Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

 

8 tháng 11, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Núi rừng Trường Sơn ban cho người Bahnar những sản vật đã trở thành một phần của văn hóa ẩm thực tinh tế....
DREN, HƯƠNG VỊ CỦA NÚI RỪNG
* By lequangchac
Chúng tôi đến xã Hà Tây (huyện Chư Pah) vào một buổi chiều khi đã hẹn trước với anh Piên (làng Kon Sơ Lăl)-người rất thích thú và đam mê với việc bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của ông cha. “Hôm nay, mình sẽ mời các bạn thưởng thức những món đặc sản truyền thống của người Bahnar, món này người thành phố không có đâu nhé. Đó là món dren”-giọng anh Piên đầy tự hào.
Theo anh Piên, đây là món ăn được làm từ con sùng tre, loại côn trùng vẫn được người Bahnar gọi là dren. Dren thường xuất hiện vào tháng 10, 11 hàng năm trong những khu rừng lồ ô. Theo những người Bahnar có kinh nghiệm, dren thường lựa thời điểm mùa mưa, khi cây lồ ô vừa nhú măng thì đục thân chui vào hút chất dinh dưỡng từ măng. Chính vì thế những khúc lồ ô có dren thường rất dễ nhận biết bởi có chấm đen bên ngoài, các đốt ngắn, nhỏ và xù xì hơn những đốt khác. Dren nhỏ hơn nhộng tằm, nhưng vì được ăn măng nên con nào con nấy đều mũm mĩm, vừa béo, vừa sạch. Mỗi đốt lồ ô có thể thu được một vốc nho nhỏ dren.
Dren mang về được rửa một lần với nước sạch sau đó bỏ vào nồi rang lên dưới ngọn lửa bập bùng. “Phải cho nhỏ lửa và tuyệt đối không dùng dầu mỡ. Dầu mỡ sẽ khiến dren bị ngấy, ăn nhanh chán và không giữ được chất béo tự nhiên của nó”-anh Piên chia sẻ. Nói rồi anh cho vào nồi một chút muối và bột ngọt sau đó dùng đũa đảo đều. Những con dren béo mộng ngả dần sang màu vàng nhạt. Sau ít phút thì nồi dren bắt đầu tỏa mùi thơm thoang thoảng rất hấp dẫn, ấy cũng là khi dren vừa chín tới. Nhón tay bốc một vài con dren còn đang nóng hổi đưa vào miệng nhai, vị bùi bùi, ngầy ngậy trong con dren bắt đầu lan tỏa. Tôi cảm nhận được cái vị ngậy của dren quyện vào đầu lưỡi. Tôi tin chắc cái vị béo ngậy và mùi thơm nức mũi của dren cũng khiến cho bất kỳ ai sẽ phải tấm tắc khen ngon, ăn một miếng rồi lại muốn ăn miếng thứ hai.
Anh Piên cho biết thêm: “Dren là đặc sản của người Bahnar vào mùa khô. Thưởng thức dren giữa tiết trời se lạnh thì không còn gì bằng. Ngoài món dren rang, người Bahnar vẫn thường nướng dren ngay trong ống lồ ô để mùi dren hòa lẫn với mùi lồ ô tạo nên một hương vị đặc trưng mà không món ăn nào có được. Dren không dễ kiếm nên khi nhà nào kiếm được thì thường gọi mọi người đến để cùng thưởng thức. Hoặc khi có khách quý, dren cũng là món khoái khẩu được bà con chọn để mang ra mời khách”.
Món dren rang vàng, cùng với đó là món thịt chuột rừng treo gác bếp được nấu với ruột của cây tngin (một loại cây được trồng để làm gia vị họ riềng). Thêm đó là món đọt mây rừng luộc, món cá suối kho. Tất cả đều mang hương vị núi rừng Tây Nguyên, đậm đà phong vị ẩm thực của người Bahnar giữa ngày Xuân.
By lequangchac
Bo Dao, Xuân Hồng Lê và 66 người khác
64 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

64 bình luận

  • Đinh Hạnh
    Anh chi co an mon nay lan nao.chua
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Đã chỉnh sửa
  • Pham Kim Huong Bmt
    Sản vật của thiên nhiên: Đúng là Trời sinh voi thì Trời sinh cỏ!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Trần Đình Chỉ
    Đọc và xem hình thấy thèm, ngon quá anh Đạt ơi; ước chi được thưởng thức món ngon độc lạ ni.
    Cám ơn anh Đạt st nhiều bài hay, rất hay anh ạ.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Bạch Yến
    Đặc sản núi rùng hi hi giờ đố mà còn anh ui, em có đi ngang huyện Chư Pah này.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Món này cũng như nấm mối... đến mùa mới có mà em... và không để dành được. "Món ngon mhớ lâu!"
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Bạch Yến
      Anh ơi nấm mối giờ cũng hiếm lắm hi hi, nói chi đến món này, núi rừng chừ xa người dần ....
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Núi Hồn Sông
      Ngày xưa mình theo anh em người Rhade đi đào tổ mối, mỗi tổ chỉ được một con mối chúa to bằng ngón tay cái nằm trong ụ đất hình tròn dẹt, đào được là bỏ vào miệng nuốt ngay, giờ đây tìm tổ mối ko còn nừa vì con người dùng thuốc diệt mối sạch rồi
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Ly Trinh
    Toàn đặc sản núi rừng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Chung Tran
    Nhộng tằm chung trần ăn thường xuyên. Sâu chít sẽ ngâm rượu uống
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nhãn dán Koko Curious, dog peeking around wall
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Giống nhộng tằm... mà con sùng này thấy ngon và sạch nguyên luôn ... mà e.Ngoc Lan.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Ngoc Lan
      Xứ Thượng ...chúc ngon miệng... Anh có bánh đúc, bánh bèo cho em ăn với
      1
      • Haha
      • Phản hồi
      • 1 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Nguyễn Dung
    Chưa đươc ăn món này anh Đ ơi, chứ mối chúa thì cũng đươc thưởng thức rùi
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Ngọc Hoa
    Í ẹ.....
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nhãn dán Chú chim Plum A pink bird looking sleepy, wearing pajamas, holding a teddy bear, and yawning
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Hoan To
    tôi chưa được ăn món này; sâu "đuông" cũng chưa được nếm; kiến dương thì thử rồi, không bõ công nhai.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ, Thầy!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hoan To
      nhớ thuở nhỏ ăn nhộng, thỉnh thoảng gặp con tằm, không ai ăn cả. nhưng bây giờ trần ai quá rồi, thấy ai ăn gì mình cũng dám sơi, sợ chi. mấy năm trước thằng cháu ngoại lên tám lên chín hỏi: hồi ông ở tù ông ăn rết với bọ cạp thiệt sao? - ờ, ăn chứ. - tội nghiệp... tưởng nó tội nghiệp mình, nó nói hết câu mới ngã ngửa, nó tội nghiệp mấy con côn trùng đó, those insects. (tiếng Việt nó chỉ bập bẹ.)
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Hoan To Câu chuyện nhỏ dễ thương, thật là đáng yêu...đó Thầy!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • 1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • An Trinh
    Món này không có tôi 😭😭
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Phan Nguyen
    Sợ quá...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Thị Mỹ Tiên
    Ý oẹ.. sợ lém hỏng dám ăn đâu ..
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Tri Phan
    Con sùng sẽ hóa thân thành ve sầu, chuyên ăn rễ cây. Khi lập đông sẽ trồi lên gần mặt đất. Tùy theo loại cây trồng sẽ có vị đặc trưng khác nhau.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Tuyết
    Con nhộng chứ có phải sâu đâu ăn vô là ghiền luôn á
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Tống Mỹ Linh
    Í ẹ !!!!
    Tạm dừng file GIF
    ricky gervais laughing GIF
    GIPHY
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Lê Vũ
    Con sùng tre chắc cũng cùng họ côn trùng với con đuông dừa ở Bến Tre miền Tây Nam Kỳ phải không anh Xứ Thượng ? Mình đã ăn con đuông dừa nhưng chưa được thử con sùng tre. Xin cảm ơn tác giả & Xứ Thượng!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Không có mô tả ảnh.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Hữu Thành
    Để sống cho dô nước mắm ăn luôn . Ngọt.
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Nguyễn Hữu Thành
      Thật à nha . Không tin thì thôi.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Nguyễn Hữu Thành
      Tất cả những bạn bè anh đăng trên FB là bạn thân của tôi đó . Không thừa một ông nào và gặp nhau thường xuyên.
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Giờ thì tin anh rồi. Thạnks
      Nhãn dán Lời chúc mừng đáng yêu The words, Thank You, with swaying pink flowers.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Bo Dao
    Con gì nhúc nhích là ăn hết ... Rừng núi , thân cô phải mưu sinh ... Còn về Thành phố ... hì hì ...?
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét