Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

CỘI NGUỒN BÀI HÁT * Phạm Duy

 

17 tháng 9, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Nhớ một thời sinh hoạt các đoàn thể Thanh Thiếu Niên ở Ban Mê xưa...Bài hát "Một Mẹ Trăm Con" luôn được cất lên trong những đêm cắm trại...
CỘI NGUỒN BÀI HÁT
* Phạm Duy
...
Truyền thuyết Một Mẹ Trăm Con cũng có trong vài bộ tộc miền núi. Tôi dùng chủ đề đó và một điệu dân ca Bahnar để gây tình đoàn kết giữa người Kinh, người Thượng:
Anh em ta cùng mẹ cha
Nhớ truyện cũ trong tích xưa
Khi thế gian còn mù mờ
Xưa khi xưa mẹ đẻ ra
Trăm cái trứng, sinh lũ con
Trăm đứa con cùng một dòng
Năm mươi con vượt đồi non
Phá rừng núi, khai rẫy nương
Xây đắp buôn, lập nhà sàn.
Năm mươi con dọc Trường Sơn
Ði xứ Bắc, đi xứ Nam
Xây núi sông, lập ruộng đồng.
Hôm nay đây, rừng gặp mây
Lá gặp núi, ta tới đây
Tay nắm tay, mình gặp mình
Vui ca lên, Thượng và Kinh
Người trong nước, anh với em
Em với anh, cùng họ hàng
Những ngày ở Cao Nguyên, tôi được nghe nhạc gồng và càng thấy thú vị khi được đi sâu vào gia tài âm nhạc vô cùng phong phú của nước ta. Tôi vui mừng và muốn được khua chiêng, đập cồng cùng với đồng bào miền núi:
Khua chiêng lên, đập cồng lên
Tiếng cồng đánh, qua mái tranh
Qua mái tre vào rừng già
Cho con Hua, khỉ già Hua
Cho ma quái, cho lũ nai
Ngơ ngác say vì nhạc gồng...
Yêu cảnh vật và con người miền núi, tôi soạn những câu hát xưng tụng cô sơn nữ. Ở Việt Bắc, cô nàng về để suối tương tư chỉ khoả thân khi đi tắm. Ở Cao Nguyên này, lúc nào sơn nữ cũng hở vú:
Này cô gái xinh
Như đoá hoa tình
Dệt vải một mình
Ngực tròn rung rinh.
Này cô gái ngoan
Như lúa trên ngàn
Đập gạo ngoài sàn
Bụng nhỏ lưng thon.
Tôi muốn cùng cô:
Vui sống trên đời
Đàn gẩy về trời
Gồng chạy ra khơi...
Xa quê hương đã hơn 15 năm, ngồi viết những trang Hồi Ký này, tôi bỗng nhớ đàn chim rừng già trong bài hát cũ:
Nhiều rẫy làm mùa
Ruộng mới tốt lúa
Bên thác reo vi vu.
Đàn chim rừng già
Bỏ vách núi đá
Thương nhớ người tìm về...
Đàn chim rừng già có thương nhớ tôi chăng? Tôi đang ngồi ở Thị Trấn Giữa Đàng để nhớ thương người Cao Nguyên vô kể:
Kìa chàng trai bước vui trên đời
Vào đồi nương thăm bông lúa tươi.
........
Kìa nàng sơn nữ bên suối ngàn
Gội đầu thơm ca vui véo von...
......
Kìa là em bé ngoan chăn bò
Thả diều theo tiếng sáo vi vu...
......
Ngọn lửa thui miếng ngon chín ròn
Rượu cần thơm, chung quanh cháu, con.
Cụ già châm điếu ngon trên sàn
Kể truyện Cao Nguyên xưa, véo von...
Phạm Duy
*Trích trong Chương 10-Truyện Hồi Ký Phạm Duy (Tập 3)
Không có mô tả ảnh.
Bo Dao, Kim Thoa Pham và 102 người khác
44 bình luận
6 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

44 bình luận

  • Xứ Thượng
    Xem một vũ khúc theo bản nhạc "Một Mẹ Trăm Con" của Phạm Duy...https://www.youtube.com/watch?v=AYYPA7mWHWo
    Một mẹ trăm con (Phạm Duy)
    YOUTUBE.COM
    Một mẹ trăm con (Phạm Duy)
    Một mẹ trăm con (Phạm Duy)
    7
    • Thích
    • Phản hồi
    • Gỡ bản xem trước
    • 2 năm
    • Ái Huệ
      Xứ Thượng bài này mình thuộc mấy chục năm trước cũng nhảy lửa trại vài lần nhưng đây là lần đầu mình xem dàn dựng vũ khúc này , quá tuyệt vời coi đi coi lại quá đã .xin cảm ơn XT đã cất công sưu tầm cho ace thế hệ mình ôn lại những kỷ niệm,gợi nhớ về một thời đã qua nhưng sẽ không mất đi nếu có người vẫn còn nhắc đến .
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Ly Trinh
    Những bài hát quen thuộc. Giờ thì quên lời hơi nhiều a. Xứ Thượng ạ
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Akela Dã Quỳ Vàng
    Dq em thuộc làu bài này
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Akela Dã Quỳ Vàng luôn xuất sắc... còn phải kiêm thêm làm biên đạo múa nữa chứ...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Akela Dã Quỳ Vàng
      Xứ Thượng đúng luôn, có một kỳ trại gặp lại ae có khai sinh xã lạc giao,và chỉ cần hát bài này lên thì như thế ae một nhà vậy,nắm tay nhau nhảy múa như trẻ con.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
  • Bùi Ngọc Khánh
    Nhiều người nói bài Ly Cà Phê Ban Mê của Nguyễn Cường mang âm hưởng Tây Nguyên nhưng không phải, những bài như Một Mẹ Trăm Con ... như vầy mới là âm hưởng Tây Nguyên trầm trầm chứ không hú hét như Rock Châu Phi.
    5
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • An Trinh
    Anh em ta , cùng mẹ cha....... Ôi dạt dào , thương quá quê hương tôi ❤️💖💞💖❤️
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • An Trinh
    Nhớ lại hơn 10 năm trước , hai đứa cháu nội của tôi ở Cali đi theo ban nhạc Lạc Hồng , lúc đó còn nhỏ lắm , các cháu mặc đồ Thượng và múa bài này , dvd thì còn giữ nhưng không biết cách bỏ lên để khoe khoang 😂 nhưng cứ nghe đến"một mẹ trăm con"thì lòng nao nao💖
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Một bài hát, một âm điệu...dễ đi vào lòng người và rất Việt Nam ... ha chị An Trinh.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • An Trinh
      Xứ Thượng , từ núi cao , xuống tới đồng bằng vang vọng yêu thương của cha Hùng và mẹ Âu , Kinh Thượng một nhà Việt Nam ❤️ ha em
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • An Trinh
    Quên , 😂 Xứ Thượng có chị share nghen ❤️
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Nguyen
    Nhìn ngọn lửa trại nhớ những mùa đông trước năm 1975 các trường hay tổ chức đốt lữa trại thật vui... bây giờ chỉ còn trong tiềm thức...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Người châm đuốc cho lửa trại năm ấy là người đẹp của trường Nông Lâm Súc... Phạm Nguyễn í mà!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Pham Nguyen
      Xứ Thượng sai bét rồi. Toàn là Thầy HT làm việc ấy. Tụi em chỉ được nhảy lửa thôi
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Hien Nguyen
    XT ơi ,xác minh lại lời nhạc, theo tôi biết lời do anh Đặng v An viết nhà anhAn ỡ cuối đường Quang Trung,chị Hoa vợ anh làm ơn ty y tế
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ, anh Hiền Nguyen. Em sẽ cố gắng đi tìm...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Trúc Tài
    Cho tới giờ ...Mỗi lần mấy anh của em tụ tập lại thì
    hay vừa đàn vừa hát bài “ Một mẹ trăm con “ Sau đó hát “ Anh ở buôn làng là anh ở buôn làng ...” rồi tụi em cũng hát theo vui lắm
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Chú hươu đáng mến A grinning deer holding a red balloon and a gift wrapped in blue.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Bigli Migli A line art person with a body in the form of a square he is holding a big red heart in his hands
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán Những người bạn thân thiết Happy, dog making a rainbow
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hue Nguyen
    Hùi đó...Trường em đi cắm trại trong vườn cao su, cũng đốt lửa trại và hát vang bài này
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Duc Bao Tran
    Bài này mình được thầy dạy hồi lớp năm( lớp 1 bây giờ). âm điệu dân tộc này không bao giờ quên
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Mar Bris
    Tác giả chỉ muốn Kinh Thượng đoàn kết với nhau thôi. Thực tế thì trên thế gian này không có bà mẹ nào mà sinh ra một trăm trứng đâu.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đào Tuấn Sơn
      Đúng vậy, nhưng nhạc sĩ Phạm Duy chỉ mượn truyền thuyết của dân tộc Việt là: "Mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng, nở trăm con" để viết nhạc thôi.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Đã chỉnh sửa
  • Đào Tuấn Sơn
    Nhớ những đêm lửa trại thời Thiếu đoàn Ea Tam, đạo Darlac.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Mi Tom Loang Ngoang
    Không những vậy hết cư dân ven sông trường giang,dương tử về phía nam đều là cư dân tộc Bách Việt.mà vn là 1chi trong Tộc việt còn lại trên hình chữ S
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bạch Yến
    Em vừa nghĩ đến một tiết mục văn nghệ có các sắc tộc ở trường mình hùi xưa và sẽ minh họa bằng bài : anh em ta cùng mẹ cha.... thì anh đăng ngay bài hát này em còn ko nhớ tựa, cứ y như thần giao cách cảm, làm em nhớ hùi đi học kinh thượng hòa đồng dui há anh.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Trời mưa nên nhớ... lửa mà e.Bạch Yến... Bài này anh được múa hồi lớp nhì ở trường Độc Lập... mặc quần xà loỏn quấn lá chuối, quẹt lọ nghẹ... chịu lạnh gió mùa đông...nhớ mãi!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Đào Tuấn Sơn
      Ha ha, hồi còn dạy học ở xã Cư Êbur (Châu Sơn -BMT) tụi tớ cũng phát huy tinh thần " Kinh - Thượng đoàn kết" đấy, yêu nhau tha thiết.
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Nin Vo
    Đào tuấn Sơn,lâu ngầy không gặpMinhf là Kha Trưởng Đoàn Ea Tam cùng với anh Việt con Thầy Quang ở Đạo Darlac đây.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét