Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

CÂY CÀ QUẸNG

 

11 tháng 7, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Trên nương rẫy Buôn Trấp mọc nhiều cây cà rừng ... Người Mường ở đây rất quen thuộc trong các món ăn của họ như rau đồ, kho nấu với cá hộp hoặc muối chua với măng ...nhưng với cái tên khác...
CÂY CÀ QUẸNG
Người Mường gọi là cà rừng này là cà quẹng, một loại cây hoang mọc quanh năm, khắp nơi ở rừng núi Tây Nguyên...
Cà quẹng thường mọc tự nhiên trên những vùng đất ráo, thích hợp nhất ở những nơi đất tốt và nhiều ánh nắng như vệ đường, bờ rào nương rẫy, hoặc trong những khu rừng thấp có nhiều nắng. Rất ít khi thấy cây mọc dưới tán cây khác hoặc nơi trũng thấp. Cà quẹng chịu hạn rất tốt, cây xanh tươi quanh năm, ra hoa từ tháng 4 đến tháng 9, đồng thời cũng ra quả song song trong suốt thời gian sinh sống. Toàn thân cây có gai màu vàng. Cây có vị đắng nên ít khi bị súc vật, trâu bò gặm nhấm.
Cà quẹng được người Mường sử dụng nhiều để làm thuốc trị các bệnh như đau nhức cơ thể, sốt rét rừng, vàng da do suy gan, dị ứng, ngộ độc rượu, ho lâu ngày, ho sản hậu… Qủa của nó còn làm thức ăn hằng ngày để nâng cao sức khỏe, nhất là phụ nữ sau sinh. Họ ăn quả cà gai quẹng ngâm muối, mà theo họ phục hồi sức lực nhanh , mẹ khỏe con ngoan, da dẻ hồng hào…Rất nhiều công dụng hữu ích mà cà cà quẹng mà cà quẹng đã mang lại cho con người.
Gần 40 năm qua, tôi được sống trong một làng Mường. Tôi rất ấn tượng về văn hóa Mường ngay từ đầu tiếp xúc. Dân cư trong làng có nét văn hóa đặc trưng, tương thân tương trợ, tự nguyện giúp đỡ nhau với tinh thần đoàn kết cao. Nếu ai ốm, làng sẽ đến thăm và hướng dẫn đi điều trị, trước tiên là dùng thuốc lá cây sẵn có của các bậc tiền bối trong làng. Các món ăn của người Mường cũng là một nét văn hóa đặc biệt mà ít nơi nào cũng có. Bởi hầu hết đều là món ăn vị thuốc, đa phần có vị đắng như món cà quẹng ngâm muối, ăn riết rồi cũng ghiền bởi vị đắng “ngọt ngào” của nó.
...
(Trích theo "Kinh nghiệm sử dụng cà gai leo để chữa bệnh theo cách nhìn của chuyên gia" đăng trên http://www.thaoduocducthinh.com/)
Hung Kieu, Bạch Yến và 144 người khác
77 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

77 bình luận

  • Nguyễn Quang Mạnh
    Cà này mùi của nó rất nồng! Ko quen sẽ ko ăn được! Cà này có gai nhọn! Hồi trước nhiều lắm A!
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Đúng rồi, mùi hăng lắm nên không ăn sống hay bóp gỏi được... nhưng kết hợp trong rau đồ của người Mường chấm mẻ lòng cá... thì nhớ đời luôn đó e.Nguyễn Quang Mạnh.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nguyễn Quang Mạnh
      Xứ Thượng Dạ A! Ngược thời gian về trước có nhiều điều thú vị lẫn tiếc nuối A hì!
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 3 phản hồi
  • Thanh Lộc Nguyễn
    Muối kèm măng ớt cũng ngon !
    Nên ăn sớm..để lâu mất giòn .👍
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Hình như món này là đặc sản của người mường Phú Thọ bán cho du khách hành hương lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương đó nha Thanh Lộc Nguyễn
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Thanh Lộc Nguyễn
      Đi rong chơi nhiều với Mường Phú Đức (cù lao đá)-Hoà Thắng... nên ăn cũng mạnh miệng lắm rồi ! Nói chung giờ là món ngon đặc sản..xưa là món ruột của dân nghèo !😍 Phụ nữ Mường chế biến mấy món này kỳ tài !👍
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Aduon Du Mlo
    Trong bhang ede kpia...
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • San Lê Thị
    Ngày trước mình thấy vườn rẫy người Ê đê hay trồng cây này gọi là cà đắng nhưng sao giờ lại thấy có loại cà trái to hơn nhiều có sọc sọc cũng gọi là cà đắng bạn nhỉ ?
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 6 phản hồi
  • Wy Wy
    Ngon thơm chú ạ
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Nguyen
    Trên những bồn hoa của xa lộ đông tây nhiều vô kể... vì họ chưa trồng hoa nên cà quẹng mọc vô tư
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Cà rừng này không để dành được... hơi bị tiếc đó nha !
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Pham Nguyen
      Cô người làm em nấu món canh cà này với cá cơm khô hơi bị ngon đấy
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Thiên Phú
    Cà này vị đắng nhưng nấu canh với thịt bò lại rất ngon.. Mình thích loại canh này lắm Đạt.
    Không có mô tả ảnh.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Tuc Phan
    Cây cà này em thấy nhiều nhưng không biết ăn anh ạ ! Ông hàng xóm hái cả rổ hihi
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Co Doc Soi
    Noi chung la kho an lam chu . Nhung an dc se ghien lun do kkk
    2
    • Haha
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nguyễn Văn Cư
    Cho tới bây giờ mình vẫn còn ghiền món cà đắng nấu với cá khô...cà đắng nấu với thịt ếch...rất ngon
    Nhãn dán Mugsy Cartoon of Mugsy - a French bull dog - laughing with his hands wrapped around his stomach.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Hung Kieu
    Không biết CÀ ĐẮNG có phải là một cái tên khác của nó không?
    Cách đây gần hai năm, trong chuyến lên Banmêthuột để giới thiệu tuyển tập thơ văn “Hồi ấy & những vần thơ sao...” cho lớp 65-72, xong buổi cà phê Đỗ Hoàng Giáp có lời mời tất cả các bạn có mặ… 
    Xem thêm
    7
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Cám ơn sự trải lòng của anh Hung Kieu, rất chân tình đầy xúc cảm cho cuộc hạnh ngộ nơi xứ buồn mà thương... Có một bài viết có tựa đề rất hay... Phải Ăn Cà Đắng Mới Hiểu Lòng Người Dân Ê Đê... Cám ơn anh Đỗ Hoàng Giáp đã thay mặt cho những người bạn ở… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Có thể là hình ảnh về 16 người, trong đó có Nghĩa Võ và Hung Kieu và mọi người đang cười
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    Xem thêm 9 phản hồi
  • Hue Nguyen
    Wonderful
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • Xem bản dịch
    • 2 năm
  • Phan Nguyen
    Có giống cà pháo mà dân mình ăn không người Xứ Thượng?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Phan Nguyen Dạ không. Cà pháo to hơn nhiều và ăn sống được , còn cà rừng trái nhỏ từng chùm và phải nấu nướng hay muối chua mới ăn được, chị ạ.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Phan Nguyen
      Cám ơn em đã giải thích rõ ràng!
      Chị thích ăn cà pháo lắm đó!
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Mặc Phong Trần
    Cà này trái nhỏ hơn cà đắng chú , tuy là thượng nhưng không phải ai cũng ăn được
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thanh Lộc Nguyễn
    Giá bán ở Pháp...không tệ đâu nhé ! Cà quẹng 19,84€ ! Mắc chưa !
    Không có mô tả ảnh.
    2
    • Wow
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Binh Bui
    Nghiện món này lắm anh Đ ạ
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Anh nghe Binh Bui làm món trứng với cà quẹng này ăn hết cơm!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Binh Bui
      Xứ Thượng ha ha biết ăn nhưng để nấu món Mường thì tệ lắm, Thơ Đinh mới giỏi anh ạ
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét