Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

NIỀM VUI GẶP GỠ *Ban MVOG Buôn Mê Thuột, FMI

 

7 tháng 7, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Giáo họ Buôn Trấp - Giáo xứ Quỳnh Ngọc...
NIỀM VUI GẶP GỠ
*Ban MVOG Buôn Mê Thuột, FMI
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Theo lời mời gọi và sự thúc bách của Chúa Thánh Thần, hôm nay chị em chúng tôi lên đường đi thăm các em trong lớp ơn gọi của Giáo xứ Quỳnh Ngọc và giáo họ Buôn Trấp. Đoạn đường tuy khá xa nhưng trong lòng chị em rạo rực một niềm vui của sự gặp gỡ sau 5 tháng xa cách.
Đến với giáo xứ Quỳnh Ngọc, các em đang trong giờ học giáo lý, nhìn những đứa trẻ khoanh tay ngồi ngay ngắn nghe các anh chị giáo lý viên giảng bài, chúng tôi liền nghĩ đến sứ mạng của mình một sứ mạng vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời.
“Con chào dì” cộng với những nụ cười, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của các em lớp ơn gọi giáo xứ Quỳnh Ngọc khi nhìn thấy chúng tôi. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi và các em cùng trò chuyện với nhau về chương trình sinh hoạt của lớp ơn gọi trong năm mới này cũng như giới thiệu cho các em biết đến trang web của Hội Dòng và facebook của ban mục vụ ơn gọi để các em tiện tìm hiểu. Tuy thời gian gặp nhau chỉ đôi phút nhưng đã để lại cho chị và em một niềm vui khó quên, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.
Chia tay các em chúng tôi lên đường thẳng tiến đến giáo họ Buôn Trấp nơi có các em ơn gọi thuộc quê hương xứ Huế – Hà Úc thân thương. Sau những thông tin liên quan đến lớp ơn gọi và giới thiệu Hội Dòng, chúng tôi lần lượt đi thăm gia đình các em. Đến với gia đình các em trong những ngày đầu của tháng các linh hồn chúng tôi cùng với các em đọc lên một lời kinh, thắp lên một nén nhang cho những người thân yêu của các em đã về với Chúa. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà các em cảm thấy rất phấn khởi và mong có ngày hội ngộ cùng nhau.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một ngày đến với các em, những tâm hồn đơn sơ, trong sáng, nhờ đó chúng con được hiểu biết về gia cảnh cũng như những ước mơ tốt lành nơi các em. Xin Chúa tiếp tục khơi lên lòng khao khát muốn sống thánh thiện nơi các em để các em biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa và quảng đại đáp trả.
Ban MVOG Buôn Mê Thuột, FMI
Bạch Yến, San Lê Thị và 79 người khác
8 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

8 bình luận

  • Bo Dao
    Buôn Trấp ... phát triển khá lớn ... Thành hình Tỉnh lỵ mấy hồi ...👍🏻
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đã có dự án lên mức thị xã như thị xã Buôn Hồ rồi anh Bo Dao.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Bo Dao
      Xứ Thượng ... Tuyệt vời .. Cậu sắp thành Xã trưởng zùi ...👌
      2
      • Haha
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nhãn dán Meep Meep, a round yellow head crying with laughter.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nguyễn Dung
      Đi BMT mà đc hướng dẫn viên là Xứ Thượng thì trên cả tuyệt vời.
      Chẳng biết đến bao giờ???
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Bạch Yến
    Em có đến Buôn Trấp nhưng lâu rồi, hy vọng có dịp sẽ trở lại để cảm nhận sự thay đổi và lớn mạnh của giáo xứ ở đây.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • H'Sonca Lasan
    Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Lúa chín đầy đồng. Cầu chúc GX Quỳnh Ngọc ngày càng lớn mạnh và được có thêm nhiều thợ gặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét