Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Cảnh hồ nước trên Cao Nguyên...

HỒ  EA  NHÁI




Muốn đến hồ Ea Nhái bạn bắt đầu nhìn công tơ mét của xe bạn bắt đầu từ ngã Sáu - Ban Mê, rồi chạy xe theo hướng quốc lộ 26 - đường đi Nha Trang. Khi công tơ mét báo bạn đi được 18 km, thì bạn đã đến khu vực nông trường cà phê Thắng lợi. Lúc đó bạn hỏi thăm đường vào hồ Ea Nhái sai số vài chục mét thôi. Bạn rẽ trái đi khoảng hai cây số thì tới Hồ Ea Nhái. Một khung cảnh thiên nhiên mênh mông, thân thiện bỗng hiện ra trước mắt bạn. Hồ Ea Nhái có diện tích khoảng 3 km2 , chứa nước để cung cấp cho tưới tiêu cà phê và lúa toàn vùng này. Đứng trên bờ đập cách mặt nước khoảng nửa mét, ta cảm nhận được những đợt sóng vỗ xô bờ nhè nhẹ và những cơn gió thoảng mơn man trên mặt. Hồ nước mênh mông , cây cối bên bờ xanh tốt, mặt nước thật gần cho ta cảm giác thiên ở đây thân thiện và gần gũi với mình. Làm quen với anh Y Jak , 67 tuổi, một người dân của Buôn Briêng gần hồ. Anh cho biết hồi trước anh cũng có tham gia xây dựng Hồ Ea Kao ngoài Ban Mê. Lúc trước gia đình anh ở ngoài Buôn Ky, Năm 1983 anh về sống tại Buôn Briêng là quê mẹ của anh. Anh cho biết Hồ Ea Nhái được xây dựng vào khoảng năm 1986 đến năm 1988 mới hoàn thành.
( Trích "Đường đến hồ Ea Nhái thơ mộng" của Phương Huyền Nguyễn trên www.toiyeucaonguyen.com)







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét