Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

HOA TRE *Theo yume

 

1 tháng 4, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Hầu hết tre hoa mỗi 60-130 năm/lần và vẫn là một bí ẩn đối với nhiều nhà thực vật học....
HOA TRE
Mỗi loài hoa, chúng ta biết hay chưa biết, hình như đều ẩn chứa một huyền thoại. Nhìn hoa sen, chợt nhận ra lẽ vô thường của kiếp người, sự thanh cao, trong sạch của các bậc giác ngộ. Ai sẽ không buồn khi nhìn thấy hoa ty-gôn, hình tim vỡ, đỏ như màu máu và liên tưởng đến những câu thơ của TTKH. Như người xưa một lần qua núi, thấy hoa lau nở trắng bạt ngàn, đã phải buông ra một câu hỏi buồn với rặng phi lau : Sao vừa nở ra đã vội bạc đầu?...
Và có một loài cây chỉ nở hoa lúc cuối đời, nở xong là chết, nở như biết mình đã đến và sẽ ra đi trong cuộc đời, nở như những giây phút dọn mình để giã từ thế giới; nở tưng bừng như điệp khúc một giai điệu tráng ca. Tre và hoa tre chết đứng chứ không rủ xuống như bao loài hoa khác, như đang thi gan cùng tuế nguyệt . Một hình ảnh hiên ngang và bất khuất giữa trời đất mênh mông, giữa muôn ngàn giống loài của thảo mộc
...
Theo quan niệm đông phương, Tre - Trúc tượng trưng cho mẫu người quân tử. Cứng mà mềm mại, đổ mà không gãy, lòng rỗng không, biểu tượng cho tinh thần và khí độ an nhiên tự tại, không mê đắm quyền vị, vật chất của mẫu người quân tử Á Ðông...
Nếu " người ta là hoa của đất" như tục ngữ nói, và tùng bách là biểu hiện của người quân tử ẩn dật, thì tre là biểu tượng của người quân tử dấn thân. Từ khi sinh ra, tre đã sống và trả nghĩa cho đất cho người. Khi tre nở hoa cũng là lúc tre giã từ cuộc sống. Một cái chết hùng tráng, không cho người cảm giác bi ai, não nùng của sinh tử biệt ly. Tre nở hoa trước khi chết. Thản nhiên trong cõi đi về tựa như một triết nhân đã ngộ được chân lý về sự sống chết của cuộc đời.
Bạch Yến, Cúc Hoa Nguyễn Thị và 114 người khác
49 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

49 bình luận

  • Không có mô tả ảnh.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Quách BằngBmt
    Hôm nay mới biết tre ra hoa sẽ giã từ .
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Mình cũng như bạn thôi.... nhưng hình như đã thấy hoa cây le rồi...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Hoa Hồng Trần
    vậy trồng tre mà nở hoa thế có xui k cơ ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Mình có lần cũng thấy tre nở hoa, lúc đó má nói tre nở hoa là nó sắp chết. Nhưng cũng tùy theo cây, cây nào có hoa là mới chết, không phải hết bụi, có người nói điềm không may vì sẽ có thất bát mùa màng
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Các sự kiện hoa tre nở cũng thu hút những kẻ săn mồi, chủ yếu là động vật gặm nhấm. Việc xuất hiện lượng quả tre khổng lồ mang lại nguồn thức ăn dồi dào cho hàng chục triệu con chuột và nhờ nguồn thức ăn này, chúng sẽ nhân lên với mức đáng báo động. Sa… 
      Xem thêm
      6
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ly Trinh
      Hôm nay em mới biết sự ra hoa của tre đó a. Xứ Thượng
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Nguyen Thai Hai
    Hay qúa , biết thêm điều thú vị về hoa tre ! Cảm ơn XTh !👍💁
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Y Thuân Liêng
    Hoa tre nở thì thân sẽ già yếu và chết thì đúng ạ, còn khỏang thời gian 60-130 năm hoa nở thì không hẳn.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Mình không rành, chỉ xem báo thôi Y Thuân Liêng... Theo Amusing Planet, tre là loài cây sinh trưởng nhanh nhất trên Trái Đất. Một cây tre thông thường mọc cao 10 cm mỗi ngày. Một số loài tre có thể mọc cao một mét mỗi ngày, hay một milimet sau hai phú… 
      Xem thêm
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Y Thuân Liêng
      vâng ạ...bởi bố cháu trồng tre năm 1986 nhưng bản thân cháu được thấy tre nở hoa rồi...năm 2013 tre nở hoa và cả bụi tre yếu dần, măng rất ít... nhà cháu đã nhổ đi.
      Có lẽ còn tùy loài tre nữa.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • San Lê Thị
    Ồ thú vị thật , lần đầu tiên biết điều này tuy ngày xưa ẩn thân trong rừng tre,trúc thường xuyên bạn ui ...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Giờ mới được gọi là Cốc chủ... ngon gồi!!! 😁😁
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Trần Đình Pháp
    Quá trình TRE RA HOA ấp ủ một thời gian dài, bằng cả một đời người nên rất ít người có cơ duyên chiêm ngưỡng .
    Không có mô tả ảnh.
    5
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Không có mô tả ảnh.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Không có mô tả ảnh.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Bình Trần
      Trần Đình Pháp, trước nhà trồng từ mầm lấy ở Ea Kao, khoảng 4 năm đã ra hoa, đâu phải cả đời người và cũng chẳng thấy xui gì cả.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Trudy Le
    Hoa tre dep qua !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Gia Dien Hoang
    Ở quê mình khi tre ra hoa các cụ gọi là hiện tượng tre khuy (?) khoảng vài chục năm mới xảy một lần. Cách đây cũng nhiều chục năm rồi, các đảo đất ở QNinh có hiện tượng nhiều cánh rừng tre bị khuy ( ra hoa) Có một mối liên hệ là khi tre khuy thì  chuột rừng bùng phát sinh nở một cách dữ dội ( Họ bảo chuột ăn hoa tre kích thích sinh sản ?) chuột từng đàn lớn du cư tấn công cả vào chỗ ở của
    người thậm chí chúng còn kết bầy để vượt sông,biển trèo hết lên cả tàu thuyền trên sông. Những ngày đó thật kinh hoàng và được giải thích của các nhà khoa học thời đấy là chu kỳ tre ra hoa trùng với chu kì bùng nổ sinh sản của chuột rừng ??
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Phuc Nguyen Thi
    Hay, đọc bài của Anh được thêm kiến thức. Cám ơn Anh.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Dong Tran
    xin góp ý. tuổi thọ của tre mình nhớ không lầm là 100 năm. đó là tinh cho cây mọc tự nhiên bởi Hoa.còn mình trồng thì bứng từ gốc mẹ nên tuổi thọ phải tính từ gốc mẹ .và phải mấy đời bứng thì tuổi thọ khác nhau.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Hay quá anh Xứ Thượng ... thật thú vị & bổ ích khi biết thêm về đặc điểm sinh tồn của tre !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Vũ Minh Sang
    trên mình độ khoảng những năm 20 - 2003 trên những quả đồi bên Quỳnh Tân hoa tre nở rất nhiều ạ.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Chú cũng nhớ đã thấy ... nhưng đó là hoa cây le thường được người dân chọn làm cán rựa, cán cuốc...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Duyen Jo
    Ôi, lời hay ý đẹp của bài viết anh Đạt ah..."Thản nhiên trong cõi đi về!"...thật là ý nghĩa!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Can Dinh
    Mình chưa thấy hoa tre, nứa, lồ ô...nhưng mình thấy hoa le rồi...nhưng những bụi le nào ra hoa thì chúng chết cả bụi...măng cũng không mọc nữa😢😢😢😢😢
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phát file GIF
    GIPHY
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Thị Lê
    Chưa được nhìn hoa tre bao giờ luôn dù leo rừng lội suôiis thời thác draihling hoang sơ năm 63 đó. Thấy công múa rồi.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • An Trinh
    Hay quá , tôi có nghe về hoa tre , nhưng lâu lắm rồi . Không ngờ bây giờ mới được rõ ràng , những tài liệu quý hiếm . Cám ơn em XT
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Vo Thi Nguyen
    Bài viết hay quá!
    Lần đầu tiên được "thấy" hoa tre!
    Cảm ơn anh Thượng Xứ
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét