Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

CỜ BAY, CỜ BAY OAI HÙNG TRÊN THÀNH PHỐ THÂN YÊU... *Phạm Hoài Nhân

 

24 tháng 11, 2019 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Vào đầu thời Gia Long, Thành cổ Quảng Trị được xây dựng tại phường Tiền Kiên (Triệu Thành - Triệu Phong), đến năm 1809, vua Gia Long cho dời đến xã Thạch Hãn (nay là phường 2 thị xã Quảng Trị)...
CỜ BAY, CỜ BAY OAI HÙNG TRÊN THÀNH PHỐ THÂN YÊU...
*Phạm Hoài Nhân
Có một ca khúc về Quảng Trị - cụ thể hơn nữa là về trận đánh ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 - rất hay, rất hùng tráng mà hầu như bất cứ ai sống ở miền Nam thời điểm 1972 đều đã từng nghe và cảm xúc.
Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu.
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu.
Cờ bay, cờ bay tung trời ta về với quê hương.
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Ca khúc này được sáng tác sau khi quân đội VNCH tái chiếm cổ thành Quảng Trị và là một ca khúc tâm lý chiến, được phát thường xuyên trên đài truyền hình cũng như đài truyền thanh Sài Gòn. Một ca khúc tuyệt hay, nhưng tất nhiên với nội dung như vậy sau ngày 30/4/1975 phải bị cấm phổ biến.
Một nghịch lý là sau 1975 các chiến binh của bên thắng cuộc biết bài hát này. Nó hay quá, hùng hồn quá và cũng tha thiết quá. Các anh ấy bèn cho rằng đây là một bài hát của bên mình. Thì cũng là chiến thắng Quảng Trị, cũng là cờ bay trên thành cổ, cũng là tiến về sông Bến Hải... Bên nào cũng đúng hết, vì cũng đều từng có tiến về sông Bến Hải (theo 2 hướng khác nhau), từng cắm cờ (lá cờ khác nhau) trên thành cổ...
Đến giờ vẫn có nhiều người phân vân không biết đây là bài hát của ai... Ngay cả tựa bài hát cũng không thống nhất: Cờ bay - cờ bay hay Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Tập nhạc Những bài ca Yêu nước và Chiến đấu do Cục Chính huấn, thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Quân đội VNCH có in bài hát này (cùng nhiều bài hát tuyên truyền thời điểm ấy). Dưới đây là bài hát với tựa đề Cờ ta bay trên Quảng Trị thân yêu, tác giả là Lê Kim Hoa, trong tập ca khúc ấy.
Bạn nào chưa biết bài này, muốn nghe xin cứ search trên Google hay YouTube (đặc biệt là các trang nhạc của Việt Nam, như nhaccuatui cũng có nữa!)
Phạm Hoài Nhân
Kim Thoa Pham, Xuân Hồng Lê và 81 người khác
77 bình luận
5 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

77 bình luận

  • Hung Kieu
    Bài hát nầy trước năm 1975 tôi đã được nghe rất nhiều lần.
    Riêng những người lính có tờ nguyệt san Chiến sĩ Cộng hoà có đăng nhiều bài viết với hình ảnh rất đẹp.
    Nhưng để tạo được ánh hào quang ấy, tính đến ngày 15/9/1972 sau 81 ngày đêm quần thảo, phía miền nam đã mất 7.756 tử sĩ, gần 2.000 thương binh của các đơn vị Nhảy dù, Thuỷ quân lục chiến, Biệt cách Dù 81, Biệt động quân, Sư đoàn 1 Bộ binh, Địa phương quân Nghĩa quân Tiểu khu Quảng Trị.
    Một sự phi lý không thể tưởng tượng nổi trong chiến tranh chỉ để...cắm được lá cờ trên Cổ thành Đinh Công Tráng-Quảng Trị.
    5
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Em nghĩ là lúc ấy..
      Tái chiếm Cổ Thành
      Nghĩa là QTrị vẫn thuộc miền Nam VN..
      Sông Thạch Hãn trở thành "Ranh giới"..
      Không ai ngờ..có 75..😢
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Tất cả những người dân sống ở miền nam đều có chung một giấc mơ.
      Nhưng khi tỉnh dậy mới biết...đó chỉ là một giấc mơ không thực.
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hien Nguyen
      Là lính thú ,tôi kỵ hai nơi tránh không đồn quân: Quãng trị và Đaklak , vậy mà trời không thương, Mậu thân tôi đốt 2 chiến xa trước trường cũ cũa tôi( Nicolas) rồi mùa hè đõ lữa tôi lại yên trợ T QLC bắn phá Cỗ thành QT , quá khứ khắc nghiệt và tang thương
      3
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Ái Huệ
      Hung Kieu chiến tranh nào mà không đổ nát ??
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Khi xảy ra cuộc chiến tranh Việt Nam, Cô còn quá trẻ để nói về nó.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Ái Huệ
      Hung Kieu dạ a nói đúng , nhưng e cũng có cảm nhận chút ít về cuộc chiến này khi ba ,chú và cậu của e đã nằm xuống trong các cuộc chiến , đến giờ cậu vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất mẹ chưa được về với gđ 😭
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Cảm ơn anh đã đến Cổ Thành QT..
      Máu lửa đau thương !
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Vo Thi Nguyen
    Nhà em ở bên cạnh cổng thành ĐCT...
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Nếu có dịp ra đây thăm Cổ Thành, anh sẽ ghé thăm gia đình e. Vo Thi Nguyen.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Nếu biết vậy hồi tháng 4 năm ngoái tôi có ra thăm Cổ thành để viết bài đã ghé nhà xin nước uống rồi.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Dạ, đó là địa chỉ trước Mùa Hè Đỏ Lửa 1972..
      Bây giờ, phải đi ra thêm 12km.
      Là khu vực sân bay của Mỹ cũ trước 72 đó anh..
      Cũng mong gặp anh.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Vo Thi Nguyen
      Dạ, nhà em trước 72,
      Giờ đã ở dưới hồ sen..
      Cổng thành Đinh Công Tráng là cổng thành duy nhất mở cửa sau Tết Mậu Thân. Bây giờ gần Tháp Chuông đó anh.
      Cổng bây giờ mở cho "du khách " vào, thuộc đường Lê Thái Tổ, trước 72 là cổng Hoàng Hoa Thám, cũng đã đóng kín sau Mậu Thân..
      Dân thị xã Quảng Trị cũ, đưa ra sân bay của Mỹ (cũ) ở Đông Hà..
      Có dịp anh ra Trung, mời anh ghé.
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Có thể là hình ảnh về Hung Kieu
    4
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    Ẩn 14 phản hồi
    • Vo Thi Nguyen
      Cổng này ở trên đường Lê Thái Tổ..
      Tên cũ và tên mới đều như thế, không thay đổi..
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Bờ nam cầu Thạch Hãn
      Có thể là hình ảnh về 1 người
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Hung Kieu
      Cổng sau Cổ thành
      Có thể là hình ảnh về Hung Kieu
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Bữa tháng Tư, anh ra đến QT, có ra tiếp cầu Hiền Lương không?!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
      • Đã chỉnh sửa
    • Hung Kieu
      Không đủ thời gian.
      Đặt chân xuống đầu cầu Thạch Hãn khoảng 2:00 trưa, đi thăm Cổ thành, lòng vòng vô Làng Thượng Trạch rồi lên chợ Đông Hà.
      Tối đó đã lên xe lửa về lại Sài Gòn rồi.
      Tôi có bài viết “Tháng tư về...nghe tiếng gọi đi” đã đăng trên fb hồi năm ngoái.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Ơ..anh về Thượng Trạch ..
      Là..làng quê của anh?!
      Chao ơi !
      Ra đến chợ Đông Hà luôn..
      Anh lên xe lửa ở ga Đông Hà à !
      Nhà em ở gần ga..
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Nữa!
      Chuyện bây giờ mới nói.
      Nếu không đã ghé vô để được mời một bữa cơm tối rồi.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Tôi có viết bài “Con đường kinh hoàng” của tuổi thơ Quảng Trị nói về cuộc tản cư của dân Quảng Trị năm 1972.
      Nhưng vừa đăng lên fb đã bị nhà chức trách gở xuống ngay.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Cổng làng Thượng Trạch
      Có thể là hình ảnh về Hung Kieu và văn bản cho biết 'LANG THUONG TRACH JONG ACH NG ÉN'
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Dạ, mời liền chơ..
      Ăn xong đi bộ qua ga cũng tốt..
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Chợ Đông Hà
      Có thể là hình ảnh về Hung Kieu
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Gia đình em chạy vào ngày cuối, lúc 2 bên đang giao tranh.
      Giờ vẫn cảm ơn các chú lính BĐQ và TQLC..
      Nếu không, cũng có thể đã chết trên đường..
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Thượng Trạch là quê anh?!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Hung Kieu
      Không! Quê của ông Bác quen.
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Có thể là hình ảnh về 1 người
    3
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Phi Toan
    Câu:" Cờ bay oai hùng" có lẻ của bên VNCH?
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Hung Kieu
      Tất nhiên là bài hát “Cờ ta bay trên Quảng Trị thân yêu” là của miền nam rồi.
      3
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • San Lê Thị
    Anh trai mình là lính Thuỷ quân lục chiến mất năm 72 ở Quảng Trị.
    4
    • Buồn
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      "Rồi mai đây, vào năm 2025, nửa thế kỷ sau cuộc chiến, sử Việt sẽ ghi rằng chiến tranh Việt Nam đã làm chết 2 triệu dân trên khắp các miền đất nước. Riêng tại Quãng Trị, mùa hè năm 1972 cuộc chiến dằng xé điên cuồng đã giết chết 50 ngàn thanh niên của cả hai miền Nam Bắc. Lịch sử sẽ không cần ghi phần tổn thất hay thắng bại của các đơn vị.
      Sau này những đóa hoa tưởng niệm thả xuống dòng Thạch Hãn hay con sông Bến Hải sẽ cùng trôi ra biển Ðông. Thể hiện tấm lòng của thế hệ tương lai gửi chung cho tất cả linh hồn các chiến binh đã hy sinh cho cuộc chiến tương tàn cuối thế kỷ thứ 20 tại Việt Nam"
      Giao Chỉ (VietTribune)
      6
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Chia buồn và biết ơn..
      Anh trai chị đã hy sinh ở QT!
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • San Lê Thị
      Vo Thi Nguyen cảm ơn em nhiều nhé!
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Vo Thi Nguyen
      Dạ, Chị !
      Mong chị và gia đình luôn an lành !
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Bạch Yến
    Vậy là bài hát bị cầm nhầm hả anh Thượng Xứ , thui hay quá thì cho mượn cũng được mà hi hi.
    1
    • Haha
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Bạch Yến để ý đến hai chữ "giải phóng" trong bài hát... nên các anh bên thắng cuộc nhầm là phải thôi! ... Đến bây giờ nhiều người trong thế hệ tụi mình cũng bị "dị ứng" với hai từ trên !!?
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • Nhãn dán Cả bạn bè của Tonton 2 funny, bunny laughing ha ha ha
      1
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Lê Vũ
    Mình cũng đã nghe bài hát này từ hồi nhỏ trước ngày tháng 4/1975 rất hay giai điệu rất hùng hồn
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Hecta Trịnh
    Mình rất Vinh dự được đứng dưới chân Thành Cổ Quảng Trị.... đầy xúc động và thật thương thương khó tả
    ...
    Có thể là hình ảnh về Hecta Trịnh
    1
    • Wow
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'B-22 11 1CAV CAV'
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Tống Mỹ Linh
    Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi
    Còn thương hay nhớ xin quên đi chuyện đã qua
    Hu hu
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    Ẩn 22 phản hồi
  • Ngọc Hoa
    Vẫn có nhiều bài hát ca ngợi người lính VNCH mà chúng nó hay hát trên truyền hình đó thôi.
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Hue Nguyen
    Quê Nội của Em.
    Bài hát này Em cũng đã được nghe nhiều lần trên Radio.
    Sau 75 có 1 bạn hàng xóm hay qua nhà Em đàn và hát Bài này , E không nhớ tựa :
    Quê Hương A là Quảng Trị, nhà của A bên dòng sông Thạch Hãn, Ngày xưa đó A học Trường Nguyễn Hoàng,
    Ngày 2 buổi đi về đường Quang Trung.
    2
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
    • Xứ Thượng
      Lời bài hát: Con Đường Buồn Hiu:
      Nhạc : Nhật Ngân - Song An
      Quê Hương anh là Quảng Trị
      Nhà của anh bên dòng sông Thạch Hãn
      Và xưa đó anh học trường Nguyễn Hoàng
      Ngày hai buổi đi về đường Quang Trung
      Và chiều chiều trên con phố buồn hiu
      Cùng người yêu anh buông lời hẹn hò
      Tình nồng thắm chất ngất hẹn hò
      Hôm anh xa rời Quảng Trị
      Trời đổ mưa mây mù giăng thành phố
      Người yêu đứng bên bờ lặng lẽ nhìn
      Tình lưu luyến say lòng người ra đi
      Và chiều chiều trên căn phố đìu hiu
      Hẹn cùng ai mai này trở lại
      Để cùng ta tiếp nối hẹn hò
      Rồi đời anh như chim bay vào bão tố
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
    • CON ĐƯỜNG BUỒN HIU - Nhật Ngân, Elvis Phương
      YOUTUBE.COM
      CON ĐƯỜNG BUỒN HIU - Nhật Ngân, Elvis Phương
      CON ĐƯỜNG BUỒN HIU - Nhật Ngân, Elvis Phương
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • Gỡ bản xem trước
      • 1 năm
    • Hue Nguyen
      Cảm ơn Anh nha.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 năm
  • Lo Lem
    Còn biết bao tang thương trên dòng sông Thạch Hãn nữa
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Kha Nguyen Kha Nguyen
    Cũng có 1 bài: Cờ bay cờ bay sao vàng phất phới...của chế độ mới nhưng nghe không hay và oai hùng bằng...
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Lai Vu
    Quá khứ đau buồn !
    Nhãn dán Meep Meep, a round yellow head with a worried face and large cold sweat dripping on the left
    1
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Hoan To
    Tôi vừa share bài này, cảm ơn bạn Xứ Thượng
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • Cờ Bay - QLVNCH Tái Chiếm Quảng Trị
    YOUTUBE.COM
    Cờ Bay - QLVNCH Tái Chiếm Quảng Trị
    Cờ Bay - QLVNCH Tái Chiếm Quảng Trị
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm
  • CỜ BAY TRÊN CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ THÂN YÊU 1972
    YOUTUBE.COM
    CỜ BAY TRÊN CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ THÂN YÊU 1972
    CỜ BAY TRÊN CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ THÂN YÊU 1972
    1
    • Thích
    • Phản hồi
    • 1 năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét