Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

NHỚ LÀNG (Tặng Nhỏ làng Mường) *Lâm Dũng

Về thăm làng Mường ở Ban Mê ...
NHỚ LÀNG
(Tặng Nhỏ làng Mường)
*Lâm Dũng
Có con chim núi ấy.
Đậu trên cây pơ lang
Sáng nay chim không hót
Chim núi ấy tìm gì?
Người ơi, người ở lại...
Câu hát nào cột chặt?
Giấc ngủ nào chưa phai?
Tay em quạt đây này.
Ta nhiều khi chết lịm
Với men nếp làng Mường
Ta say rồi không nói.
Ta say rồi ở lại.
Em cuộn anh bằng gió.
Em buộc anh lời ru.
Cả đời anh mê mải.
Xin chết ngay tại làng.
Chết lịm trên tay em
Có em là hương khói.
Có sương mai mờ mờ.
Có ánh mắt đuôi nheo.
Áo trắng em tinh khôi
Khăn đội đầu nghiêng nón
Bàn tay em dịu dàng
Lời ca em nhịp nhàng.
Hàng chiêng em đón ngõ
Ly anh, em nghiêng mời.
Môi mềm môi tái tê
Lòng anh sao quên được?
Từ phi trường anh bay.
Làng Mường ấy xa rồi
Nhưng đuôi con mắt ấy
Có bao giờ nguôi ngoai.
Rồi có khi anh về.
Em có là hương khói?
Lâm Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét