Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

KHỐ HOA CỦA ĐÀN ÔNG Ê ĐÊ *Làng Việt

 

29 tháng 4, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Chiếc khố gắn với lịch sử, tập quán ăn mặc, trang phục của nhiều dân tộc. Tổ tiên người Việt cũng từng dùng khố...
KHỐ HOA CỦA ĐÀN ÔNG Ê ĐÊ
*Làng Việt
Đàn ông Ê Đê có loại khố kteh k’nga là loại khố hoa. Loại khố này có tua ở hai đầu rủ dài quanh hông. Người sử dụng có thể quấn thêm những dải khăn, vải quý. Đặc biệt, chiếc khố kpin ktêh là kiểu trang phục đặc biệt của các tù trưởng ngày xưa. Người tù trưởng có thế lực thì khố của họ được dệt dài hơn các loại khố của người khác, có khi tới 6 - 7 mét. Ta có thể tìm được những lời tả về lối trang phục đóng khố trong sử thi Ê Đê: “Đam San tháo khố cũ, quấn khố mới, áo này chưa vừa lòng, chàng lấy áo khác”. Đó là loại khố có hoa văn và tua ở hai đầu, đủ dài để quấn nhiều vòng hông, một đầu thả xuống phía trước che gần hết chân, đầu còn lại gập thành múi giắt ở bên hông trái.
(Theo langvietonline.vn)
--- oOo ---
Đàn ông Êđê thường có tập quán mang khố (k’pin). Khố màu đen được dệt bằng sợi bông xe săn. Trên mặt khố có nhiều đường hoa văn chạy dọc theo hai bên mép vải, ở hai đầu khố có tua dài khoảng 25 cm. Người Êđê căn cứ vào dải hoa văn trên khố mà đặt tên cho từng loại khố: khố ktek, khố drai, khố bông, khố mlang; trong đó trị giá nhất là khố ktek, khố drai (xưa kia mỗi cái trị giá từ hai đến ba con trâu).
(Theo Trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê - Wiki Phununet)
Không có mô tả ảnh.
Cúc Hoa Nguyễn Thị, Thanh Lộc Nguyễn và 105 người khác
43 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

43 bình luận

  • Duyen Jo
    Em đọc tựa đề “Khố hoa của đàn ông Ê Đê, rồi nhìn xuống hình minh họa, tự nhiên tim nhảy thót giật mình anh Đạt ah.
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Bây giờ ai nói anh mặc thử cái khố hoa này... hihi... anh cũng không biết bắt đầu từ đâu... đó cô em Duyen Jo.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Duyen Jo
      Xứ Thượng ...dạ, do tựa đề làm em nghĩ là sẽ được nhìn tấm vải thổ hoa thật đẹp nhưng ko ngờ lại mặc ít vải quá ah.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • An Trinh
      Xứ Thượng 🤔🤔 coi zậy cũng có người không biết bắt đầu từ đâu ta ơi 😆😆
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Con Thần Gio
    Thuở e khoảng 7-8 tuổi cũng đc mặc khố lúc ấy con trai buôn làng ko ai còn mặc nữa
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bùi Ngọc Khánh
    Người ta hay nói: gắn bó như khố với đít.
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ánh Bình Minh
    Năm 1981 gd con bước chân vào bmt lần đầu tiên thấy ng dân tộc đóng khố mà tụi con nhắm tịt mắt chạy mất dép chú ạ
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Y-duong Buonya
    Hình anh mặc khố đẹp trai quá
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Quyen Giang
    Cầu trời cho gió thổi mạnh...😂😂
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trần Đình Pháp
    Bây giờ tui mới nghĩ ra : Cán Bộ địa phương : “ Ăn tận khố của người Đồng Bào “.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kimberly Nguyen
    Trời! Mới nhìn em cứ tưởng anh Đạt thuở còn thanh niên! Hú hồn hà! Cơ mà anh có tấm hình nào của anh bận đồ này không cho chúng em xem với!
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Khakha... anh mờ mặc đồ này thì bị bắt chồng ngay, ai cứu !!
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Vanna Cao
    Qua cầu gió bay !!!
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lang Dao
    Thể lực tốt ... nét đàn ông khỏe , mát mẻ độc đáo ... hì hì các Cô thích ...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Năm bảy mươi mấy (không nhớ chính xác) bọn mình đi dự lễ do huyện Phước An tổ chức kêu gọi người dân tộc xoá khố.Nhưng buồn cười chịu không nổi : toàn bộ nam nhi dân tộc trong buổi lễ ấy đều mặc khố mà lại toàn ngồi hàng đầu mới độc chiêu chứ (ngày ấy … 
    Xem thêm
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lý Quang Thái
    Rat goi cam!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Xuan Luc
    Vào những năm 75..90 mình đi xin củi khô tại các nương rẫy đồng bào phát rẫy trồng lúa ngô, họ chỉ cho củi bằng lăng, còn các cây khác họ giữ lại cũng để làm củi. Hồi đó củi bằng lăng dễ bổ lại nhẹ cháy rất tốt mà không hiểu sao họ lại cho đi...thời gian sau này mình đã hiểu ...À RA THẾ....
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Đinh Tường Vy
    Troi nong dong kho cho no mat biet dau lai la mot day nhi bac xu thuong oi
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Tuan Vo
    Nghe là có khi khố bằng vải lụa trắng hay màu nhạt.
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phan Nguyen
    6 múi luôn ta hihi
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét