Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

XỨ ĐẠO KON H'RING (Quảng Nhiêu, Daklak)

 

15 tháng 11, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Có xứ đạo người thượng Sê-đăng tại Quảng Nhiêu, Daklak... Từ khi còn là nhà nguyện của một giáo họ, này đã thành nhà thờ giáo xứ...
XỨ ĐẠO KON H'RING
Kon H’ring là một Giáo họ người Sê-đăng thuộc Giáo xứ Quảng Nhiêu, Giáo phận Banmêthuột. Kon H’ring có nguồn gốc từ làng Kon Hring (Đak Tô, Tân Cảnh) tỉnh Kontum; Ở đây họ đã được đón nhận ánh sáng Tin Mừng vào năm 1891 do Đức Cha Jean Bonnal (Cha Bổn). Kon H’ring là một cộng đoàn kitô hữu có truyền thống sống đạo và giữ đạo kiên trung.
Năm 1972, chiến sự ác liệt xảy ra tại Đak Tô, Tân Cảnh, nhà thờ, làng mạc bị bom đạn phá hủy thành bình địa. Người dân tản mác khắp nơi; một số ít chạy về Hòa Đông, Buôn Ma Thuột. Năm 1973, chuyển đến sống tại Buôn Hằng, Krông Păk, Đăk Lăk. Đến năm 1988, mới về định cư tại miền đất này (xã Ea Đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) lập thành Giáo họ Kon H’ring.
Thời gian ấy, trải qua bao gian khổ, đường sá đi lại khó khăn, phương tiện không có, nhà nguyện không có, thiếu vắng chủ chăn nhưng hạt giống đức tin nơi đây vẫn âm thầm sinh sôi nẩy nở. Hiện nay, Kon H’ring có 354 gia đình Công giáo với 2020 giáo dân, (50 gia đình người Kinh, 198 nhân danh).
Ngày 19.6.2013, Cha Quản xứ Gioan Nguyễn Sơn và giáo dân cùng bắt tay khởi công xây dựng nhà thờ, mặc dù kinh phí ít ỏi nhưng nhờ ơn Chúa, công trình đã hoàn thành tốt đẹp vào cuối năm 2014.
Như vậy, hôm nay 30/9/2015 quả là hồng ân to lớn mà Thiên Chúa ban cho cộng đoàn Kon H’ring: mừng Nhà thờ mới, mừng Giáo xứ mới, mừng Cha quản xứ mới.
===
Giáo xứ Kon Hring, từ khi thiết lập giáo điểm Buôn Hring cho đến ngày Giáo xứ chính thức được thiết lập đã trải qua đời các linh mục:
- Cha cố Phêrô Nguyễn Văn Hóa từ 1988 đến 1992.
- Cha Pha xicô Xaviê Phạm Bá Lễ từ 1992 đến 1996.
- Cha Gioan Nguyễn Sơn từ 1996 đến 2015.
- Cha GB. Nguyễn Đình Lượng từ 21/01/2015, cho đến khi cha Anrê Trần Thế Minh được Đức Cha Giáo phận chính thức bổ nhiệm làm Linh mục Quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Kon Hring ngày 30/09/2015.
Xuân Hồng Lê, Nguyễn Thái và 93 người khác
10 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

10 bình luận

  • Akela Dã Quỳ Vàng
    Họ di cư từ kon tum sang a anh,một số ở buôn Hằng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Đồng bào di tản từ Kon H'ring, Đăktô, Kon Tum về buôn Hằng, Krông Păk... sau đó, một bộ phận mới tách ra về Quảng Nhiêu.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hien Nguyen
      Năm 1969, đơn vị tôi về Kon H’rinh giữ an ninh cho ong và bà Paul Nưa về thăm quê cũa bà , Kon H ‘rinh cách thị xã Kon-Tum non 30 km ,có lẽ thuộc quận K on Tum , tôi đã được ưu ái như khách quý ,nên say rượu cần tuý luý , một kỹ niệm khó quên
      3
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Lo Lem
    Qua bao thăng trầm, họ vẫn một lòng với đạo , chứng tỏ họ có một tinh thần kiên định tuyệt đối.
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Nguyễn Dung
    Nơi em ra đời đó anh XT
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Ngày xưa, dân Bmt xem đây là nơi "khỉ ho cò gáy"... Bây giờ lại gần thành phố hơn nơi anh ở... Hết là "gái quê" rồi ha e. Nguyễn Dung.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Lo Lem
    Ngày xưa, nơi này gọi là xã Quảng nhiêu,một xã mất an ninh của Thi xã Ban mê thuột, đoạn đường từ Thị xã vào Quảng nhiêu không được an toàn cho lắm.
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Bạch Yến
    Em có đến Nhà Thờ Quảng Nhiêu, dịp gần noel cách đây hai năm lúc đói hình như quản xứ ở đây cũng là Cha Lượng đó anh.
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét