Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

NHỚ CƠM GẠO ĐỎ *Hương Hương

 

22 tháng 7, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Gọi gạo lúa đỏ, hay gạo đỏ là bởi sau khi bóc tách vỏ, hạt gạo có màu đỏ bầm chứ không trắng đục như gạo ở đồng bằng...
NHỚ CƠM GẠO ĐỎ
*Hương Hương
Vùng miền núi Phú Yên có các giống lúa ngắn ngày như cúc lùn, cúc rằn, to đá, ba trăng… được trồng trỉa trên nương rẫy đều cho gạo đỏ thơm ngon. Nhiều người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất này đã được ăn loại gạo này suốt thời gian dài.
Bởi thế đến tận bây giờ, trong trí nhớ của những người con xa quê năm nào vẫn còn phảng phất đâu đó mùi thơm của nồi cơm gạo đỏ mỗi khi nhớ về quê nhà.
Thường tháng bảy âm lịch khi trời mưa xuống thì nông dân gieo hạt. Lúa từ khi trồng đến khi lớn cho hạt đều nhờ nước trời. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 âm lịch lúa chín. Mùa lúa rẫy chín cũng là mùa rộn ràng tất bật của cả xóm thôn. Lúa được gặt, chất thành từng đống to trong các chòi trại tại rẫy.
Bây giờ cuộc sống phát triển, những cây nông nghiệp như mía sắn keo lá tràm mang hiệu quả kinh tế cao nên người dân không còn trồng lúa rẫy nữa. Chính vì thế những mùa lúa rẫy đã xa dần trong ký ức nhiều người, trong đó có gia đình tôi.
Và mỗi lần chợt nhớ về quê, hương thơm của nồi cơm gạo đỏ gặt trên các triền rẫy năm nào cứ thoang thoảng như hình bóng quê hương trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp một thời.
Gạo lúa rẫy có màu đỏ sẫm, khi vo kỹ nấu cơm bằng lửa củi thì không phải bàn cãi.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh nồi cơm bắt trên bếp lửa sôi ành ạch trong buổi chiều trời mưa đông thật ấm áp. Cơm sôi, cạn nước thì má hãm lửa, nhắc xuống, gạt than và dần kề nồi cơm trên lớp than bên bếp lửa, chừng năm bảy phút thì xoay tròn để nồi cơm được chín đều.
Bếp lửa bỏ không được nấu tiếp nồi thức ăn, khi thức ăn xong thì nồi cơm cũng chín, cả nhà cùng ngồi lại bên nhau mà cảm thấy ấm lòng.
Cơm gạo đỏ không dẻo lắm, có mùi thơm đặc trưng mang hương vị củi lửa núi rừng nên ăn rất ngon. Ngon nhất là lớp cơm cháy sém dưới đáy nồi.
Cơm gạo đỏ lúa mới rất thơm ngon nhưng những ngày trời mưa gió, đi lại chợ búa khó khăn, vùng cao khan hiếm thực phẩm nên cả nhà thường ăn cơm với cá khô, cá mặn, muối ớt lá é, với các loại rau rừng luộc xào cũng rất ngon và nhớ đời.
Đơn giản và đồng quê vậy nhưng mà ngon lạ ngon lùng, mọi người ngồi ăn no nê, ăn tróc đáy nồi vần còn thòm thèm.
Hương Hương
Không có mô tả ảnh.
San Lê Thị, Bo Dao và 124 người khác
67 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

67 bình luận

  • Hoan Pham
    Ngày xưa em cũng hay trồng loại lúa này, tại địa phương nơi em ở họ gọi là giống lúa Muối !hạt gạo có vẻ nhỏ hơn các loại gạo khác khi nấu chín cơm khô và phảng phất mùi thơm ăn rất ngon anh ạ ! Cám ơn bài viết đã gợi lại kỷ niệm thời còn làm nông dân … 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Anh cũng nhớ ngày ấy đi mua giống lúa Muối ấy... nhưng tra trên Google tìm không ra... ngon lắm... nhớ nhà làm bánh đúc bằng gạo đỏ này... nhớ lắm e. Hoan Pham.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hoan Pham
      Loại lúa Muối này ngắn ngày hơn các loại lúa khác và chịu khô hạn cũng giỏi hơn anh ạ ! Có lẽ vì lý do đó nên khi nấu, cơm
      thường khô và rời hơn các loại gạo khác nhưng ăn rất ngon vì nó có vị ngọt dìu dịu
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Ngoc Lan
    Gạo đỏ ăn rất ngon lúc đó người ta hay gọi là gạo ruộng.. Kỳ nhỉ, gạo nào mà không trồng ngoài ruộng.. Chỉ biết nấu cháo bằng gạo ruộng màu đỏ ăn rất ngon béo béo
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Chắc là e.Ngoc Lan nhầm gạo lứt rồi... ruộng lúa cho gạo lứt! Còn gạo đỏ là lúa trên non đó e.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hoan Pham
      Theo như mình biết gạo họ trồng có 2 loại bạn ah ! Loại trồng ở ruộng nước là loại gạo ruộng trồng một năm được từ 2 tới 3 vụ và loại thứ 2 họ trồng ở đất rẫy chỉ trồng vào mùa mưa mỗi năm chỉ được 1 vụ thôi.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 6 phản hồi
  • Nguyễn Quang Mạnh
    Những giống lúa này cần được bảo tồn và phát triển vì giống Gen này và một số Gen lúa rẫy của người Ê đê rất ngon!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Ở vùng An Giang có giống lúa cho gạo đỏ người ta gọi là gạo Châu hạng võ, nấu cơm ăn rất ngon, mình rất thích uống nước cơm chắt ra khi cơm sôi, vừa thơm vừa béo, giờ giống gạo này rất hiếm
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ly Trinh
    Nhớ một thời cũng ăn gạo đỏ
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Duyen Jo
    Em nhớ ăn nắm cơm gạo đỏ chấm muối, vừng và đậu phộng vào chiều mưa lạnh trước giờ cơm tối, đã cái miệng và ngon lắm ah.
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Em nói thế thì cơm nắm gạo nào chấm muối vừng chiều mưa lạnh dều ngon hết áh.... đói bụng ghê Duyen Jo ơi!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Duyen Jo
      Xứ Thượng...dạ, lúc em ở tuổi ăn như trâu nên lúc nào cũng muốn ăn vặt đó ah.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Cam Dao TA
    Có phải gọi là gạo lức khong vậy Anh Đạt ??
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Không phải. Gạo lứt chứa nhiều thành phần để chữa bệnh thường cứng cơm... Gạo đỏ ở đây thường trồng trên các nương đồi, cơm nấu bình thường như các loại khác thôi Cam Dao TA.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Cam Dao TA
      Xứ Thượng hoi xưa ở trong tù ăn gạo lứt không, tại vì nó rất bổ, bây giờ ở bên đây Đào kiếm gạo lứa mua để ăn thì tìm khong ra ... Thanks Anh Đat nha 🌝🙏👍☕️
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Akela Dã Quỳ Vàng
    Lúa muối á,chịu hạn cực kỳ giỏi,nhưng cơm khô,trồng trên rẫy tốt lắm,hồi đó nhà dq lúc nào cũng có trữ lúa này.nhớ ngày chạy loạn về (75) kho gạo trong nhà họ vào lấy sạch ,chừa lại 7bao lúa muối ,vì lúa khg ăn ngay đc,nhờ đó nhà dq phân phát ra cho nh… 
    Xem thêm
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Đúng là lúa đồi chịu hạn cực tốt... Trong kinh tế mới Buôn Trấp ngày ấy, có người phải xuống tận Hà Lan, Buôn Hô để mua lại giống lúa muối này.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Phan Nguyen
    Như vậy gạo đỏ ở đây em nói , không phải là gạo lứt?
    Lâu rồi chị cũng có dịp ăn gạo đỏ, nhưng không chắc lắm!… 
    Xem thêm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Dạ, chị. Không còn thấy bán ở BMT, chỉ còn ở các buôn làng dân tộc thiểu số ở vùng cao Phú Yên, Quảng Ngãi thôi chị Phan Nguyen.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Co Doc Soi
    Gạo đỏ giờ mất tích rồi chú . Gạo hơi cứng . Hồi nhỏ cháu ăn hoài
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Có một thời gian gần gần 30-4-75 gạo khan hiếm phải ăn thêm gạo đỏ. Có phải đích thị là y không XT ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • H'Sonca Lasan
    Nhớ là cơm gạo đỏ ăn hơi khô không dẻo nhưng có vị thơm ngọt !
    3
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      H'Sonca Lasan Chị vẫn còn nhớ, hay quá!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • H'Sonca Lasan
      Tại vì hàng hiếm, thỉnh thoảng mẹ mua được của người dân tộc đem ra chợ Cư Bao, Hà Lan bán, nên chi mới nhớ đó Đạt !
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Hue Nguyen
    Giờ không thấy gạo đỏ này nữa Anh Đạt ơi...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Bây giờ đất rẫy trồng cây công nghiệp thu lợi nhiều hơn trồng lúa mà... e.Hue Nguyen.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết Love, dog blowing a kiss
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thang Nguyen
    Xư Thượng
    Hôm nay đọc bài nầy lại nhớ đến buôn tráp thời gian đó chỉ trại anh mới có gióng lúa nầy , 42 năm đi qua như một giấc ngủ trưa hén Chú D .
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ , anh Thang Nguyen... "Mười năm qua, gió thổi đồi tây
      Tôi long đong theo bóng chim gầy
      Một sớm em về ru giấc ngủ
      Mây trời bay trắng cả rừng cây "...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thang Nguyen
      "Gió thổi đồi tây , hay đồi đông .
      Hiu hắt quê hương bên cỏ hồng.… 
      Xem thêm
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Thang Nguyen Đọc thơ của anh nè... ........ "Đời như con nước đã đành
      Tình như bọt sóng cuối ghềnh vội tan
      Con đò đưa khách sang ngang… 
      Xem thêm
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thang Nguyen
      Chiều xưa em bước qua cầu ,
      Gió bay vạt áo , mưa ngâu đan trời … 
      Xem thêm
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thang Nguyen
      , Thời gian cứ , dần trôi biền biệt
      Như dòng sông mãi chảy về xuôi … 
      Xem thêm
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Hoang Giang
    Cơm gạo đỏ nấu nồi gang,lớp cháy ngon lắm anh Xứ Thượng
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Mẫn Phong Sơn
    Anh biết chỗ nào còn giống lúa này kg anh?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Phạm Thuy Huong
    Anh XT...cái zụ cơm cháy đáy nồi...làm TH ngày thiếu nữ...bị cả nhà gọi là... gầy thầy cơm...và bố nói vui với bạn bè của bố "... chỉ là cháy cơm gạo đỏ thôi mà nó ăn...lủng nồi trôi rế..." đó...Cám ơn Anh XT cho vé… 
    Xem thêm
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Tam Mai Hoang
    Mình không nhớ tên gọi ,nhưng mình nhớ nấu cơm hạt cơm nhue nếp cẩm nhạt màu hơn ,ăn dai dai ,ăn với muối vừng ngon nhats ,nhớ muối VƯNG,vừng trăng hay đen củng ngon ,thơm laems nha
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Nguyễn Hoài Vân
    Xứ Thượng , giấc này mà bạn bày những món này ra , thấy thèm và đói bụng quá !
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Võ Văn Hồng
    Thèm những món này quá đi Thượng Xứ ơi.. Nhớ chao ôi là nhớ.
    Không có mô tả ảnh.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét