Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

NỖI ÁM ẢNH LÍ LỊCH

 

30 tháng 9, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Một thời đã qua đi những buồn vui... không của riêng ai...
NỖI ÁM ẢNH LÍ LỊCH
Mười bốn loại lý lịch
Ông Nguyễn Đình Nguyên hiện là một chuyên gia về bệnh loãng xương tại Australia, đã từng học đại học tại Việt Nam vào những năm 1980 nhớ lại:
“Trước khi bước vào kỳ thi đại học thì chúng tôi phải bước qua một kỳ khai lý lịch. Nếu tôi nhớ không lầm thì lý lịch của chúng tôi được xếp từ 1 cho đến 13. Chúng tôi cũng có nghe tới 14 nhưng tôi chưa thấy bạn nào bị như vậy. Tôi được xếp hạng thứ thứ 11 tức là gia đình (mà họ gọi là) ngụy quân, ngụy quyền ở cấp bậc nhỏ. Loại 12 thì họ gọi là có nợ máu với nhân dân, tức là đi quân đội và dường như là xếp từ thiếu úy trở lên. Loại 13 là những sĩ quan cao cấp, hay là sĩ quan công giáo, tôi cũng không biết tại sao.”
Không phải ai cũng biết là mình bị xếp loại lý lịch như thế nào như ông Nguyễn Đình Nguyên. Ông Nguyễn Thanh Liêm thi đại học vào năm 1978 nói:
“Thưa anh bản thân tôi không biết họ sắp xếp như thế nào, bởi vì tất cả đều diễn ra ngầm, không có một chủ trương, một chính sách nào đưa ra rằng con cái của những người thuộc chế độ cũ bị đối xử không giống như những người khác.”
Trong thời gian từ năm 1975 cho đến khi Việt Nam thực hiện việc cải cách kinh tế vào năm 1986, hồ sơ dự thi đại học của tất cả học sinh được nộp lên một cơ quan gọi là Ban tuyển sinh tỉnh hay thành phố. Nhưng theo một chuyên viên xin được dấu tên hiện làm trong ngành giáo dục tại Việt Nam, thì cơ quan này chỉ là nơi làm công việc hành chánh của Bộ giáo dục. Theo chuyên gia này thì nơi quyết định số phận của các thí sinh là chính quyền địa phương. Ông nói về những người có lý lịch được xếp vào loại xấu
“Người ta đã xếp loại trước và người ta đã chuyển cái loại lý lịch đó cho các Ủy ban quân quản, hay ủy ban nhân dân từ cấp phường trở lên. Nghĩa là đối với số đó thì anh có thi, có đậu đại học, thì cái giấy đậu đại học cũng không tới được gia đình anh. Như vậy người dân bình thường người ta không biết đâu. Hay bên ngành giáo dục, người ta chỉ chấm thi thôi, còn chuyện em đó tại sao đậu mà không đi học thì theo kinh nghiệm 40 năm làm trong ngành giáo dục thì tôi biết là bên ngành giáo dục không có quyền biết cái đấy.”
Với hệ thống phân loại đến 14 cấp lý lịch như vậy, trình độ của các sinh viên trúng tuyển rất chênh lệch nhau. Ông Nguyễn Đình Nguyên cho biết là vào năm 1984, điểm của cấp lý lịch thứ 11 như ông vào Đại học Tây Nguyên là 15/30, nhưng trong lớp có cả những bạn học chỉ đạt có 3 điểm.
Không những bị hạn chế ở cánh cửa bước vào đại học, các sinh viên có lý lịch gọi là xấu cũng sẽ không được đi nước ngoài để du học. Ông Nguyễn Đình Nguyên nói:
“Chúng tôi không có cơ hội nào để đi du học nước ngoài ở loại lý lịch 11, chúng tôi chỉ có đậu và trượt, dù ở số điểm rất cao chứ không có cơ hội nào xuất ngoại để du học cả.”
...
Kính Hòa, phóng viên RFA
(Trích từ nguồn http://www.rfa.org/vietnamese)
Có thể là hình ảnh về 2 người
Lo Lem, Bo Dao và 126 người khác
82 bình luận
10 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

82 bình luận

  • Bùi Ngọc Khánh
    13 đây, còn kẹp đầu hồ sơ tờ giấy nho nhỏ ghi rõ ràng KHÔNG ĐÀO TẠO nữa kìa.
    5
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Một bản án không tuyên bố... Biết sau đó thật chua xót làm sao!
      4
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Phi Toan
      Xứ Thượng ! Chỉ người dân đau xót, còn họ vẫn trơ như đá!
      2
      • Buồn
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Tống Mỹ Linh
    Thôi xin đừng nhắc nại .Đau nòng nắm nuôn
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phi Toan
    Xưa họ định nghĩa bóc lột rất ấu trĩ để dân đen tin họ ngay!!!
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Lo Lem
    Gia đình tôi xếp loại 12 nên mỗi lần đụng đến lý lịch là bị nỗi ám ảnh bởi lo và sợ.
    Nghĩ lại ngày ấy eo ơi hãy còn thấy ớn lạnh
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ngọc Hoa
    Em 11nè.Bạn em học giỏi nổi tiếng luôn ,nhưng ba của bạn ấy là Thiếu tá Tâm lý chiến và là đạo Thiên Chúa nên xếp hạng 13.Thi hoài không đậu. Còn 14 là người Hoa .
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Bây giờ thì xếp hàng ngược lại cho những người thành danh và thành nhân
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Mình vô số 9
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      May cho thế hệ con cháu sau này ... đã bãi bỏ một thời "chế độ lí lịch"... ha bạn Kim Tuyet.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng vâng, tới đời con mình thì tốt rồi, gặp chỗ cởi mở thì đỡ hơn nơi bảo thủ, vẫn còn hên xui và bụt nhà không thiêng, quê mình chảy máu chất xám lên SG và qua CTho nhiều lắm
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Mai Hoa
      Theo mình hiểu bây giờ vẫn vậy, nếu lý lịch thuộc hàng 10 trở lên vẫn rất khó xin việc làm trong cơ quan nhà nước
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Kim Tuyet
      Mai Hoa xin việc cty tư nhân, còn vô nhà nước thì phải có điều kiện và không bao giờ làm lãnh đạo, có tài thì chỉ ở chức phó
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Nhãn dán Meep Meep, a round yellow head with a sad crying face as tears roll down the face
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hanh Le
    Không chỉ đầu vào mà còn đầu ra nữa. Những năm ấy đi tìm việc bất cứ đâu, em lý lịch loại 11 coi như rớt từ vòng gởi xe.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thanh Hải
    Em xếp thứ 13!😥😥
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Tống Mỹ Linh
    Hình như dân trong này toàn lọt vô top ten không đó cho nên ....Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi.
    Còn thương hay nhớ xin quên đi chuyện đã qua
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • T. Trần Đức
    Loại 11, 1983, đậu đại học tây nguyên khoa y. Oách chưa!
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Học rất xuất sắc đó bạn. 
      Chúc mừng
      !
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • T. Trần Đức
      Tui là lớp C1 cuối cùng của trường cấp 3 BMT! Sau đó xóa ban.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
  • T. Trần Đức
    Khóa này có Trung ( bánh mì Hà nội được đi du học)
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trunglap Lê
    Mình 11, đậu đại học năm 79, chỉ có 12 là không vào được
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Linh Đào
      Trunglap Lê..Tuỳ vùng tuyến. xã bạn ơi tôi có những người bạn giống tôi họ tỉnh khác vẫn được đi học...riêng gia đình tôi ra ký giấy xin học hay tôi xin ký lý lịch thi 12 thì công an xã Cam bình Hàm tân phê là lý lịch gia đình số11 nên mới biết ...làm các em mới lớp 6-9 phải nghĩ học...hận
      3
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Trunglap Lê
      Đúng rồi bạn, có giấy đậu đại học nhưng địa phương không cho cắt hộ khẩu, bằng nhau luôn
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Bùi Trí Phương
    Gia đình được xếp hạng .....12 . Đi ký lý lịch lúc nào cũng được phê mấy dòng dài ?
    2
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Linh Đào
    Lý lịch nhà tôi xếp 11 lúc đó chỉ nghe lý lịch số13 là hết ..tôi không nghe có lý lịch số14
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • T. Trần Đức
    Tội mấy anh chị có ba đi cải tạo, tốt nghiệp cấp 3 xong chỉ có ĐẠI HỌC KINH TẾ MỚI!
    4
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Kim Thoa Pham
      T Trần Đức buồn quá, cha đi cải tạo nghĩ đời mình coi như hết, rồi bỏ thi tốt nghiệp, vào thẳng” đại học nông nghiệp” huhuhuhuhuhu.
      Lao động là vinh quang.
      2
      • Buồn
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • HHanh Nguyen
    Hihi hồ sơ của em ghi hàng chữ không xét thật to đó anh Xứ Thượng
    2
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Một bản án rất nặng cho e.HHanh Nguyen rồi... không khác chi tội đồ ngày xưa bị thích chữ lên cổ, lên mặt... Oan nghiệt cho lớp trẻ sau 75!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • HHanh Nguyen
      Xứ Thượng lúc đó hụt hẩng và buồn lắm , nhưng trãi qua bao cuộc bể dâu mình vẫn là chính mình vẫn sống tốt anh ạ
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Hương Kim Thịnh
    Đây được liệt vào thứ 13 đuổi Mỹ quá đà , Công giáo . Tư sản bla bla . . Một nổi ám ảnh hải hùng ngày đó . Sống k bằng chết
    4
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Đỗ Hưng
    Ngay do o quang nam rất nhieu nguoi chuyen qua ho phạm do anh...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Ý là nhận bà con với Ô. Phạm Văn Đồng chứ gì...
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Nguyễn Dung
    Thôi rồi Xứ Thượng ơi ,chúng ta cùng cảnh ngộ
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hai Trinh
    Đấu tranh giai cấp nhưng lại tạo ra nhiều giai cấp... Mịa
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Có sửa sai... mà vẫn sai quài quài... anh Hai Trinh.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Trinh
      Xứ Thượng ung thư BS trả về nên dái tứ phương. Ai hỏi thì bảo định hướng. Nhớ lời Bt Vinh- có đếch đâu mà định.
      1
      • Haha
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Tieu Hong Pham
    Cũng chỉ vì lý lịch , sau khi tốt nghiệp ĐH , mấy người bạn của tỷ xin việc nhiều nơi không được , đành phải vượt biên, nhờ vậy mà thành công ở nước ngoài - đúng là trong cái rủi có cái may ...
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ , Tieu Hong Pham tỷ tỷ.Tiểu đệ có đọc nhiều truyện ngắn bên CM nói về vấn đề này... có nhiều bác CB đã ngầm thả ra những học sinh, sinh viên vượt biên bị bắt lại... lí do là vì không được đi học tiếp nên mới vượt biên... Họ thấy lí do chính đáng và đau lòng!!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Mai Hoa
      Nổi buồn đi theo đến lúc nhắm mắt,xuôi tay....
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Tieu Hong Pham
      Họ có lòng nhân từ như vậy sao ? Chắc chỉ là số ít thôi đệ à ...
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Hien Nguyen
    Ha ha chưa qua đâu,nghe nói bây giờ có loại plus ,là loại có tiền
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Phu Nguyen
    Năm 1980 tôi nộp hồ sơ thi vào đại học Tây Nguyên, với tờ khai lý lịch được ủy ban Phường "ưu ái" phê thật rõ : đương sự bản thân ngụy quyền đã cải tạo về, gia đình thành phần ngụy quân, công giáo, bắc di cư, kính chuyển cấp trên "xét". Chờ mãi không nhận được giấy báo thi, lên trường ĐHTN hỏi thì được trả lời "thành phần như MÀY không đem bắn bỏ là may rồi, còn đòi thi với cử gì nữa". 😭😭
    16
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Meep Meep, a round yellow head with a sad crying face as tears roll down the face
    1
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thi Duyen Nguyen
    Gd m cũng không may,,,,tuy thành tích học tập khá cao nhưng vuong vào ly lịch,,,huhu ,,,thoi ròi lượm oi
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thi Duyen Nguyen
    Li chang lịch
    Có thể là hình ảnh về 1 người
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kimberly Nguyen
    Ba em cũng thuộc “Nguỵ quân nguỵ quyền.” Sau đó ba em đi vượt biên lúc ông khoảng 51 tuổi. Từ dạo ấy trong tờ khai lý lịch nghề nghiệp của cha em cứ để “Gìa.” Thoát được mấy lần sau đó ông trưởng ấp phát hiện, ổng la lối om xòm: “Có nghề nghiệp gì là nghề gìa? 51,tuổi mà nghề nghiệp gìa hả? Về sửa lại là lính ngụy, vượt biên!” Thôi rồi Lượm ơi! Nếu không có cái dụ lý lịch chắc giờ em đã là Bác Sỹ trưởng khoa chứ chả đùa! 😂🤣😂
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Cái thời...chết tiệt ...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Xuân Hồng Lê
    Em thi nhan cho viec doc thuyet minh film , nhung phan Ton giao “ Khai lai cho nhe nhang te nhi “ nhu vay phai choi Dao nen em danh xach don ve 😁😂 .
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Huynh Ho Thai
    Hình hay qua , gợi nhớ một thời con gái xa xưa , chắc chắn như vậy ! Cản ơn bạn Xứ Thượng
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Trúc Tài
    Số 13 nên tìm đường ra khơi lun anh Xứ Thượng ơi !
    1
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Binh Cao
    Sau khi ra khỏi trường đại học Mê van ,tôi không có nhà cửa phải di chuyển liên tục ,làm nghề xe ba gác ,thợ nề thợ mộc,các con không được chính thức vào trường. ,nhờ các thầy cô giáo thương tình cho học ngoại sồ.Có người nói ngôi trường nọ dư nhiều ph… 
    Xem thêm
    6
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Thầy đã trải qua biết bao cảm xúc của cuộc đời... Em cảm ơn Thầy Binh Cao đã chia sẻ... Cái thời kỳ thật sự điêu linh, khốn nạn... Thời kỳ mà nhân tính bị đẩy xuống đáy của xã hội...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét