Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

KHOAI CHÀ - MỘT GÓC HỒN QUÊ *Nguyễn Thành Giang

 

20 tháng 12, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Nhớ thời trọ học ở Sàigòn, có ông bạn cùng phòng Trương Công Minh, mỗi lần về thăm nhà dưới Đạt Lý Banmêthuột lên, thể nào cũng có những túi quà quê khoai deo, khoai chà...
KHOAI CHÀ - MỘT GÓC HỒN QUÊ
*Nguyễn Thành Giang
Tôi nhớ cảnh thèm thuồng từng củ khoai lang chín được bỏ vào rổ, chà nát thành những hạt lớn như hạt đậu phộng. Khoai chà xong, được bỏ ra nong phơi ở chỗ nào nắng nhất trong sân, trong vườn nhà và phơi được lâu nhất trong ngày. Nếu trời nắng tốt, một nong khoai chà phơi trong 3 ngày là đạt tiêu chuẩn.
Sau đó, khoai được trút vào chum, vào thùng phuy. Khoai chà thành phẩm trộn thêm ít đường bát đen ăn cũng đủ ngon rồi. Người thích ăn mềm thì cho thêm ít nước vào, ngâm khoảng vài phút, sau đó chắt nước đi, bỏ đường vào. Với người lớn, đó là bữa ăn xế đậm chất quê, khi cái mệt đã len vào từng giọt mồ hôi. Còn với lũ con nít, trong những ngày Hè, mỗi khi được ba mẹ cho một chén khoai chà thì mừng rơn, quý như bắt được vàng.
Tôi nhớ mãi những ngày cảnh nhà còn cơ cực, cả gia đình xúm xít làm khoai chà thật vui và hạnh phúc. Chị em tôi còn nhỏ, tay yếu nhưng rất thích chà khoai, xong ba mẹ toàn phải chà lại.
Khoai làm xong, đến bữa ăn, ba mẹ lại ngâm nước cẩn thận, rồi cho mỗi đứa một bát lưng lưng thưởng thức đầu tiên. Cảm giác hưng phấn ấy cứ theo tôi mãi đến tận bây giờ. Ngẫm lại, hạnh phúc đơn sơ nhưng cảm nhận được trọn vẹn và lưu giữ được lâu trong ký ức mới đáng quý làm sao!
Người dân Quảng Nam quê tôi cũng như bao vùng quê khác, vì mưu sinh hoặc nhiều lý do, tha phương khắp nơi. Nhưng khoai chà và những món ăn quê mùa khác vẫn là hành trang mẹ già bỏ vào ba lô cho mang theo, vì đó là kỷ niệm của một thời gian lao của họ cũng như bao thế hệ cha ông trụ bám với cái nghèo, cái đói trên vùng đất này.
Tôi từng thấy một bác hàng xóm về thăm quê, trước khi lên đường trở lại thành phố tiếp tục kiếp sống tha phương cầu thực đã để túi khoai chà lên bàn thờ tổ tiên, khấn nguyện hồi lâu rồi mới bỏ vào ba lô. Có lẽ không chỉ với bác ấy, hình ảnh khoai chà từ lâu đã in đậm trong tâm trí nhiều người dân quê tôi, là một góc quê bình dị nhưng vô cùng quý giá.
Bạn bè tôi từ lúc xa quê đi học đại học cho đến lúc ra trường, đi làm ở những nơi xa vẫn nhờ vả lẫn nhau mang từ quê lên phố mấy lon khoai chà. Rồi biết bao người Quảng ở nước ngoài vẫn đau đáu trông chờ và rất đỗi vui mừng khi bà con trong nước gửi cho một ít khoai chà. Khoai chà giờ làm trắng, sạch, đóng bao bì cẩn thận, nên việc chuyển ra nước ngoài qua đường hàng không cũng không còn khó khăn như trước.
Trưa hè vẫn nắng, nhưng lòng tôi lại dịu mát khi mắt chạm vào những nong khoai chà phơi ven sân những căn nhà bên đường thôn xóm tôi qua. Những yêu thương dành cho món quê, cảnh quê, người quê rồi sẽ gom lại thành một tình yêu đậm đà với mảnh đất nơi tôi chôn nhau cắt rốn.
NGUYỄN THÀNH GIANG
Không có mô tả ảnh.
Ly Trinh, Xuân Hồng Lê và 111 người khác
72 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

72 bình luận

  • Hoan Pham
    Đạt Lý trước 75 nổi tiếng với món khoai chà và khoai dẻo phơi khô, hầu như nhà nào cũng làm món này, họ phơi từ trong sân ra tới lề đường vào mỗi dịp thu hoạch khoai lang.
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Ông Bà Nội
    Anh nhắc món này làm em nhớ quá đúng là ở ĐL hồi đó có giống khoai lang để làm khoai deo ruột nó màu đỏ cam để càng lâu càng ngọt nấu lên có khi có đã có lớp mật dưới đáy nồi,ngon chưa
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Kim Dung
    Không phải quê xứ Quảng nhưng vẫn nhớ ngày còn nhỏ , mỗi lần Nội ở Kon tum lên Bmt thăm cháu bao giờ cũng có khoai lang chà Nội tự tay làm . Món quà dân dã tuyệt vời của tuổi thơ . Nhớ Nội ... dù Nội đã đi xa gần 40 năm rồi 😢
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Phạm NhưHoà
    Út chưa đc ăn
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Bây giờ chỉ còn thấy ở Quảng Nam thôi Út...
      Không có mô tả ảnh.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Ly Trinh
    Nhớ một thời luộc cả thúng khoai vừa cắt miếng phơi, vừa chà để dành ăn dần
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Tống Mỹ Linh
    Hjihji món này ngày xưa trường kỳ kháng chiến .từ khoai lang chế biến được bánh tráng khoai lang .Chè khoai lang
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Trần Đình Chỉ
    Món này em chưa được ăn, nhưng ở quê em khoai lang khi thu hoạch về, củ to đem bán, củ vừa thì rửa sạch xong băm hoặc xắt phơi khô, cất vô lu rồi mùa đông đến đem ra rửa lại, xong đồ lên hoặc nấu chín bơ ngào với đường bánh vàng và a lê hấp mum.. ngon.… 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Bước BD
    Xứ nghèo khổ sinh ra nhiều đặc sản!
    Thời ốm đói đi học, mấy thằng bạn quê là cứu tinh của nhiều người!😍
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Thi Duyen Nguyen
    Đã đc ne
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Phú Hoàng
    Anh Trương Công Minh hình như là học lại khóa II CĐSP Buonmathuot. Có thời gian về dạy trường Trần Quang Diệu gần nhà. Đã mất cách đây nhiều năm ?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Phú Hoàng
      Nhật Tân Mình không ở Duy Hòa 1. Nhưng có dạy cấp II Hòa Khánh 10 năm. Từ 83 đến 93
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Hue Nguyen
    E chỉ biết khoai dẻo, không biết khoai chà Anh Đạt ơi.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Nhắc chuyện ngày xưa vho vui thôi e.Hue Nguyen... chứ giờ nhiều món khác ngon hơn nhiều.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Pham Nguyen
    Món quà quê khó quên của thời niên thiếu
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Tưởng e. cũng không biết chứ... ngon ha Phạm Nguyễn!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Pham Nguyen
      Xứ Thượng có bà hàng xóm khóc đứa con bị chết đuối, vì trước đó nó xin mẹ miếng khoai nheo (khô) mà mẹ không cho. Bà khóc như thế này: Ới con ơi là con, mẹ xin lội con... con xin a mẹ ... miểng khoai deo ... a mà mẹ ... à không cho ... à con ...! (Giọn… 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Kim Tuyet
    Nhỏ lớn mới nghe món này đó
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Chời... một món quê xứ nghèo đó bạn Kim Tuyet.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng mình chỉ ăn khoai nấu thôi, nếu có chế biến thì dầm khoai ra rồi trộn với dừa khô nạo, loại dừa mới rám vỏ ăn ngọt béo mà không hôi dầu
      1
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Quyen Giang
    Anh Đạt ơi nghe thấy hấp dẫn quá em chưa được ăn lần nào
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Món này giống như "lương khô" nên dân thành phố ít biết đến... là đúng đó e.Quyen Giang.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Quyen Giang
      Xứ Thượng oh cám ơn anh em nhớ hồi đó co khoai lang tím (dien ngoc) an cung ngon lam
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Diemthu Tran
    Muội chưa biết món này huynh ơi ! 🙁
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Tiểu thư ngày đó mới tám tuổi... nên không biết là phải rồi. Khi nào có dịp đi Quảng Nam, huynh sẽ mua tặng cho muội xơi thử... ngon hơn đậu xanh đánh... haha
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Diemthu Tran
      Xứ Thượng Wow! Muội cảm ơn huynh nhiều hihi chỉ có huynh mới hiểu cái tâm hồn ăn uống của muội thôi 😀
      1
      • Haha
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Bo Dao
    Lạ quá ... chưa biết ...😲
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ, giống như "lương khô" để dành... phù hợp với học sinh sinh viên xa nhà... ăn chơi mà anh Bo Dao.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Bo Dao
      Xứ Thượng .. Chắc khi Vịt công zô ... mới có zụ này ...!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Phan Nguyen
    Tôi cũng chưa được ăn?
    Mới biết lần đầu!
    Cám ơn Xứ Thượng đã chia sẻ nhen!
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Thái
    Miền Trung có nhiều món ăn xế rất ngon và khó quên được hương vị đặc trưng vô cùng độc đáo
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • An Trinh
    Tôi cũng chỉ biết khoai dẻo , khoai chà mới nghe lần đầu, tệ thì thôi 😆
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Dạ, đúng chị An Trinh. Các gánh hàng xén có bán khoai dẻo quà vặt chứ không thấy khoai chà.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Trúc Tài
      Xứ Thượng Nhắc tới làm em thèm khoai dẻo , còn khoai chà thì em cũng hổng biết lun 😍
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Tuyet Nga
    Khoai lang chà . Giờ mới nghe thấy đa anh Xứ Thượng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Quách BằngBmt
    Giờ mới nghe khoai chà .
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Pham Kim Huong Bmt
    Món này Kh. chưa được ăn ...
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Thế ai đặt tên cho Kh. là "tiểu thư Đạt Lý"... tưởng bạn rành sáu câu chứ... hihi
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Hue Nguyen
    Feel good
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • Xem bản dịch
    • 1 năm
  • Hue Nguyen
    I ate it when I was a little girl
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • Xem bản dịch
    • 1 năm
  • Nhãn dán QooBee dễ thương vô đối QooBee, a yellow dragon cupid, laughing with their hands over their mouth and eyes turning into red hearts
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Huynh Ho Thai
    Món ăn lạ lắm ... lần đầu nghe nói đến ... Cảm ơn bạn Thượng Xứ
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Tieu Hong Pham
    Thật sự tỷ mới biết có khoai chà ...
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Hien Nguyen
    Kết đoàn chúng ta là sắn khoai
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Lo Lem
    Khoai lang chà tôi chưa được thấy bao giờ, mà cũng không thấy bán. Còn khoai lang dẻo thì được ăn dài dài ngọt như mật í.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét