Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN ĐỨC (CHÂU SƠN) *Nguyễn Văn Kính

 

29 tháng 1 lúc 21:15 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Những ngôi trường thơ ấu ở Ban mê...
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN ĐỨC (CHÂU SƠN)
*Nguyễn Văn Kính
19 năm – tuổi thọ của ngôi Trường Tiểu học TIẾN ĐỨC quả là ngắn ngủi đối với một ngôi trường làng. Nhưng cũng chỉ với 19 tuổi đời, cái nôi nhỏ bé này đã kịp sản sinh và đào tạo ra những thế hệ học sinh vào đời với sự trưởng thành và gặt hái được những thành quả đáng kể trên nhiều lãnh vực: Giáo viên, Viên chức, Sĩ Quan, Cử nhân, Kỹ sư, Bác sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Nhạc sĩ, Kiến trúc sư, Doanh nhân … và sẽ thiếu sót khi quên không nhắc đến những vụ mùa bội thu của những hoa trái tinh thần với 12 Linh mục. Chúng ta cũng không thể vô tình lãng quên những đoá hoa thanh tịnh trong các vườn hoa tu viện nữ gồm 24 Sơ đã khấn trọn đời.
Nhắc đến những thành tựu đáng khích lệ kể trên, chúng ta không quên nhớ đến những chặng đường gian nan và khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển của ngôi Trường Tiểu học Tiến Đức, cũng như biết bao công lao to lớn của các Linh Mục và thầy cô đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của con em chúng ta.
Mặc dù phải đối phó với muôn vàn khó khăn và vất vả để định canh và định cư, song người dân Châu Sơn cũng đã sớm ý thức được việc giáo dục cho con em là một việc hệ trọng và cấp bách.
I- TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN ĐỨC
Trường Tiểu học Tiến Đức được định vị ở 4 vị trí khác nhau sau 3 lần di dời.
1.Tháng 10 -1956 Lớp học đầu tiên ở Dòng Châu Sơn
Được dựng lên ở khu vực Dòng Châu Sơn. Nay là vườn ông Trần Văn Lan, thôn 3. Dưới sự đôn đốc của Linh Mục G.B Nguyễn Đăng Khoa và Ban Định Cư, hai mái tranh vách phên nứa khá rộng rãi được dựng lên.
Lớp Ba: Thầy Lưu Văn Nhậm
Lớp Tư – Lớp Năm: Thầy Trần Duy Duyệt
Lớp Vỡ lòng : Thầy Nguyễn Quang Hoà
2.Năm 1957- 1958 Trường được dời về Vườn Trẻ
Bây giờ là hoa viên Thánh Gioan Baotixita – Trường được xây dựng mái tôn, vách ván, nền xi măng. Gồm 2 dãy nhà xếp theo hình chữ L mỗi dãy 2 lớp. Trước sân có cây đa cổ thụ toả bóng mát. Trường chỉ có từ lớp mẫu giáo đến lớp Nhì
Lớp Nhì: Thầy Trần Xuân Tuệ và Thầy Nguyễn Đình Hiệp, cùng năm nầy, Thầy Nguyễn Đình Hiệp cho học sinh luyện thi Tiểu học và kết quả đậu gần 100%
Lớp Ba: Thầy Nguyễn Đình Thái
Lớp Tư : Thầy Trần Duy Duyệt
Lớp Năm : Thầy Cao Đình Thông và Thầy Nguyễn Quang Hoà
Lớp Vỡ lòng: Thầy Nguyễn Văn Hoa.
Hiệu trưởng đầu tiên của trường: Linh Mục Nguyễn Văn Bân, Ngài chỉ ở hai năm rồi chuyển ra làm Cha phó nhà thờ Chính Toà, nhưng quyền Hiệu trưởng vẫn duy trì mãi cho đến năm 1970
3. Năm1958 – 1970 Trường được di dời ra khu vực nhà thờ G.X
Trường được xây dựng: mái tôn, vách ván, nền xi măng – 4 lớp xếp theo thứ tự: Nhất, Ba, Tư, Năm nằm song song theo vườn ông Trần Văn Đông và ông Trần Đức Kỳ, 2 lớp mẫu giáo và lớp nhì nằm song song dọc theo vườn ông Trần Văn Lương và ông Ngô Sinh Hữu. Một thời gian sau, lớp Nhì chuyển về lớp Mẫu giáo và lớp Mẫu giáo chuyển lên dãy trên.
Ban đầu niên khoá 1958-1959 trường dời ra chưa có lớp nhất.
Lớp Nhất
59-61: Thầy Nguyễn Thái Hoàn là Hiệu đoàn trưởng, Kẻ giảng giúp xứ.
61-63: Thầy Trần Đức Thiện
63-64 Thầy Đặng Văn An
64-65 Thầy Bùi Văn Tuyên, Thầy Nguyễn Văn Hồng, Thầy Nguyễn Văn Huyền.
64-66 Thầy Nguyễn Văn Hồng
66-70 Thầy Lưu Vĩnh Chấp
Lớp Nhì
58-66 Thầy Lưu Vĩnh Chấp
63-64 Thầy Nguyễn Văn Huynh
66-70 Cô Cao Thị Lục
Lớp Ba
57-70 Thầy Nguyễn Đình Thái
Lớp Tư
56-70 Thầy Trần Duy Duyệt
Lớp Năm
57 ? Thầy Nguyễn Văn Hoa
59- 65 Cô Phạm Minh Nguyệt
67-68 Thầy Nguyễn Văn Trang
68-69 Thầy Trần Thanh Toàn (Thầy Nam) sau làm văn phòng
69-75 Cô Trần Thị Liên
69-74 Cô Trần Thị Tuyết
Lớp Mẫu giáo
60-70 Cô Trần Thị Minh Thư
58-59 Cô Nguyễn Thị Thuyên (Bà Quảng)
63-70 Cô Nguyễn Thị Chinh
61-62 Thầy Nguyễn Đình Tấn
63-64 Thầy Nguyễn Đình Lương
64-70 Cô Lê Thị Đình
1956 – 1958 Linh mục Quản xứ G.B Nguyễn Đăng Khoa:
Người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục của giáo xứ Châu Sơn. Chỉ sau hai tháng định cư tạm ổn định, Ngài đã đôn đốc để dựng lên hai mái nhà tranh, phên nứa, để cho con em kịp thời có lớp học tập.
1957-1970: Linh mục Phó Xứ Phêrô Nguyễn Văn Bân là Hiệu trưởng của trường Tiểu Học Tiến Đức.
Bản tính Ngài vốn hiền hoà chất phát, nên Ngài rất quan tâm chăm lo cho học sinh về những học cụ: sách vở, bút mực, sách Giáo khoa …Ngài xin được nhiều nguồn trợ cấp để cấp phát cho học sinh.
1959: LMQX Gioan Nguyễn Trí Thức
Là một LM trí thức, Ngài hoạt động rất năng nổ về lãnh vực giáo dục Nhân bản. Ngài động viên cho các học sinh học tập bằng những câu châm ngôn :‘Tiên học lễ hậu học văn” –“Ngày nay học tập ngày mai giúp đời”. Là một LMQX nhưng ngài lại rất gần gũi với con em học sinh. Ngài dạy học sinh những bài ca vui học rất hóm hĩnh.
1960 -1966: LMQX Giuse Trịnh Chính Trực.
Ngài rất quan tâm đến đời sống và việc giáo dục cho con em. Ngài xin được nhiều nguồn trợ cấp thực phẩm như bơ, bột mì, bột sữa… và nhiều sách giáo khoa để phân phát cho con em học sinh.
Được sự quan tâm của ngài, việc giáo dục mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng. Đức dục, trí dục, thể dục, phát triển đồng bộ. Ngài xây thêm 2 lớp Mẫu giáo.
1966 -1969 LMQX Grêgôriô Đỗ Trúc Đường.
Là một Linh Mục đạo đức, Ngài thiên về giáo dục nhân bản: Đào tạo nhân cách, lễ nghĩa và đạo đức.
1969 -1975 LMQX Phêrô Lê Hùng Tâm .
Là một LM tuyên uý Công giáo, Ngài đã hoạt động về lãnh vực giáo dục nhiều năm ở trường Trung học Hưng Đức. Vừa mới về, Ngài đã có hàng loạt cải tổ: Cho các Giáo viên trẻ đi học bồi dưỡng các khoá sư phạm. Năm 1970, cho các Giáo viên lão thành về hưu trí. Năm 1969 Ngài cho khởi công xây trường Trung Tiểu học Tiến Đức.
Năm1969-1975 chuyển ra trước khuôn viên Thánh đường G.x một số lớp tiểu học: Nhất, Nhì, Ba, Tư.
Với một số lượng đông đảo giáo viên trẻ trung và đầy nhiệt huyết đã dần thay thế các giáo viên lão thành.
Lớp Nhất: 70-72 Sơ Nguyễn Thị Thịnh
72-75 Cô Cao Thị Lục
72-73 Cô Trần Thị Dần
73-74 Cô Nguyễn Thị Hồng
Lớp Nhì: 70-72 Cô Cao Thị Lục
72-75 Cô Nguyễn Thị Kỳ và Cô Cao Thị Hà
Lớp Ba: Sơ Nguyễn Thị Nhân, Sơ Nguyễn Thị Hiệu. Cô Nguyễn Thị Loan
Lớp Tư: Sơ Nguyễn Thị Phượng, Cô Trần Thị Hường
Lớp Năm: Cô Trần Thị Liên, Cô Trần Thị Tuyết, Cô Trần Thị Loan
Lớp Mẫu giáo – Gồm các cô:
Phạm Thị Nghị, Hoàng Thị Tâm, Nguyễn Thị Trường, Nguyễn Thị Trọng, Trần Thị Ân, Lưu Thị Quế, Trần Thị Vinh
19 năm mở ra biết bao khung trời hoa mộng và ước mơ của tuổi học trò.
19 năm để rồi những cánh chim bay vào cõi nhân sinh với biết bao: thăng trầm, vinh nhục, dâu bể.
19 năm mở ra với lòng biết ơn sâu sắc đến những công lao to lớn của các LM và các thầy cô đã vun trồng cho cây đời xanh mầu tương lai.
19 năm khép lại với bao tiếc nuối cho thiên đường tuổi thơ vĩnh viễn qua đi, không bao giờ trở lại.
***
NGUYỄN VĂN KÍNH
Bạch Yến, Bo Dao và 83 người khác
29 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Anh ơi...kỷ niệm Xưa... anh nhớ giỏi zậy.
    Nhãn dán Hacker nữ Love, girl holding heart
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Trân trọng !
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
    • Đỗ Minh Hương
       Lớp của anh có bạn Lưu Thị Kim Hương (đã mất), một doanh nhân thành đạt, xuất thân từ ngôi trường này đó em.
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
    • Đỗ Minh Hương
       Lưu Thị Kim Hương cũng học với Hải .rất xinh đẹp . Có cháu là cha Lưu Nhất Tâm hiện là quản xứ giáo xứ Quỳnh Ngọc
      3
      • Thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
    Xem thêm 4 phản hồi
  • Cha Bân ngài thấp người + cha xứ ..Ngoạn chánh tòa BMT ; còn cha Trực làm giám đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh ( cây số 5),ac.nào còn nhớ thêm xin cho mọi người cùng biết.Cảm ơn nhiều.
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
    • Phạm Ninh
       Về Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực... "Ngày 4 tháng 8 năm 1990, giám mục Nguyễn Huy Mai qua đời, Giám mục Trịnh Chính Trực kế vị làm Giám mục chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.
      Thời kỳ giám mục của Giám mục Trịnh Chính Trực là một thời kỳ khó … 
      Xem thêm
      3
      • Thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
    • Mình nhớ ngày xưa anh Bính đưa bọn mình đi biểu diễn ở chủng viện Lê Bảo Tịnh để mở lớp VVN.
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Nhãn dán Hacker nữ Love, girl holding heart
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Mình chưa đọc bài viết,sẽ đọc sau nhưng mình rất tự hào rằng một lớp mình dạy ở đây đã có 5 em HS đi tu,hiện nay đã là 3 Masoeur,2 linh mục đều tu học ở nước ngoài.Đặc biệt mình thích nhất một em hiện đang học Thánh nhạc ở Roma.
    7
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Thời gian mình ở trường này ( sau 75) anh Kính sáng tác bài "Bóng cờ lau" để tặng làm hành khúc Đinh Bộ Lĩnh cho nhà trường.Bài hát rất hay và ý nghĩa.Ban Giám hiệu và toàn thể GV rất trân quý nhưng tiếc một điều là Ủy ban nhân dân xã họ không cho lưu … 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Không thấy thầy Cao Đình Đức (
    Núi Hồn Sông
    ) nói gì hết vậy?
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Cô Kỳ,cô Hà sau 75 vẫn dạy lại, chung với bọn mình.
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
    Xem thêm 3 phản hồi
    • Xứ Thượng
       Đúng,Châu Sơn nuôi nai lấy nhung nhiều.Tớ có biết uống rượu đâu bạn ơi mà uống rượu huyết nhung.Đến nhung nai ngâm cho ba tớ tớ còn phải mang cho chứ đừng nói đến huyết.Hôm nào có dịp ghé rẫy tớ bạn sẽ thấy trọn bộ sưu tập rượu trái cây...😀😀😀
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 3 ngày
  • ĐÃ NHỚ K Ỷ NIỆM CỐ GẮNG THEO THỨ TỰ ĐỂ NGƯỜI CÙNG THỜI DỄ HIỂU\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét