Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

PHƯƠNG THẢO AM

 

5 tháng 5, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Có một thiền đường ở Ban Mê ...
PHƯƠNG THẢO AM
Ở đây, Phương Thảo Am là một cơ sở tu thiền Phật giáo do Trưởng lão Giác Dũng dựng lập.
1980s
Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, Phương Thảo Am là một khu đất trồng cây nông nghiệp. Một đạo hữu đã hiến cúng khu đất này cho Trưởng lão Giác Dũng để chăm lo đời sống kinh tế cho đạo tràng trong thời kỳ còn khó khăn. Lúc đó, Trưởng lão Giác Dũng đang là trụ trì đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Được sự hỗ trợ của ban quản lý đất đai phường Thắng Lợi lúc đó, và phường Tân Lợi bây giờ, khu đất này được giữ gìn cho đến ngày nay.
Ở đây, lúc đó, Phương Thảo Am chưa hình thành.
1990s
...
Từ những ngày đầu, Trưởng lão đã có ý định xây dựng một cơ sở tu thiền nơi đây. "Phương Thảo Am" chính là tên Trưởng lão đặt dựa trên tinh thần đơn giản, biết đủ, gần gũi với thiên nhiên. Chỉ cần một ngôi nhà đơn sơ làm bằng cây lá thoảng khí vườn rừng là đủ cho người tìm chân lý dừng chân thực hành giáo pháp của bậc giác ngộ.
...
Ở đây, lúc đó, Phương Thảo Am mới được Trưởng lão Giác Dũng đặt tên và định hướng thành lập.
2000s
...
Ở đây, lúc đó, Phương Thảo Am vẫn chỉ là một am nhỏ khiêm tốn trên khu đất rộng mỗi khi Trưởng lão đi về.
2010
...
Lúc này, Trưởng lão đi về Phương Thảo Am thường xuyên hơn. Giới thiệu Phương Thảo Am và những ý tưởng của mình cho các Phật tử quan tâm đến thiền nhiều hơn. Phần lớn là những người từ phương xa.
Ở đây, lúc này, một Phương Thảo Am với mô hình sinh hoạt mới đang hình thành trong ý tưởng của Trưởng lão.
2012
Kế hoạch xây dựng Phương Thảo Am được thực hiện theo sự chỉ dạy của Trưởng lão.
...
Tháng 12 năm 2012, Thiền đường Không vách được xây dựng với sự chứng minh của Trưởng lão Giác Dũng và tịnh tài do phật tử Huệ Mẫn phát tâm cúng dường.
Ở đây, một Phương Thảo Am đã thực sự hình thành dưới sự che chở và chỉ dạy của Trưởng lão.
2013
Các khóa tu, đợt tu, các buổi tọa đàm được tổ chức thường xuyên. Các lớp thiền bắt đầu hình thành. Phương pháp thiền được phổ biến ở đây dựa trên 3 nguồn chính.
Nguồn thứ nhất là Bộ Kinh Nikaya ghi lại lời dạy của Đức Phật Thích ca Mâu Ni. Trong đó, phương pháp thiền được tìm thấy trong một số thiền kinh căn bản như Kinh Niệm Xứ, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Người biết sống an lành.
Nguồn thứ hai là Bộ Chơn Lý ghi lại pháp lý do Tổ sư Minh Đăng Quang giảng dạy. Phương pháp thiền Tổ sư giảng giải chủ yếu nằm trong bài Số Tức Quan, Nhập Định và Thần Mật.
Nguồn thứ ba là những lời hướng dẫn thiền của Trưởng lão Giác Dũng do quý tăng sư và cư sĩ học trò của Trưởng lão thọ học và chia sẻ lại. Nguồn này hiện rất khiêm tốn và cần sự hỗ trợ của nhiều người. Quý Sư chỉ ghi chép và chia sẻ lại một phần nhỏ trong nguồn pháp này mà thôi.
Ngoài ra, những lời giảng giải về thiền của các bậc thầy khả kính đương đại như Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh, Thiền sư Ajahn Mun, Thiền sư Ajahn Chah, Thiền sư Ledi Sayadaw, Thiền sư Webu Sayadaw, Thiền sư Mahasi Sayadaw, Thiền sư Goenka,... là những nguồn pháp bảo quý báu cho mọi người.
Ngày 25 tháng 2 năm Quý Tỵ (5/4/2013), Trưởng lão Giác Dũng viên tịch. Nguồn pháp và hướng đi mà Trưởng lão chỉ dạy vẫn luôn là chỗ dựa và định hướng của Phương Thảo Am.
Mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi. Đó là ngọn. Tâm mới là gốc. Trưởng lão đã dạy như vậy.
Ở đây, dù Trưởng lão Giác Dũng đã viên tịch, nhưng trong dòng thành hoại của vật chất, tinh thần của Trưởng lão luôn được tiếp nối.
2014
Khi cơ sở vật chất đã tạm đủ, các lớp học pháp tu thiền đã hình thành, Phương Thảo Am đã trở thành điểm đến cho những ai muốn tìm cầu bình yên hữu duyên với phố núi.
...
Ở đây, thiền đã là chất sống của Phương Thảo Viên.
2015
...
Phương Thảo Am bình yên hơn. Nhưng bình yên lâu bền không có bên ngoài. Bình yên thực thụ chỉ có trong tâm mỗi hành giả. Đức Phật, các vị Tổ, các vị Thầy đều dạy như vậy. Ai ai đến học thiền ở Phương Thảo Am cũng được hướng dẫn sống chậm lại, dừng lại, nương theo hơi thở, quay về bên trong. Quan sát tâm mình cho kỹ, bình yên có mặt ở đó.
2016
Đã 3 năm sau ngày Trưởng lão viên tịch. Gần 5 năm từ khi Phương Thảo Am thành hình. Phương Thảo Am vẫn bình yên như xưa. ...
...
Thầy trò Phương Thảo Am tiếp bước tìm về. Từ ngoài vào trong. Đó là tâm. Đó là Phật. Đó là Bình Yên. Đó là Niết-bàn.
2017
Một chặng đường của Phương Thảo Am đã qua.
Một hành trình mới bắt đầu.
Mọi thứ đang đổi thay.
Đức Phật dạy:
Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp.
...
***
Với sự chung tay góp sức của Phật tử Thiện Thành, Ngọc Phượng, Thiện Thạnh, Như Lý và nhiều Phật tử thân hữu xa gần, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của chư Tôn đức BTS Phật giáo và các vị quản lý hành chính các cấp trong tỉnh Đăk Lăk, TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG được chính thức thành lập vào tháng 11 năm 2017 trên cơ sở Phương Thảo Am này. Theo đó, Ban hộ tự chính thức được thành lập do quý Phật tử thiền sinh PTA đảm nhiệm. Ban hộ tự kết nối cùng nhiều thiền sinh PTA chung tay xây dựng Tịnh xá, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Phật tử nương tựa tu tập.
2018
Tịnh xá hình thành ổn định.
Phương Thảo Am vẫn như xưa.
Thiền sinh tới lui tu tập đều đặn với tinh thần "học nơi sự thực hành kinh nghiệm" mà Tổ sư đã chỉ dạy.
PHƯƠNG THẢO AM
*Trích đoạn từ nguồn http://www.phuongthaoam.com/o-day
Cúc Hoa Nguyễn Thị, Hoa Huynh My và 96 người khác
35 bình luận
12 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

35 bình luận

  • Phạm Thuy Huong
    TH sẽ cố gắng đến đây một lần...những tài liệu thật quý giá và thật có ý nghĩa...Cám ơn Anh XT...
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Đọc mà hồi hộp theo từng giai đoạn
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Cám ơn bạn Kim Tuyet.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng hồi hộp vì sợ bị thấy đổi, không còn là chốn thanh tịnh, nhưng giờ mừng
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Chỉ là một nơi thanh tịnh để tu thiền... Phương Thảo am tên rất hay, đâu cần phải trở thành một Tịnh xá.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng dù sao cũng chưa bị đấu giá để xây thành chùa
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Dangngoc
      Xứ Thượng đã vào đó lần nào chưa hay chỉ mới tìm hiểu qua mạng?
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Dangngoc
      Xứ Thượng để giữ được đất phải làm đúng thủ tục pháp lý. Vì vậy cần chính danh. Nhưng với những người đã gắn bó từ đầu thì nơi đó vẫb mãi mãi là Phương Thảo Am.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Dangngoc
      Kim Tuyet "chưa bị đấu giá" là sao ạ? Hôm nào có thời gian rảnh rổi, mời hai bạn vào thăm tịnh xá. Xin được làm người dẫn đường Trăm "đọc" không bằng một thấy.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em cám ơn Thầy. Em sẽ cố gắng lên thăm nơi đây một lần.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Hai Dangngoc dạ em đọc bài và mừng vì nơi đó vẫn giữ được sự thanh tịnh qua bao lần sửa đổi, vì thấy hiện nay có nhiều nơi người ta đập bỏ xây mới làm mất vẻ đẹp ban sơ và còn có nơi có dấu hiệu kinh doanh nữa mất đi ý nghĩa ban đầu, rất mong có dịp đến thăm, xin lỗi Thầy bỏ qua nếu có điều chi phật ý
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Xứ Thượng
    Cô giáo Ly Trinh đã đến đây chưa vậy?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Ly Trinh
      Xứ Thượng . Dạ, em đến đây năm ngoái rồi nhưng chỉ biết với tên tịnh xá Ngọc phương. Cảm ơn a. đã có nguồn tư liệu quý
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Kim Thoa Pham
    Xin share nhé bạn.
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Meep Love, face with hearts for eyes
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết OK, dog giving a thumbs up
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hân Lê Thị Ngọc
    Cám ơn XT nha -H. được hiểu thêm về nguồn gốc của PTA.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Vậy chắc Hân Lê Thị Ngọc đã thăm nơi đây rồi... PTA đã tạo được một cảm giác yên bình cho tâm hồn mọi người... Mong sau khi thành Tịnh Xá vẫn duy trì ý tưởng của Trưởng Lão Giác Dũng.
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Ly Trinh
    Bảy Phạm. Hình như a.c Nghĩa hay đến đây
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Thái
    Em đã theo Người chăm sóc vườn thiền học tập được 05 năm rồi anh Đạt ạ !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Thái
    Anh Nghĩa là tấm gương sáng của đạo tràng chúng em đó chị Bảy ơi !
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm