Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

ĐAU BỤNG ... GIÓ *Mai Hữu Phước

 

15 giờ
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Ngày xưa còn bé... bị đau bụng không rõ nguyên nhân, được ông anh hàng xóm bắt nằm xuống giựt lưng một cái "rắc" là khỏi luôn. Anh ấy gọi đấy là đau bụng "bão"...
ĐAU BỤNG ... GIÓ
*Mai Hữu Phước
Có những trường hợp đau bụng mà điều trị hay không điều trị cũng... khỏi. Cơn đau nhiều khi có biểu hiện bên ngoài khá dữ dội, khiến người nhà lo lắng vội vàng đưa bệnh nhân đi khám. Bác sĩ cho làm xét nghiệm, siêu âm, chụp phim nhưng nguyên nhân gây ra cơn đau vẫn cứ... mịt mù.
Qua nhiều lần đau như vậy, người bệnh và người nhà cũng quen dần với tình huống, có khi đi khám dùng thuốc, có lúc lại âm thầm chịu đựng cho qua cơn. Trong dân gian gọi loại đau bụng này là “đau bụng gió”.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, “đau bụng gió” thực chất là loại đau bụng do rối loạn thần kinh chức năng. Cơn đau bụng xảy ra đột ngột sau những tác động từ môi trường, đặc biệt như là... gió. Các cháu gái độ tuổi dậy thì cũng thấy đau tương tự, điều này có lẽ liên quan đến những biến đổi tâm sinh lý, khi lớn dần sẽ tự khỏi. Điểm đặc biệt của cơn “đau bụng gió” thường là đau lâm râm khắp bụng mà không có điểm đau khu trú, điển hình như trong đau bụng do ruột thừa viêm (vùng hố chậu phải), đau dạ dày (vùng thượng vị) hoặc đau gan (vùng hạ sườn). Khi được nằm nghỉ cơn đau sẽ khỏi nhanh.
Về mặt cơ chế mà nói thì các cơ quan nội tạng của cơ thể người được điều khiển hoạt động bởi hệ thần kinh thực vật. Hệ thần kinh thực vật lại chia thành hai “lưỡng viện” đối nghịch nhau. Đó là hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Cơ thể sẽ bình thường, thỏa mái khi “lưỡng viện” phối hợp nhịp nhàng và cân bằng trong các hoạt động; trái lại thì “sinh chuyện”. Hiện tượng “đau bụng gió” xảy ra là do hệ thần kinh đối giao cảm bị kích thích hoạt động mạnh hơn hệ thần kinh giao cảm, khiến cho cơ thành ruột co thắt, nhu động ruột gia tăng và tăng xuất tiết dịch tiêu hóa.
Như đã nói, về mặt y học thì đây là loại đau bụng do rối loạn thần kinh chức năng. Nên khi nghỉ ngơi, cơ thể sẽ tự điều chỉnh. Do vậy mà có dùng thuốc hay không dùng thuốc thì bệnh cũng... tự khỏi.
Ths.BsCKI.MAI HỮU PHƯỚC
*Hình ảnh minh họa Ban Mê Thuột năm 1948.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên
Ly Đinh, San Lê Thị và 119 người khác
38 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Hôm nay chuyển nghề???
    2
    Xem thêm 9 phản hồi
  • Có uống giọt dầu Nhị thiên đường kg a. 
    Thượng Xứ
    1
  • Một thông tin bổ ích cám ơn anh nhé
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 15 giờ
  • Hồi xưa có mẹo chữa bệnh hay lắm
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 15 giờ
  • Có nhiều nguyên nhân như thấy tờ hóa đơn của vợ là đau bụng xây xẩm mặt mày nhưng vẫn phải cười tươi.
    2
    Xem thêm 1 câu trả lời
  • Hồi nhỏ mình cũng được chữa như vậy , giựt ở sống lưng vài cái , chỗ nào kêu cái rắc ít đau hơn chỗ không kêu đau oằn lưng ,xong bôi tí dầu quanh rốn một lát là hết đau . Người ta kêu đau bụng gió hay đau bụng baõ, công nhận hay thiệt !
    3
  • Đã kinh qua " đau bụng gió" nhiều lần rồi... not hospital not doctor... hihii... bôi chút dầu gió vào rún, ru ngủ thần kinh... thức dậy: như chưa từng đau...😀😃😅
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 13 giờ
  • Có một số bệnh viện áp dụng chữa mẹo đó chú . Gãy chân trái bó bột chân phải . Đau bao tử cắt ruột thừa . Cái đó gọi là chữa mẹo kkk
    3
  • Bầm em thì mỗi lần đau bụng bão lại nếm tí dầu Nhị thiên đường ..!
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 12 giờ
  • Chấm giọt dầu vào lưỡi là ợ hơi, hết ngay..
    1
  • Hay quá ! Hôm nay hiểu rồi ! Thanks nha !
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 11 giờ
  • Đau bụng dễ chữa , còn đau lòng thì chữa cách nào đây
    1
    • Dạ, anh. Đau lòng chịu thôi anh... trông trời non nước... một mảnh tình riêng ta với ta...
      1
    • Ông bà xưa bày
      Đau bụng kiếm bụng mà chườm đó bạn kkk … 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 9 giờ
  • Em cũng từng "được" chữa đau bụng bão rùi. Có lẽ lúc chữa đau quá nên hết đau chăng.
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 7 giờ
    • Cứ hết đau là vui rồi. Đau bụng bão rất khó chịu, đứng ngồi ôm bụng vẫn cứ đau... Chắc e. 
      Ngọc Hoa
       quên rồi!!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 giờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét