Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Xuôi dòng Sêrêpôk... THÁC PHẬT

Xuôi dòng Sêrêpôk...
THÁC PHẬT
Rất ít người biết đến và hiện chưa có tên trên bản đồ du lịch Dak Lak. Thác Phật là một dòng thác đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nằm ẩn sâu trong những cánh rừng của Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Trước đây, người Lào ở Buôn Đôn có chùa thờ Phật. Các già làng kể lại rằng: Từ khi cha của ông Y Thu Knul đến đây lập Bản Đôn thì văn hóa Phật giáo của người Lào cũng được hình thành tại nơi đây. Hiện nay dấu tích còn lại ở buôn Yang Lành là thác Phật, cây Bồ Đề trên 100 tuổi và tín ngưỡng Phật giáo của các gia đình người Lào ở buôn Trí, buôn Hwa, buôn Yang Lành.
Theo người dân ở đây kể lại rằng từ lâu rồi họ cũng không nhớ được chính xác mốc thời gian, nhưng ông bà của họ đã gặp một số nhà sư đi tuyền đạo. Khi đến đây thi gặp sông nên không qua được. Họ đã làm lán trại bên bờ sông cạnh một thác nước trong một thời gian để làm bè qua sông.Vì vậy, người dân ở đây mới gọi tên thác là Thác Phật.
(Các nguồn Dăklăk Online, Dulịch.Go!, Vuontrohbin)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét