Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

MỘT THỜI GHẺ NGỨA *Phạm Hoài Nhân

 

4 tháng 5, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Ngày ấy... không riêng gì ở vùng kinh tế mới Buôn Trấp...
MỘT THỜI GHẺ NGỨA
*Phạm Hoài Nhân
...
Từ cha sinh mẹ đẻ cho tới tháng Tư 75 ấy, có đôi khi tôi cũng bị ngứa. Ấy là khi bị muỗi cắn, kiến cắn, hoặc ăn phải cái gì đó bị dị ứng. Thế nhưng ngứa một cách lâu dài, triệt để và toàn diện thì chỉ sau 30 tháng 4 năm 75 mới đạt được.
Nói cho chính xác, cơn ngứa 75 ấy không chỉ là toàn diện mà là toàn thân, chỗ nào cũng ngứa. Còn xét về đối tượng thì là toàn dân, không phân biệt gái trai, già trẻ, sang hèn. Nhà nhà, người người cùng ngứa. Nhà nhà, người người cùng gãi. Gãi mọi lúc, mọi nơi.
Khổ, lúc ấy là lúc giao thời, mọi tiện nghi cơ bản hầu như biến mất. Thuốc men, xà bông tắm không có, thậm chí nước cũng thiếu! Bối cảnh ấy càng làm tinh thần ngứa phát huy cao độ!
Theo quy luật của triết học Mác - Lênin, khi phát triển lên lượng sẽ biến thành chất. Ghẻ ngứa phát triển mạnh sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên ghẻ lở, mụt nhọt. Lúc ấy không chỉ ngứa mà còn đau nhức nữa!
Thuở ấy tôi 15, 16 tuồi, đang tuổi mới lớn, mà khổ thay ghẻ ngứa lại phát huy tác dụng mạnh nhất ở cái chỗ bí mật. Đang trò chuyện, giao tiếp với ai đó mà cơn ngứa chẳng đặng đừng, thò tay vô chỗ đó gãi sồn sột thì thiệt là... Nhưng như vậy vẫn chưa hết, khi ghẻ ngứa phát triển thành ghẻ lở mới là bi kịch. Đi đứng, cử động là chỗ lở bị cọ vô... quần xà-lỏn đau thấu trời. Thế là có tướng đi khệnh khạng, dáng đứng chàng hảng, thiệt là khó coi! Chưa kể là lúc đó còn nhỏ, lại chẳng biết hỏi ai (đi bác sĩ lại càng không thể vì... làm gì có bác sĩ và làm gì có tiền) nên cứ lo lắng, không biết rằng như thế thì liệu rằng cái đó có bị hư luôn không!
Như đã nói, thời đó chả có thuốc men gì cả, nên người lớn bày cho những cách trị dân gian, không tốn tiền. Để trị ngứa thì đi hái lá khổ qua rừng về nấu nước tắm. Để trị nhọt thì lấy lá rau đay đâm nhuyễn ra và đắp lên mụt nhọt, nó sẽ hút mủ ra. Thời ấy mấy thứ đó còn mọc hoang nhiều lắm, đi một chút vô rẫy là hái được. Nói chung cũng có công dụng phần nào.
Tình trạng trên không nhớ là kéo dài bao lâu, nhưng ít ra cũng là cả năm trời. Tại sao lại bị ghẻ ngứa như thế? Tại sao trước giải phóng không có mà ngay khi giải phóng xong là bị ghẻ? Có người giải thích là do vừa qua đợt đánh nhau dữ dội, thuốc súng lan đầy không khí. Có người nói đó là do chất độc da cam. Có người cho rằng tháng 4/75 tại Long Khánh có bỏ bơm hơi ngạt nên ảnh hưởng...
Hồi đó thông tin ít, tôi nghĩ chắc chỉ có Long Khánh, nơi mình ở, là bị ghẻ ngứa. Hai năm sau, tôi đi học ở ĐH Bách khoa TPHCM, tiếp xúc với nhiều bạn bè ở khắp các miền đất nước, mới biết là nơi nào cũng bị ghẻ ngứa chứ không chỉ Long Khánh (như vậy nói do bom hơi ngạt ở Long Khánh là sai!).
Tôi cũng được nghe một nickname của cái bệnh ghẻ ngứa ấy là Ghẻ bộ đội, kèm với lời giải thích nguyên do ghẻ là do... mấy anh bộ đội đem từ Bắc vô!
Cho đến giờ tôi cũng không biết nguyên nhân chính của cơn ghẻ ngứa năm ấy là gì. Đọc bài này, bạn nào biết xin giải thích giúp tôi nhé.
Tuy nhiên, biết nguyên nhân gây ra ghẻ ngứa không phải ý chính của bài viết này. Ý chính là thế này: Có người hỏi tôi kỷ niệm sâu sắc của ngày 30 tháng Tư năm 75 đối với tôi là là gì. Thì đó, tôi chỉ nhớ nhất kỷ niệm ghẻ ngứa ấy thôi!....
Phạm Hoài Nhân
Không có mô tả ảnh.
Bạch Yến, San Lê Thị và 101 người khác
88 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

88 bình luận

  • Co Doc Soi
    Cái thời lá mì bổ hơn thịt bò . Nước đái chữa bá bệnh . Hazzz
    3
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hieu Do Trung Hieu
    tọi xac nhan rang chinh xac- ghe toan dan tu ong can bo tinh den nguoi tu chinh tri trong trai cai huan
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Binh Cao
    Nếu ai đi tù cải tạo thì thưởng thức đầy đủ và lâu dài hơn
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hieu Do Trung Hieu
    cong voi trong chan man giuong chieu "rep (ran) bo nhu chien xa dot (can) vao da thit nguoi nhu dien giat
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Đỗ Thơ
    Đoc xong bai.cuoi đau ca bung.o saigon cung bi luon.nguoi ta bày lay thuôc chùi súng bôi.mà hêt thiêt
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bùi Ngọc Khánh
    Lúc ấy hai đùi mình như hai miếng cơm cháy, về Phan Thiết ông anh xô luôn xuống biển lấy cát chà toé máu- lúc đó phê hơn thuốc Lào- chỉ một lần là tiệt nọc.
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Sau 75 các bạn ở nội trú tại trường THTHBmt hầu hết lên lớp đều gãi đàn ,nên rất sợ bị lây !
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Võ Cúc Bmt
    Xem xong tưởng tượng rùng mình..😀ăn uống thiếu thốn nên đa số đều bị....ghẻ
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phuc Nguyen Thi
    Anh đã sưu tầm và đăng lên đây những bài đưa người đọc từ cảm xúc tuổi thơ đến những điều cất giữ. Nay mọi người có thể kể, cả những kỷ niệm mà khi đọc mình được cười thật thoải mái. Chúc Anh Xứ Thượng luôn vui khoẻ, để mọi người được nhớ"một thời đã qua" của mình mỗi ngày, anh nhé.
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Kim Tuyet
    Thời của tắm nước ô rô, xức dầu mù u, bôi lưu huỳnh xanh lè.... con mình đi nhà trẻ thì trong nhà trẻ 100 % trẻ đều có ghẻ, kể cả ba má chúng, ghẻ vừa ngứa vừa để lại sẹo thâm, mấy cô giáo đi Vũng Tàu không dám tắm vì sợ khoe cặp giò cắc kè bông! Nhắc lại kỷ niệm một thời buồn vui cay đắng lẫn lộn.
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Pham Nguyen
    Gần như là dịch ghẻ.... thuốc DEP trị hiệu quả thôi. Hồi ấy PN vượt biên bị bắt ... ghẻ khắp mình mảy... đôi khi nghĩ chết vì ghẻ... vì trong tù nước tắm không đủ. Sáng ra kẽ bàn tay và bàn chân dính nhau bằng những màng mủ do gãi rồi bị nhiễm trùng
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyên Trân
    Lý do tại sao hồi đó ai cũng bị ghẻ vậy nhỉ
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thanh Phan
    Hồi đó chiều nào cũng nấu 1 thùng nước lá ô quỳ cho cả nhà tắm, nghĩ lại rùng mình dịch "ghẻ bộ đội". Cúc nói đúng đó anh Đạt . Do suy dinh dưỡng mà ra
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Quế Hồng
    Nghe cậu em kể dịch ghẻ lọt vào một trường ngân hàng nên có câu : không có ghẻ không có thẻ ngân hàng !
    4
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ly Đinh
    Tháng ngày đó Ly thấy ghẻ ngứa không ai mà không bị đó nha.
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Yngec Buonya
    Bạn nói rất chính xác, tôi cũng bị như thế .
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Diemthu Tran
    Nhớ những ngày ấy ....nhà nhà đều ghẻ ,người người đều gãi...nhất là ban đêm ..kkkk nhớ lại mắc cười quá huynh ui 🙂
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trần Thị Nghề
    Sau năm 75 hầu như ai ai cũng bị ngứa hết cho nên người ta gọi là ghẽ ruồi đó
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Thời kỳ khủng khiếp-đại dịch ghẻ-đánh đàn mọi lúc mọi nơi-bọn mình cũng gọi là ghẻ bộ đội...
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • San Lê Thị
      Mình may mắn không bị ghẻ chỉ nhìn thấy mấy người hàng xóm đua nhau đi kiếm lá muồng trâu,lá dã quỳ về nấu bỏ vào chút muối rồi ngâm người vào chậu nước to cho bớt ngứa.Tội toàn tập luôn.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thoát được một trong cái khổ trần ai ..."Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen"... Sướng nha San Lê Thị.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    Kh đã từng là nạn nhân ... khảy đàn đã điếu!
    Món thuốc trị ghẻ ngứa hiệu nghiệm 100% là lá muồng của Bmt mình , giã nát, chế chút xíu nước, rồi thoa lên chỗ bị ghẻ nhiều lần trong ngày
    Chừng 1 tuần lễ là hết… 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    Nên nhớ bỏ thêm chút muối vô lá muồng đâm nhuyễn lấy nước để thoa
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    Cả nhà Kh bị ghẻ vì mẹ Kh đi thăm ba ở tù Cs và bị lây ghẻ bộ đội đó
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Linh Đào
    Lúc ấy ở Bình Tuy đất cát có bọ chét nhiều lắm nó nhảy chóc chóc cắn ngứa gãi rách da vẫn ngứa... Làm thành từng mảng ghẻ làm mủ vừa đau vừa ngứa... Mỗi khi bạn nào vô tình phát tay vào mông hay vỗ vào lưng trúng ngay ghẻ..trời ơi đau chảy nước mắt .
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Đào Tuấn Sơn
    " Khảy đàn trong ngục thảy tri âm".
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Tuan Vo
    Hắc Lào thời bao cấp ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Khoa T Nguyen
    Ky niêm ghe Bo Doi kho quen... Hihi haha
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Xuan Luc
    Bị ngứa đó không có thuốc hay lá cây nào trị hết, thậm chí đi chặt cây hoa quỳ đắng đến nẻ da mà vẫn không hết. Lấy cả thuốc nổ TNT trong đầu đạn cối ra giã nát rồi trộn với lòng trắng trứng (để có chất bám dính) bôi lên da, Thuốc tây thì cấm mua bán. Ghẻ kéo dài khoảng 2, 3 năm rồi tự nó hết không cần bôi thuốc gì cả...
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Thiên Phú
      Xuan Luc vậy ai mà bị ghẻ ngứa cứ vô tư gãy đàn 2 3 năm sau trở thành nhạc công siêu luôn há..Kakaka.
      Có thể là hình ảnh về 1 người
      2
      • Haha
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xuan Luc
      Cái ngứa hồi đó còn gọi là phong ngứa, gãi đến đâu chảy nước vàng tới đó, rồi nhiễm độc thành mủ, cứ thế mà lây lan cả nhà, cả làng, cũng chữa bằng cỏ cây ...rồi bỗng dưng nó hết luôn cả làng ...vậy đó.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Thiên Phú
      Xuan Luc không phải bỗng dưng nó hết đâu.. Do cơ thể đề kháng dần và đẩy lùi được vi khuẩn theo thời gian đó...!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Bảy Phạm
    Một thuở yêu đàn!
    4
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Dung
    Ui ghẻ ruồi, người người đều gãi như nhau, ai ko được gãi thì ôi thôi sốt rét , có chí thì nên nghĩ lại mà nổi da gà
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phu Nguyen
    Hồi ấy đang ở tù CS, toàn trại mấy ngàn người đều bị ghẻ mủ kềnh càng, cứ tưởng do ở chung đụng quá chật và thiếu vệ sinh nên sinh ghẻ lây lan. Giờ mới biết cả nhà tù lớn cùng bị 😭
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Tran Dai Hien
      Phú , nhớ lại ghé quá !
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Binh Cao
      Lúc đó ,từ nhà lao BMT chuyển lên trại Đàiphát thanh rồi chuyển vào trại A 90 tôi làm nhà bếp nấu ăn cho 2700 tù binhGhẻ ruồi lây lan khắp trại gải ngày gải đêm.Thỉnh thoảng trại cho nhà bếp dùng mấy chục cái chảo nấu ăn đồ nước nấu sôi lên rồi cho tù binh đem áo quần bỏ vào nước sôi thì rận chết nổi lên trên mặt nước như những đám bèo trông rất kinh khủng
      7
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Cúc Hoa Nguyễn Thị
      Phu Nguyen ngoài bị ghẻ ra , sao mà hồi đó bọ chét & rệp cũng nhiều quá chừng anh ạ !
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • An Trinh
    Lúc đó lưu huỳnh là có giá nhứt 😂 vì không tiền mua thuốc mà dù có tiền cũng không có thuốc để mua , lúc đó thuốc gì xức vô xanh lè đó , chị quên tên rồi Đạt ơi!!
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em không nhớ và ngày đó ở KTM cũng không có chị à. Nhưng sau này em thấy trong túi thuốc y tế thể thao thường có thuốc nước sát trùng bôi vào màu xanh lè...
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Quế Hồng
    Có phải là DEP không ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thuốc DEP đúng là thuốc bôi ghẻ ngày đó...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Quế Hồng
      Hi hi ! Có nghĩa là Xứ Thượng nhà mình cũng đã biết đến sản phẩm này nhé!!!
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Kimberly Nguyen
    Em nó cũng bị ghẻ ngứa ở mấy kẽ tay khổ sở vô cùng nhưng nhìn quanh chúng bạn ai cũng ghẻ tưng bừng nên em nó yên tâm chạy theo phong trào! Sau “phong trào” ghẻ thì lại chuyển sang đau mắt, đi học đứa nào cũng mang kiếng đen inh như tài tử xi nê ma! 😎
    5
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Núi Hồn Sông
    Ghẻ tầu mang sang
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ngọc Hoa
    Ôi! Nhà nhà ghẻ ngứa, người người ghẻ ngứa. Lúc đầu còn dấu giếm vì mắc cở. Sau này ai cũng bị nên ngồi một đám với nhau còn đem ra bình lựng rôm rả nữa mới ghê. Hehehe. Lúc đó nhà em còn mấy chai dầu lau súng của bọn đế quốc Mỹ bôi lên k bị ngứa mà cũng mau lành lắm.
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trúc Tài
    Ui ! Em còn nhớ ngày nào cũng phải ngâm hai tay vào cái thau nhỏ với nước lá gì đó (không biết )âm ấm và trong đó có pha muối mà mẹ còn bắt phá cái nụm đó ra để nước muối thấm vào , ngày ngâm vài ba lần như thế và cũng không nhớ mất bao lâu thì ghẻ khô mặt rồi biến ... Ôi cái ghẻ !!!
    Anh Xứ Thượng đã gợi nhớ lại tiếng đàn ta lư 😂 không biết lúc đó ngoài Bắc họ có bị không anh ha ?
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Quách BằngBmt
    Không quên những ngày tháng ấy...ghẻ hoành hành dân CĐSP BMT khóa 1 " Sột soạt luôn tay tựa gảy đàn " .
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Xuan Luc
    Ghẻ được đặt tên là GHẺ BĐ.
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bùi Điệp
    Cám ơn phỏng giái... Mình biết chơi classic từ dạo đó.....!
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thuphong Nguyen
    Thượng Xứ Hồi đó làng chị có hai người bi chết vì ngứa. Một người ngứa quá chịu không nổi đã nghĩ ra cách xát thuốc trừ sâu vào người. Người thứ hai nhờ một y tá dạo chích thuốc, chẳng biết thuốc gì mà chích xong là đi luôn. Những bài sưu tầm của Đạt thật hay, gãi đúng...chỗ ngứa... hihi!
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Mary Pham
    Ghẻ gải thâm đen cả người
    Giường chiếu bổng dưng đầy rận
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hương Kim Thịnh
    Bởi vậy mới gọi là ghẻ bộ đội
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lão Mai
    không làm sao tránh khỏi ...kkk
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hoang Giang
    Nghe các anh chị kể vừa sợ vừa buồn cười!!!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét