Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

LÀM KHÁCH HÀNH HƯƠNG

Về Ban Mê thăm Đồi Đức Mẹ Giang Sơn...
LÀM KHÁCH HÀNH HƯƠNG
Những bước vội vàng để mau kịp bước tới ngõ vào, rẽ lối lên đồi. Dường như khuôn mặt ai cũng tỏ ra phấn khởi náo nức cho một cuộc hành hương bắt đầu…
Nhưng trước khi rẽ lối lên đồi, khách hành hương cũng phải đối diện với một quần thể đá, mà một khối đá tảng lớn có đề: “Đức Mẹ Giang Sơn”. Từ đây, khởi đầu cho con đường “đạo nan” lên đồi Đức Mẹ với bao dốc đèo cheo leo…
...
...
Từ triền đồi, có thể nhìn xuống phía dưới những cánh đồng xanh mạ non trải dài đến những làng mạc thấp thoáng gần đó. Một dòng khe suối và những ao hồ phản chiếu những núi rừng mầu xanh thẩm…tạo nên một bức họa đồng quê toàn cảnh trông khá nên thơ và đẹp mắt, giúp cho du khách thưởng ngoạn quên cả nỗi mệt nhọc leo dốc…Một dốc, một dốc, rồi lại một dốc …
Càng lên dốc thì những hàng cây phủ bóng mát càng rợp kín, khiến ta có cảm tưởng “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” ở Sài Gòn năm xưa tái hiện đâu đây. Những hàng cây xanh xao chen lấn dưới bóng cây cổ thụ nghiêng mình ngạo nghễ bên dốc đồi thi gan tuế nguyệt với thời gian có dễ cả trăm năm.
Nhưng đến lúc này thì hơi thở đã gấp gáp “Mệt quá đôi chân này…” để ngồi nghỉ xuống bên những ghế đá dọc đường. Ngẫm nghĩ, cuộc đời cũng như những cuộc dạo chơi leo núi. Đồi núi càng cheo leo, càng gập ghềnh cuộc chơi càng thú vị, và niềm vui làm tan biến những vất vả nhọc nhằn…Ví thử đường đời bằng phẳng, anh hùng có hơn ai…
Vừa đứng lên bước đi…Bỗng đâu, từ trên dốc đổ xuống nườm nượp người vừa tham dự thánh lễ xong, tản mác xuống…Lúc này đây, mới thấy biểu dương tinh thần mộ đạo của người Công giáo ... Có thể một số người hiếu kỳ đi ngoạn cảnh. Hoặc một số người ham vui cũng góp mặt anh tài chốn đô hội…
...
...
Với dòng chảy “rồng rắn” đang từ trên ập xuống một số lượng đông đúc và chen lấn thì những người lên ngược chiều, chỉ còn lách ra ven đường để bám víu những hàng cây hai bên đường, men lên cho khỏi bị đe dọa rớt xuống vực thẳm là khó tránh khỏi.
Đã từng tham dự nhiều cuộc hành hương, dã ngoại núi rừng, nhưng chưa bao giờ thấy một số lượng người hoành tráng đến choáng ngợp như cuộc hành hương Đức Mẹ Giang Sơn này...
...
NGUYỄN VĨNH CĂN
(Trích trong "50 NĂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN" của Nguyễn Vĩnh Căn đăng trên http://www.tienducchauson.net/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét