Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

ĐỘC ĐÁO PHONG VỊ ẨM THỰC XỨ MƯỜNG *Tố Oanh

 

26 tháng 9, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Mình đi "chơm tắc" (hái rau) làm món rau đồ của người Mường...
ĐỘC ĐÁO PHONG VỊ ẨM THỰC XỨ MƯỜNG
*Tố Oanh
Những món ăn của người Mường chủ yếu là khai thác tự nhiên và chăn nuôi. Với các sản vật mà thiên nhiên mang lại như rau rừng, măng rừng, đánh bắt cá ở sông suối, săn bắt động vật,…. Cách chế biến món ăn của người Mường khá đa dạng nhưng chủ yếu sử dụng cách chế biến các món đồ và xào.
Độc đáo trong phong vị
Người Mường thích ăn các món ăn có khẩu vị chua. Có lẽ do điều kiện khí hậu nóng ẩm qui định, những thức ăn dễ chuyển hóa hơn, dễ ăn và cũng ngon miệng hơn, chẳng hạn các món cá muối củ kiệu và quả cà dại; rau cải muối dưa, đu đủ muối dưa ép; rau sắn muối dưa nấu cá,….Đặc biệt là người Mường thích loại măng ngâm chua. Từ măng chua họ có thể kết hợp các nguyên liệu khác để chế biến thành nhiều món ăn.
Ngoài vị chua người Mường thích ăn các món có vị đắng, như lá đu đủ, quả đu đủ non đồ là những món ăn có vị đắng mà được người Mường ưa thích. Rau đốm cũng là loại rau đắng được đồ để ăn, có khi đồng bào còn thích ăn món này hơn thịt, cá. Lá kia là loại rau rất đắng, được nấu canh với khoai môn. Các loại mướp đắng, ruột cá được nhiều người Mường ưa thích. Họ còn ưa mật của các loại động vật như chim, lợn, gà, vịt là nguyên liệu dùng để chế biến nước chấm.
Người Mường cũng thường ăn những món ăn có vị cay nóng đặc biệt là ớt. Trong nhà của đồng bào lúc nào cũng có một hũ ớt.
Người Mường ít ăn những món ăn có vị ngọt. Họ thường chỉ ăn ngọt ở dạng hoa quả tươi. Mật và đường chỉ dùng cho vài loại bánh hay để chấm bánh.
Trong ăn uống, người Mường đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm hay và sâu sắc trở thành biểu tượng văn hóa của dân tộc mình: “ Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới/ Cơm nếp, cơm chăm, trên nương, trên nà/ Cá nhỏ, cá to, trong ao, dưới suối/ Săn trong rừng được thú, được chim/ Đi hái, đi tìm, được rau, được quả”.
...
Tố Oanh
*Trích đoạn trong bài "Độc đáo phong vị ẩm thực xứ Mường" của Tố Oanh đăng trên http://www.langvietonline.vn/.../Doc-dao-phong-vi-am-thuc....
Không có mô tả ảnh.
Bo Dao, Kim Thoa Pham và 108 người khác
175 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

175 bình luận

  • Ly Đinh
    Thiếu rau khoai mỳ , trái quẹng và rau thơm gai nha!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đúng rồi đó Ly Đinh... kiếm đủ phải trên mười loại rau... Lâu lâu không ăn lại thèm...hay khẩu vị xứ Mường!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Ly Đinh
      Xứ Thượng Ly cũng nhớ và rất thèm hương vị tắc tồ này mà lâu rồi chưa chơm được !
      1
      • Wow
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Tống Mỹ Linh
    Ngày xưa khi làm ở Việt Đức mình có bạn ở làng Mường hoà bình Bây giờ là Hoà Thắng đó Nhớ nhất là món cơm lam gà nướng mọi và gà nấu canh măng chưa bỏ ớt cay xé miệng Gặp đúng ngày rằm tháng giêng nên Say quắc cần câu
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Hai món mà bạn nhắc đến giờ là đặc sản ở các quán có món ăn Mường, đó nha Tống Mỹ Linh! "Say quắc cần câu" là gặp cao thủ rồi...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Tống Mỹ Linh
      Xứ Thượng uống một chút thôi chẳng qua mình bưng luôn cái kho đạn vô làm nền à há kkkkk
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem phản hồi khác
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Các loại rau này đều tốt cho sức khoẻ , đâu phải ở đâu cũng có các loại rau này !Hôm nào anh Xứ Thượng nhớ chiêu đãi nha
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Trần Đình Chỉ
    Em ở HT hơn ba năm, iu em họ Bùi đồng bào Mường mà chưa được thưởng thức món ni, chừ đọc mà tiếc, hic.
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Giờ về thăm lại người xưa sẽ được thưởng thức món ni... ha e.Trần Đình Chỉ.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Trần Đình Chỉ
      Dạ anh, em vô mấy lần mà người ấy ở mô xa; hihi gặp lại chắc chít hết đường về.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 5 phản hồi
  • Cung Trọng Dũng
    Chot nho quach bang va quach luc q chien
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Soát Nay
    pjrao tlơi rwă (ung thư) hloong hlao.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ngoc Lan
    Mật động vật đắng ..làm sao làm nước chấm được anh
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Nước chấm đã có sẵn rồi... lúc ăn mới lấy mật hòa vô nước chấm (ăn gà sẽ lấy mật gà)... thường các chú bác cao tuổi mới nghiện... còn như e.Ngoc Lan vẫn được dành cho chén nước chấm bình thường thôi.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Võ Cúc Bmt
    Người Mường hay có những món ăn từ rau và đặc trưng thuốc nam, nên con gái Mường trắng trẻo xinh xắn đúng ko anh Đạt..!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Trận đấu criket Cricket fan in a white hat, sunglasses, and blue jacket is clapping with a bored expression on his face.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Mới đây mình nghe cháu mình hắn nói lá tầm bóp xào, bông đu đủ đực cũng xào...ngon lắm nhưng chưa thử vì sợ các món đắng( mới tập ăn mướp đắng) chừ đọc bài của bạn mới biết đó là các món tuyệt chiêu ,đặc sản của các vùng miền...hihi...khi mô có dịp phải nếm thử thui...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      San Lê Thị Bông đu đủ không đắng đâu bạn. Xào với sườn non thịt heo rất ngon, ăn vài lần sẽ thích ăn cọng nhánh bông đu đủ, hơi nhân nhẫn nhưng chính vị đắng này gây cảm giác thèm ăn không bị ngán. Khi quen vị đắng thì mới đến vị đắng của lá, thực sự đ… 
      Xem thêm
      4
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Xứ Thượng mình sẽ thử đầu tiên là bông đu đủ...tầm bóp thì đầy vườn nhổ chết luôn đó bạn...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Marguerite Pham
    ở Hòa Bình có món rau đồ lòng cá ( rau luộc ăn với lòng cá) rất ngon anh.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
    • Marguerite Pham
      Như Mân Phạm lòng cá tươi họ kho lên mà chị! Nếu mình vào kêu món cá thì họ lấy lòng con cá đó nấu cho mình ăn với rau luộc. Kg phải mắm cá đâu.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Tam Mai Hoang
    Thực phẩm của người Mường có món măng xông luộc chấm muối kg bạn ơi ?
    Khi mình đi làm đường ,sống trong làng tày họ cho mình ăn món ngon nha ,gà luộc ,ngọn măng xông luộc,đu đủ non luộc tất cả chấm tiết gà muối ớt ,
    Lạ nhưng củng ngon ,… 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Các món miền Núi thường giống nhau về nguyên liệu... chỉ khác nước chấm hay thành món riêng biệt...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Tam Mai Hoang
      Măng xông ,người Tày chỉ cho mình là ngọn đu đủ ,
      Trông rổ của bạn củng có ngọn măng xông đó kìa
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Tuc Phan
    Có bông đu đủ nữa hả anh
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Pham Nguyen
    Xào với cá nục ngon đấy anh Đạt
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Biết về mấy món Mường và Ê Đê, không ai qua được cô dâu xứ Châu Sơn... ha Phạm Nguyễn!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Pham Nguyen
      Nếu có thêm nắm nấm mối nữa thì tuyệt.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Kim Tuyet
    Giờ mới biết món bông đu đủ
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      So với đồng bằng thì miền núi vẫn hiếm rau hơn, nên chỉ biết bông đu đủ và một vài bông khác chứ không biết đến bông điên điển, bông so đũa... bạn Kim Tuyet.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng có lẽ vì ở đồng bằng rau nhiều quá và bông ăn được cũng đa dạng nên ít ai biết ăn, vì nghe nói mủ đu đủ độc, trái non ăn dễ bị sảy thai, heo nái đang bầu mà ủi gốc đu đủ là hư thai, sa dạ con luôn, mình chỉ biết ăn trái đu đủ mói hơi chín giò… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Nguyễn Thái
    Anh hay thật , chuyên sưu tầm những nét độc lạ của các dt anh em mình .....he he
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Có khi hỏi đến... thì anh mù tịt... hhhhiii... Nghề nghiệp cách mấy cũng có lúc ủi cháy áo như thường, ha em Nguyễn Thái
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Cung Trọng Dũng
    Di voi xu thuong nhe
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lo Lem
    Cách đây nửa thập kỷ,tôi được dự một đám tang theo phong tục của người mường ,những nghi lễ truyền thống của họ rất có ý nghĩa ,rất thú vị ,tôi còn được dự bữa cơm ngay trong đám tang ,với tôi khi ấy thích nhất là món xôi nếp, nhớ mãi cho đến bây giờ. … 
    Xem thêm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em học cùng lớp với con của ông Trung tá Quách Đăng, bạn tên là Quách Đình Chiến. Món xôi của người Mường thường có màu lấy từ lá, như xôi tím từ lá cẩm...
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lo Lem
      Hồi đó đi làm chỉ biêt ông qđ thôi
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 5 phản hồi
  • Thanh Phan
    Lương thực chính của người Mường là nếp phải không anh Đạt
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đúng đó em Thanh Phan. Anh nghe bố vợ bảo hồi ngoài Bắc (trước 54) toàn ăn cơm nếp. Nhưng nếp này ăn không ngán...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Chung Tran
    Đó là bố của Quách Thị Dũ bạn của Chung trần
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lo Lem
    Ông Quách Đăng ngày đó rất hiền lành và tử tế đó Chung Trần
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Nguyen
    Thiếu tá Quách Đăng là bố của thầy Quách Quân dạy Toán.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 8 phản hồi
  • Bo Dao
    Toàn những món ăn độc đáo ... Rất thích thử một lần ... Cà rừng trên Nông trại tớ rất nhiều ... Cả dưa rừng trái nhỏ gầnnắm tay ... Muốn thử nhưng không giám ...
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hoan To
    Ở Z30 D, Hàm Tân, Thuận Hải, tù lâm sản tha từ rừng về nhiều món lắm: rau thì có lá gi/d/vang để nấu canh chua, xương xâm để làm xương xâm (vôi không có thì dùng kem đánh răng, thằng nào chê độc thì đừng ăn), măng khi mùa mưa tới, thịt cá thì có chem c… 
    Xem thêm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thầy đã đi cuộc khổ nạn của đời mình...không tuyệt vọng. Thật khâm phục thầy Hoan To.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Trudy Le
    Rau tuoi qua !
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bảy Phạm
    Bằng kìa
    Hách xì chưa?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Nguyen
    Có một ông Thiếu tá Quách...... bị còng ngoài trại cải tạo Củng Sơn Tuy Hoà và bị thui chết anh biết không..??!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Anh có nghe các bạn Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu kể lại... vì Thiếu tá Quách Giang cũng xuất thân từ đấy.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Pham Nguyen
      Xứ Thượng vậy là Thiếu tá Quách Giang..??!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Co Doc Soi
    Cháu ăn đủ thứ nên cuối cùng chả biết dc là món của ai nữa kkk
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Dung
    Xứ Thượng lá thì em chưa ăn , nhưng hoa đu đủ đưc thì ôi thôi ngon phải biết cả nhà em ghiền ăn món này
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Lá đu đủ đắng lắm... Nhưng hoa đu đủ được em khen ngon là có thêm đồng minh, chứ bạn anh đang tuyên án anh tội xúi dại... đó Nguyễn Dung...hihi
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nguyễn Dung
      Xứ Thượng lâu lâu thấy thèm là đi tìm về để ăn , ko những hoa đu đủ mà ăn được cả cà đắng nữa mỗi khi thấy mấy chị Hờ ...đi bán thế nào cũng mua kkk
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét