Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

CON HỌC TRÒ

 

7 tháng 5, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Đã lâu rồi không gặp...
CON HỌC TRÒ
Bức ảnh với tiêu đề Tình yêu của con Học Trò được chụp bởi nhiếp ảnh gia duyhan vào ngày 13 tháng 8 năm 2011 và được xuất bản trên Panoramio. Tình yêu của con Học Trò nằm cạnh Vĩnh Hiệp ở Khánh Hòa, Việt Nam.
Không có mô tả ảnh.
Hung Kieu, Bạch Yến và 99 người khác
54 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

54 bình luận

  • Hai Trinh
    Bắt rồi ngắt chân nó đi sau đó thả xuống sàn xi măng thổi nhẹ cho nó bay ,nó sẽ lướt đi như những chiếc ca nô rất vui mắt.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Trò này vui nha anh.... bây giờ không thấy những con học trò này nữa a. Hai Trinh.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Trinh
      Xứ Thượng hồi ấy chúng hay lam tổ gốc cây gạo trước nhà mình. Chắc là thấy cái học bây giờ chúng hãi mà bỏ đi hết rồi, chỉ còn con Tiến Sĩ.
      7
      • Haha
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nhãn dán Meep Laughing, crying with laughter
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Linh Đào
      Hai Trinh ..ác nhỉ
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Hai Trinh
      Lean Đào nghĩ lại cũng ác thật nhưng bọn học trò trai mình hồi đó hay chơi trò này. Nhiều khi con cái ( mập hơn) lướt đi trước con đực theo sau cánh đập xuống sàn xi măng như tiếng động cơ rất hay. Đúng là tình yêu không cần chân.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Thanh Phan
    Không hiểu sao nó có tên là Con Học Trò. Nghe dễ thương ha anh Đạt
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Anh tìm trên mạng cả ngày mà không tìm thấy con học trò nào cả... Có lẽ tuổi học sinh bây giờ không quan tâm đến con côn trùng này. Còn thời của anh em mình thì nhắc đến nhiều trong những truyện tuổi ngọc ngày xưa... nhưng không có trên internet nên anh không có thông tin về con Học Trò... Thanh Phan à.
      5
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Xứ Thượng tìm thử con nhà trò xem có phải nó không ?
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Marguerite Pham
      Xứ Thượng thời của bọn em sau này lúc nhỏ cũng còn chơi con học trò này nè anh Đạt. nhớ 1 phần đời tuồi thơ quá khi nhìn thấy hình ảnh này.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      San Lê Thị chị Nhà Trò trong Dế Mèn Phiêu Lưu Ký rất yếu ớt là loài côn trùng nhỏ họ bướm, thường sống ở bụi rậm...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Marguerite Pham có một tuổi thơ rất sinh động, yên lành...
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Nhớ lần học tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký có chị Nhà trò GV mô tả chung chung làm bọn mình cứ nghi đó
      là con Học trò .
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      San Lê Thị Có một loài nhện nước được gọi là Học Trò nước... và ông Gu Gồ chỉ biết đến đó thôi... GuGồ mất điểm!!
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • San Lê Thị
      Thôi cứ để Học trò tuổi thơ của bọn mình là một ...bí ẩn đi cho dễ thương!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Nhãn dán Thích Love, hand holding flowers
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Ngô Điệp
    Chúng hay ở dưới gốc cây bông gòn vào mùa mưa nhưng màu sắc hơi nhạt
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Nhãn dán 8 bit tuyệt vời
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Ngọc Hoa
    Ngày xưa thi thoảng em cũng bắt được con học trò.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Học trò là học trò con... tóc đỏ như son là con học trò...
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Quế Hồng
    Ồ con vật này ở trước cây thông thiên nhà mình có rất nhiều ... nhưng cả ngày thấy chúng chỉ vui chơi thôi chẳng có tên nào chịu đi học cả ... vậy sao gọi là học trò ???
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • San Lê Thị
    Ngày bé mình cũng chuyên đi bắt con học trò ở hàng cây gòn cạnh nhà Cụ Tôn Thất Hối...trò chơi tuổi thơ thật dễ thương...bây giờ thỉnh thoảng gặp vài chị trong rẫy lại mỉm cười nhớ về tuổi thơ...
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Thi Duyen Nguyen
    hoc tro ma....hoc tro thuong.hehe
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Pham Nguyen
    Ôi dễ thương thế
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Ly Trinh
    Cái tên gắn với tuổi học trò
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Kim Tuyet
    Đây là 1 loại thiên địch, có ích
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Lê Thị Nguyễn
    Hôm nay đi tỉa bắp , lúc dọn cỏ bỗng dung nhìn thấy con học trò. Nhớ ngay bài của đạt .. một chút xao lòng nhớ nhung tuổi thơ ngày ấy
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
    Ẩn 11 phản hồi
    • Xứ Thượng
      Vậy mà chị không chụp hình lại cho em... Lâu lắm rồi em chưa được thấy lại con học trò áo đỏ...
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Chj lê không chuyên dùng máy. Để chị cố gắng khi gặp sẽ chụp ngay và gửi nha
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Thế rồi trời không mưa . Đi làm cỏ bắp nhưng miệt mài tìm nào có thẫy cô chú học trò nào đâu em. Chúng ở đâu nhỉ.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Chờ đọi và hi vọng nha xứ thương,
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Thày giáo nghỉ hè có đi đâu không. Dây thiên lý ương đẫ nảy và ngọn đua dài. Trường và nhà cs tiện đường xe buýt không nhỉ, tên trường và nhà ở thôn nào xã nào. Hay thị trấn. Để chị lê đi vào nè. Chờ ngô thuộc mù mịt lắm. Nó đi nhật về rồi nhưng còn đám cưới cháu nữa.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Lê Thị Nguyễn Em có dạy học bao giờ đâu chị Lê. Nhà em ở có tên đường rõ ràng nhưng hỏi xe thồ cũng chịu luôn, vì đó là con đường ngắn sát bờ ruộng... Em cám ơn chị nhiều về dây hoa thiên lý... thật lòng sorry, sorry chị Lê... Nhà em chỉ có một giàn mà… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Xứ Thượng chị ngỡ đật đi dạy chớ. Không sao. Chị lê lại cho người đang cần. Hèn chi thấy ngô thuộc nói em hay đi vắng lắm.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ, chị.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Xứ Thượng , vậy em làm gì nhỉ. Thấy rất biết nhiều về nhiều lãnh vục. Nếu có thể, bật mí nha. Lúc nào ũng đuọc. Ít ra chị lê phải rõ mới đúng nhỉ
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
    • Lê Thị Nguyễn
      Nhìn hình thì thấy hơi bụi một chút như nhà thơ nhà văn nhà lý luận gì đó nữa. Chịu , không thể đoán à. Hihi
      • Thích
      • Phản hồi
      • 2 năm
  • Lê Thị Nguyễn
    Những ngày khác nó ở đâu nhỉ.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 2 năm
  • Bo Dao
    Con Học trò ...? Kỳ kỳ ngu ngơ tớ chả hiểu .. Sao lại chổng đít với nhau ... Chắc là giận đít tao này ... Câu quen quen ... tuổi học trò ...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 2 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét