Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

NGƯỜI GỌI HEO *Phan Ni Tấn

 

5 tháng 4, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Cuộc sống bình thường yên lành ngày xưa nơi xứ Thượng...
NGƯỜI GỌI HEO
*Phan Ni Tấn
Đời này, tôi nghĩ ít nhất cũng có lần quí vị nghe được tiếng… heo kêu. Nhưng ngược lại, không biết có vị nào đã từng nghe… tiếng người gọi heo bao giờ chưa. Những ai làm ăn sinh sống nhiều năm trên cao nguyên có dịp vô làng Thượng thế nào cũng chứng kiến cảnh… người gọi heo rất lạ mắt, lạ tai, dù rất hiếm khi được gặp.
Trước năm 1975, rảnh rỗi tôi hay lang thang vô làng Thượng, sinh hoạt với người Thượng để ý mới thấy sự khác biệt giữa người Kinh và người Thượng về việc nuôi gia súc, như nuôi heo chẳng hạn.
Khác với người Kinh nuôi heo chuồng, đồng bào thiểu số lại thả heo mặc sức chạy rong trong buôn làng. Đúng lúc tới bữa, người ta cất tiếng hú gọi lũ heo về cho ăn. “Người ta” đây chính là người đàn bà Thượng ở buôn Ea Pok mà tôi quen biết. Bà thường mặc Yêng (xà rông) màu đen, viền đỏ dài ngang mắc cá chân, ngực để trần. Giữa thập niên 1940 – 50, thời của chúng tôi, theo phong tục tập quán của người miền núi, đàn bà con gái Thượng đều mặc Yêng, để ngực trần; còn đàn ông thì đóng khố.
Bà H’ Liêng ở buôn Ea Pok này, tuy khá đứng tuổi nhưng đã quen với gió núi sương rừng nên trông bà vẫn khoẻ mạnh, cứng cáp như cây tre làng. Mái tóc bụi bặm, bù rối, khét nắng trùm lên khuôn mặt tuy điêu đứng, nhăn nheo, đen đúa, mốc cời, nhưng quai hàm bà bạnh ra thật rắn chắc khi bà cất tiếng gọi heo. Heo ở buôn này cũng giống như heo ở các buôn khác. Giữa lũ heo cỏ, heo mọi tôi thấy có cả heo rừng bắt đem về nuôi từ nhỏ lớn lên thành heo nhà, cặp nanh chĩa thẳng lên trời, lông dựng đứng theo sóng lưng. Coi chúng giành ăn với lũ heo mọi thì biết.
Chuyện mới đó ngót ngét đã 50 năm rồi. Mỗi lần nhớ nhà tôi lại nghe tiếng hú gọi heo của người đàn bà Thượng vẫn còn vọng âm từ rừng rú:
Huýt huét…Hốt huết… Hú… ô lề… ế… ê…
Cũng như người miền sông nước tha thiết với tiếng gọi đò lúc tảng sáng hay buổi chiều hôm, những người sinh trưởng ở cao nguyên như tôi khi đi xa, không gì gợi nhớ quê nhà bằng… tiếng gọi heo. Một tiếng gọi đò hay tiếng gọi heo thôi, đủ để đánh thức trong tôi cả một trời sông nước miền Nam cũng như cả cái buôn, cái làng, nhà sàn, bếp lửa, nhà rông, cái nương, cái rẫy và rừng núi đại ngàn.
Phan Ni Tấn
Không có mô tả ảnh.
Hung Kieu, Bạch Yến và 161 người khác
65 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

65 bình luận

  • Bạch Đằng Giang
    Heo của người Rha dé thường màu đen, lưng võng, mỏ dài thi thoảng có con heo sọc là heo rừng đem về nuôi, người Rha dé chăn nuôi thả rông trâu bò, heo gà đều thả tự đi kiếm ăn, tuy nhiên trâu bò thường do các trẻ nhỏ chăn dắt khỏi phá hoại mùa màng, mỗ… 
    Xem thêm
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Dễ thương nhất là đám heo con bu theo heo mẹ dành vú... nhưng em chưa thấy heo mẹ nằm cho con nó bú... cái bụng lê lết bùn đất thấy tội làm sao...
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Bạch Đằng Giang
      Nar Hlong
      Mỗi em bé gái đi chăn trâu bò đều có một cái gùi, trong đó có một bầu nươc một con dao các em vừa đi chăn trâu bò vừa hái rau rừng, măng , khoai mài các em đều không được đi học đời sống gắn liền với gia súc rẫy nương mỗi em chỉ quấn mỗi cái… 
      Xem thêm
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Bo Dao
    Ngày Xưa. Ngày xửa ngày xưa .. Nhà ở đường Hùng vương ... hay đi xuống Thác Nhà đèn , qua làng Thượng ... nhìn những Con heo này ... Dú dài chấm đất ... Nhớ quá ... hì hì ... Con suối đầu làng với vài ống tre ...mạch nước. Gái tắm đầu nguồn ...trai tắm… 
    Xem thêm
    Có thể là hình ảnh về 1 người
    3
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thấy vậy ... nhưng lại kín đáo hơn người kinh tắm đó nha anh Bo Dao.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Bo Dao
      Ha ha ... Người Kinh thích khoe làm Kiểng ... Người Thượng cái váy là bức màn che thân ..!
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Pham Nguyen
    Heo của Cư Kuin Farm đấy anh Đạt ... con này dữ lắm... người lạ mà đột nhập Farm là nó rượt đẹp lắm ..!
    Không có mô tả ảnh.
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Thanh Phan
    Khoảng năm 2004, em hay đi đón bé út em học thêm trong khu nhà thuộc buôn Păn lăm vẫn còn thấy heo thả rong. Giờ em nghĩ chắc không còn vì nạn đạo chích
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Với lại đường sá nhà ở được đô thị bê tông hóa rồi... heo thả rông sẽ chết ... đói thôi em Thanh Phan.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Phan
      Những gì thuộc về ngày xưa qua rồi không tìm lại được. Buồn ha anh Đạt
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Phương Thuý Hoàng
    Thanks xứ thướng dã làm tui nhớ tuổi thỏ trên banme lắm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Phục bạn tôi sưu tầm được nhiều bài lạ .Ngày xưa ở buôn làng chẳng lạ gì tiếng gọi heo,ban đầu cũng ngạc nhiên vì tưởng rằng chỉ gọi gà ...vậy mà sau tiếng gọi các nàng,các chàng ủn ỉn kéo nhau về...cũng vui tai....
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Bạn mình luôn khích lệ ... Cám ơn nhiều nha.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Hôm nào đãi một chầu đậu bắp trả công nhé!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Ly Trinh
    Được nghe chắc vui tai lắm a. Thượng Xứ ha
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Anh giờ mới đọc thấy chứ trước đây anh đâu để ý... Nghe nhạc sĩ Phan Ni Tấn kể lại ... thì cũng thú vị ghê đó e.Ly Trinh.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ly Trinh
      Xứ Thượng . Dạ bây giờ e. Mới biết
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Minh Vy
    Heo đề
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Chi Bui
    Trâu bò đeo "mõ" để nếu đi lạc thì dễ tìm và NHÂT LÀ ban đêm không bị mấy tay săn thiếu kinh nghiệm người Pháp và sau này là người Mỹ và mấy người Kinh khỏi tưởng là nai, cọp bắn nhầm. Đã xẩy ra rồi. Cũng may là tay thợ săn người Mỹ đã đền tiền và tặng… 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hoan To
    Cà Mâu, quanh rừng tràm U minh, bà con ta cũng nuôi heo thả rông như chó trong nhà. Ban ngày heo mò vô rừng tràm tiêu tiểu, kiếm ăn. Chủ gọi về thì gọi giản dị hơn đồng bào thượng nói ở đây, thân thương như gọi trẻ: "Ục ơi, ục à!" Thế là heo vừa kêu "ục ịch" vừa chạy về.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Xuan Mai Dam
    Em biết anh Phan Ni Tấn này nè.. hồi trc ở cùng xóm Trần Bình Trọng BMT với tụi em anh ấy là con bác Ba Lô.
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đúng rồi anh PNT là anh của chị Thanh Phan, em của anh Khánh... Xuan Mai Dam đúng là biết nhiều chuyện của phố Ban mê đó nha.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xuan Mai Dam
      Xứ Thượng Hiii... dạ là do hên ... cùng xóm ah anh... thời gian mới giải phóng anh Tấn và em còn tham gia văn nghệ ph Thống hất ah anh XThg ơi..
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Thuphong Nguyen
    Chị nhớ đã được đọc bài này một lần rồi, giờ đọc lại vẫn rất thích. Cũng nhờ vậy mới biết đến Ngoan Lão đó😊.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em đây nghe nhạc của Phan Ni Tấn miết nhưng không hay biết gì về nhạc sĩ này đã từng ở Banmethuot .
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ninh N Pham
      Xứ Thượng , bạn không biết cũng đúng thôi. Ông này thoát ẩn thoát hiện, khi Pleiku, lúc Banme lúc biến vô Saigon kiểu như giang hồ hành tẩu vậy.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Y Quynh Dap
    Người Êđê không bao giờ có tên H Liên? Liên có nghĩa tiếng việt là Lồn. Không ai đặt tên con mình là Lồn cả...xin ad sửa lại tên cho hợp văn ngữ.
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Cám ơn bạn. Có thể tác giả đã không biết và phiên âm sang tiếng Việt một cách thiếu sót. Theo bạn có thể một từ nào khác gần giống phát âm từ đó không?
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Mình tạm thời chỉnh dùm tác giả đổi thành tên H'Liêng... bạn thấy thế nào?
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Co Doc Soi
    Cháu có ba con
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Võ Văn Hồng
    Lại nhớ về vùng đất cũ
    Nơi tình yêu cùng năm tháng đong đầy...
    Không có mô tả ảnh.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bo Dao
    Nghèo và thiếu thốn ... Nhưng hạnh phúc bình yên ...
    Bức tranh đặc trưng nguyên thủy ... cảnh xưa
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Linh Đào
    Năm học lớp tư em đi ngang buôn Hô vào rừng Sao thấy cảnh nhà sàn và heo giống vậy nè anh Xứ Thượng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Lớp tư còn bé xíu... mà dám đi chơi xa (rừng sao ở buôn Kô Siêr)... may mà hồi ấy không thấy "mẹ mìn" đó nghe Linh Đào.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Linh Đào
      Xứ Thượng lúc đó một lần theo cắm trại hướng đạo và một lần đi theo mấy chị học lớp lớn hơn ...Anh hồi đó có đi hướng đạo không .....
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Đặng Thị Quyên
    Có phải trang fb này của Thầy Đạt kg ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Thi Duyen Nguyen
    Hehe,hoi xua the kg co dao tac nek
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Lê Vũ
    Đúng như tgiả nói mỗi vùng miền những hình ảnh âm thanh diễn ra trong đời sống hằng ngày “đủ để đánh thức trong tôi cả một trời sông nước miền Nam ...” Cám ơn tác giả & Xứ Thượng !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hoan To
    Năm 1978 tôi được/bị xuống phát tràm phát sậy trồng lúa ở bìa rừng U Minh, trên đường đi ngủ nhờ nhà dân, đêm nghe heo lang thang trong nhà, ghé vô hỏi thăm "ục ịt." Sau khi cấy lúa, cấy tới hai lần lận, theo lối trồng lúa nước nổi (?), bộ đội coi tù … 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Quế Hồng
    Xứ Thượng
    Đúng là người Ê đê không bao giờ đặt tên con gái là H’ Liên nhưng người Bana ở Pleiku thì có vì mình nhớ năm học lớp đệ lục có bạn nữ tên Y Bích Liên từ Pleiku chuyển tới lớp mình mà !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét