.chứ không phải e k biết gì như a nói đâu ạ.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Y-duong Buonya
    Mnong Rơ Đê ( Mnong Rlam) bị Ede đồng hóa 60%
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ly Trinh
    Người M'nong đẹp
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • An Trinh
    Mấy chuyện này tôi thiệt " thưa thốt thì dựa cột mà xem mà đọc" thật dễ thương và dễ thương 💖💖
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Anh Nguyen
    Tiếng Êđê thời đó còn là "tiếng phổ thông" của vùng này, nên văn hóa mạnh hơn cũng là sự đương nhiên. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét