Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Sử thi xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột... GIÁO XỨ CHÂU SƠN

Sử thi xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột...
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
***
Bây giờ cha Diệu về làng (1975)
Đạo đời khi đó khó khăn muôn vàn
Thích nghi não trạng chưa quen
Giao thời cuộc sống vẫn còn hỗn mang
Con người cha vốn hiền lành
Kiệm lời ngài cũng âm thầm ẩn thân
Gặp khi cha ngã bệnh nan
Con chim chờ chết ẩn mình thương đau
Cha đi ngày đó mưa ngâu
Con chiên đưa tiễn lệ sầu tuôn rơi
***
Châu Sơn tổ ấm chia phôi
Người đi cải tạo kẻ vô nông trường
Đổi thay chế độ chính quyền
Người dân chưa hết phân vân ngỡ ngàng
Họp hành kiểm điểm dân làng
Đi đâu hộ khẩu buộc ràng người dân
Cuộc đời tù túng chung thân
Cơm thời ăn độn mì, lang chán chường
Sớm chiều lao động khai hoang
Đào mương thuỷ lợi khơi dòng nước trong
Tháng ngày vất vả lao công
Cánh đồng lúa tốt bên dòng kênh mương
Tập đoàn hợp tác lên khuôn
Chưa thông tư tưởng bình không nặng nề
Làm ăn công điểm ê chề
Lúa khoai không thấy chia về điểm thôi
Lôi thôi cải tạo như chơi
Ai mà thắc mắc phải đi học liền
Lòng dân cảm thấy chẳng yên
Đi đâu cũng phải nói năng giữ lời
Kẻo không rước hoạ vào người
Còn bên đạo nghĩa cũng thời khó khăn
Đọc kinh lán trại cấm ngăn
Ca đoàn tập hát muôn vàn gian nan
***
Bốn mươi năm kế bảy lăm (1975-2005)
Mười năm cơ cực bần hàn biết bao
Mười năm kế tiếp gian lao
Cơ ngơi gầy dựng cửa nhà khang trang
Cuộc đời như mới sang trang
Hai mươi năm tiếp, cầm chừng nghiệp gia
...
***
Mười năm nối tiếp canh tân (2006-2016)
Đường làng tên gọi theo vần AB
Khang trang mái ngói nhà mê
Dọc ngang đường lán không chê chỗ nào
Đầu làng chợ búa vào ra
Đường vành đai mới ngang qua xứ nhà
***
Nhìn về đời sống xứ Châu
Con người lam lũ cần cù siêng năng
Tình làng nghĩa xóm thân thương
Gặp khi dâu bể nhọc nhằn có nhau
Tính thời bảo thủ khó thay
Lại thêm tự mãn sĩ đời ta đây
Hãy nên tự hỏi bản thân
Coi chừng tụt hậu phải luôn sửa mình
***
Hướng về đạo đức tâm linh
Nhà thờ đạo đức nguyện kinh vẫn thường
Nhiệt tình đóng góp việc chung
Dựng xây đoàn thể chung lòng thiết tha
Tâm linh gặt hái trái hoa
Nữ nam tu sĩ các cha nhiệt tình
***
Châu Sơn hoa nở nhân sinh
Sáu mươi năm ấy nghĩa tình về đây
...
DI TĨNH ĐẮC
(Trích đoạn Phần III, IV, V . SỬ THI: CHÂU SƠN, ĐẤT NỞ HOA NHÂN SINH của tác giả DI TĨNH ĐẮC đăng trên http://www.tienducchauson.net/)
*Sử thi: Châu Sơn Đất Hoa Nở Nhân Sinh gồm 670 câu thơ lục bát, được chia làm 5 phần.
Ngày 01.08.2016 chắp bút cập nhật thêm 10 năm sau 50 năm kỷ niệm (2006-2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét