Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Làng Mường huyện Krông Ana *Mai Sao

 

1 Tháng 8 lúc 20:25
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Bóng dáng người Mường khắp nơi trên Cao Nguyên ĐăkLăk...
Làng Mường huyện Krông Ana
*Mai Sao
Cứ vào Mùng 7 Tết Âm lịch hằng năm, bà con dân tộc Mường tại Tổ dân phố 4, làng Phú Đức, thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) lại tổ chức Lễ hạ nêu khai xuân và mong muốn một năm mới có nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người.
Lễ hạ nêu năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng Thành hoàng và cầu xin cho mùa màng bội thu. Tiếp đó là phần hội với những trò chơi dân gian như: kéo co, chống đẩy, tung còn, leo cột mỡ…
Lễ hội không chỉ thu hút người Mường ở địa phương, các vùng lân cận mà còn có đông đảo du khách thập phương đến tham dự, chung vui.
Mai Sao
Ly Đinh, Hung Kieu và 131 người khác
29 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Hay quá
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 tuần
  • Mai Sao đây bác
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 tuần
  • Cho em ké với nè.
    Hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Dạ Tâm Khúc, mọi người đang đứng, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
    3
  • Hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thơ Đinh, mọi người đang đứng
    4
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 tuần
  • Mình ngày đó (năm 1970)đã đến hồ lak từ đàlạt theo ql 27 về bmt .ngày xưa đươfng hoàng vắng lắm
    1
    • Anh 
      Vinh Ly
      . Ngày đó, chỉ có tuyến đường Bmt đi Nha Trang là thông suốt, còn lại mọi tuyến khác đều hoang vắng mất an ninh...
      1
    • Xứ Thượng
       mình là lính đi mở đường cho dân đi an toàn tránh mìn...
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 tuần
    Xem thêm 1 câu trả lời
  • Người Mường di cư khi nào vậy Bạn 
    Thượng Xứ
     ? 🍷
    1
    • Di cư năm 1954... nhưng đến Bmt từ năm 1957 bằng nhiều hình thức khác nhau, anh ạ. Theo lính Pháp rồi tan rã... Đi bằng tàu há mồm ngày ấy... Toàn là chuyện nghe kể lại thôi anh 
      Nhan Tran Viet
      .
      2
  • Toàn thấy gương mặt thân quen thôi bác
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 tuần
  • Mường sao mà mặc đồ không giống Mường Thế !
    1
    • Oh! Đúng là thấy bị cách tân qua nhiều, không giống áo váy truyền thống Mường Hòa Bình của cô giáo 
      Ly Đinh
      . Gốc mường ở đây theo Mường Thanh Sơn như trong hình ảnh Diễn xướng cồng chiêng của đồng bào Mường tại lễ hội đình Thạch Khoán(là ngôi đình cổ du… 
      Xem thêm
      Hình ảnh có thể có: 2 người
      1
    • Ly Đinh
       mặc xấu hơn mường Hòa Bình đắc lắc hơ. Mà cũng đúng thôi , mình nghĩ giờ mới được Như vậy chứ thời trước 75 thì không biết mặc gì . Dân kính kia mà một năm 5m cho nam ,4m cho nử .
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 tuần
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Trang phục truyền thống của người Mường đẹp lắm rồi . Trang phục như trong bài viết trên ko đúng của dt Mường . Và cũng ko đc đẹp ( ý kiến chủ quan thôi mn nhé !)
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 tuần
    • Quách BằngBmt
       Mình cũng thấy thế ! Và rất buồn vì trang phục truyền thống của dân tộc Mường sao mà phôi phai quá ! Đầu váy dệt để làm gì nhỉ ?
      1
  • Không biết có phải những cư dân Mường nầy khác nhánh với người Mường ở làng Hoà Bình Banmêthuột?
    Bởi vì trang phục truyền thống dân tộc của họ đã không có chiếc khăn màu trắng trắng, chiếc thắt lưng xanh tôi đã từng thấy cũng như trong bài hát Nụ cười … 
    Xem thêm
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Hung Kieu
       Dạ, mường Thanh Sơn, Phú Thọ, lưu lạc trong chiến tranh không ổn định một chỗ ở, và lai nhiều với người Thái .
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Có lai với người Kinh nữa đấy!
      Hihi...
      2
  • Xinh đẹp, trang phục và các nàng Mường thật xinh !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét