Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN ĐỘI LAM SƠN *Theo Lê Văn Mỹ, Nguyễn Phi Bằng, Lê Thị Ngọc Vĩnh, Kim Dung, Như Lan...

 

5 tháng 2 lúc 00:51 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Những ngôi trường thơ ấu ngày xưa ở Ban mê ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN ĐỘI LAM SƠN
*Theo Lê Văn Mỹ, Nguyễn Phi Bằng, Lê Thị Ngọc Vĩnh, Kim Dung, Như Lan...
Vào khoảng năm 1956, khu Lam Sơn được hình thành trong thị xã Ban Mê Thuột gồm hơn hai trăm gia đình binh sĩ...
Khu Lam Sơn có 4 khu là A B C D, bốn đường bao quanh là Lý Thường Kiệt, Cường Đễ (Nguyễn Văn Trỗi), Huyền Trân Công Chúa sau đổi là Phạm Phú Quốc (Nguyễn Đức Cảnh) và Hàm Nghi (Trần Phú).
Hai đường trung tâm chia cả khu thành 4 tiểu khu là Hai Bà Trưng và Võ Tánh (Nguyễn Thị Minh Khai). Mỗi tiểu khu có 40 căn nhà số nhà đánh số theo khu, như khu B đánh số từ 1B đến 40B, bốn đường bao và theo số thứ tự Lý Thường Kiệt -Hàm Nghi-Hai bà Trưng-Võ Tánh. Có 10 dãy nhà mỗi dãy 4 căn. Hàm Nghi và Võ Tánh có 2 dãy.
Năm 1957, để đáp ứng nhu cầu học tập của con em tại khu này, nên trường Tiểu Học Quân Đội Lam Sơn đã được thành lập. Thời gian đầu chỉ có một phòng học bằng gỗ diện tích khoảng 40m vuông . Do cô giáo Quý dạy, học sinh đa phần là thiếu nhi 5 tuổi phòng học có tên là lớp Ấu Trĩ. Và cứ như thế mỗi năm thêm một lớp cho đến năm 1961 thì trường đã có mười một phòng học từ lớp Năm (tức lớp 1 bây giờ) cho tới lớp Nhất (bây giờ là lớp năm) mỗi lớp có hai phòng. Nhiều thầy cô đã dạy trường này như cô Vẹn, cô Quế, cô Chính, cô Nở, cô Phi, cô Như, cô Đầm, cô Vân, cô Loan, cô Giang, cô Xích... thầy Tư, thầy Nguyễn Đình Ứng Đơn, thầy Năm, thầy Hải, thầy Thành, thầy Thủ, thầy Sơn, thầy Thám... Thầy Trần Văn Thùy làm hiệu trưởng (1957-1966), sau có thầy Am, thầy Đinh Ngọc Ánh...
Trường Tiểu Học Quân Đội Lam Sơn được bọc bởi 4 đường: Lý Thường Kiệt, Cường Để, Y Jut và Võ Tánh. Cho tới năm 1970 được tăng thêm hai lớp đệ thất (bây giờ là lớp 6), với tên trường là Văn Hóa Quân Đội Lam Sơn II để phân biệt với trường tiểu học Quân Đội Lam Sơn.
Hiện nay trường đổi tên thành Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm- 249 đường Lý thường Kiệt - Phường Thắng Lợi, TP. BMT.
*Theo Lê Văn Mỹ, Nguyễn Phi Bằng, Lê Thị Ngọc Vĩnh, Kim Dung, Như Lan...
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và ngoài trời
San Lê Thị, Nguyen Thai Hai và 176 người khác
93 bình luận
6 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Ôi trời, ký ức lại trở về ,ngày nào cũng đi học ngang qua ngôi trường này ,những dãy nhà vách ván, lợp tôn, là những lớp học quấ đỗi thân quen đối với tôi . Hồi đó tôi có ấn tượng là con của Lính đều hoc trường này vì gọi là trường Tiểu học Quân đội La… 
    Xem thêm
    3
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Lo Lem
       Chị đi học trường Bán Công, nên đi ngang trường này... Chị còn nhớ đến, thích ghê!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
  • Chờ mãi mới thấy anh đăng bài nói về ngôi trường "của em". Lớp Ấu trĩ có cô Nở, cô Phi dạy. Lớp năm em học cô Quý, sợ lắm mỗi lần đến giờ tập viết. Lên lớp 2 em quên tên của cô mất rồi, nhưng ấn tượng là cô ấy rất hippy, đi dạy lúc nào cũng mặc áo dài … 
    Xem thêm
    4
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Ngọc Hoa
       Một thời lấm lem mực tím... có hay khóc nhè không ha e.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Xứ Thượng
      . Có chớ anh. Khóc dai nữa. Biệt danh hồi nhỏ là Hoa nhè mà. Kkkkk. Nhớ sau buổi học đầu tiên cái áo trắng tinh lấm lem mực tím.
      1
    Xem thêm 16 phản hồi
  • Nhà em ở đường Võ Tánh gần sát La san,đi tới một chút là Bán công và trường tiểu học QĐ, Anh XT ơi! Cảm ơn Anh là người luôn khơi nhớ những kỉ niệm ngày xưa,rất trân trọng Anh.
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Ông Bà Nội
       nhắc khéo anh về trường Vinh Sơn rồi, anh cám ơn em trước về tấm hình chụp một lớp của trường.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
  • E nhớ e học Thầy Đơn , Cô Quế (người Huế) và Cô Vẹn (người miền Tây) . Mỗi năm đến ngày NGVN , càng nhớ về các Thầy Cô giáo cũ đã giảng dạy m . Nhưng k biết các TC ở nơi đâu để thăm hỏi . Cám ơn a đã cho mn có dịp quay về kỷ niệm xưa nha
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Thày Ánh Hiệu trưởng nè
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Nguyễn Thị Lê
       Chị cho em biết tên đầy đủ của thầy sĩ quan Ánh, để em chỉnh sửa... Cám ơn chị Lê.
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Đinh ngọc Ánh . Cao và gầy. Rất nghiêm nhưng lại hay cười. Con mà nghịch ngợm kêu bố ở các đơn vị đến chỉnh sửa. Hihi.
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
  • Nhãn dán Hacker nữ Love, girl holding heart
    2
    • Thương thương
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Mỗi ngày xe đưa đón học sinh lên đến trường Lam sơn là điểm chót . Đón Liên .Hợp.Lan Vân rồi quay về Tạo tác. 53 năm.
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Có thầy Thủ ,chồng của côCẩm Tú ,sống ở trong trường này .
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Ảnh trên của các bạn 
    Ninh Nguyen Quang
    Huỳnh Văn May
     và 
    Trân Nguyễn Ngọc
    ... lớp Tư, tiểu học Quân Đội Lam Sơn.
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Xứ Thượng
       ảnh có bản quyền đó . Hii...
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Xứ Thượng
       nhà mình 4 anh em đều khởi đầu từ ngôi trường này. Ông anh dầu (1952). Năm 64-65 2 anh em (+anh An ) đứng đầu lớp nhì và lớp nhất được lãnh thưởng ở hội trường Thăng Long ba mình phải thuê xe xích lô chở phần thưởng về.
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    Xem thêm 4 phản hồi
  • Một kỷ niệm với Thầy Trần Văn Thuỳ và Trường Tiểu học quân đội Lam Sơn.
    Học hết bậc tiểu học ở Trường Tiểu học Bến Cát-Bình Dương, tôi được phần thưởng danh dự toàn trường và được miễn thi tiểu học, có nghĩa được xếp hạng vào loại...cực kỳ giỏi rồi!
    Th… 
    Xem thêm
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • ... 1973 đổi tên thành Trường tiểu học Phạm Phú Quốc. Sau 1975 trường được đổi tên là Võ thị Sáu... Sau đó, một thời gian là khu giáo vụ là nơi thường trú của giáo viên tại BMT. Sau khi nhà nước trả đất tọa lạc của trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm cũ (n… 
    Xem thêm
    Có thể là hình ảnh về ngoài trời
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Sáu năm mài hết đũng quần
    Nhìn lại trường xưa mắt rưng rưng
    Những ngày nghịch phá như chim sáo… 
    Xem thêm
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Em có học ở đây hai tháng khi chuyển về từ Gia Lai, sau Ba má chuyển tụi em qua Vinh Sơn ,năm đó em học lớp 4, cũng xem là cựu học sinh quân đội Lam Sơn anh há. Em cũng vẫn nhớ những kỷ niệm ở ngôi trường vách ván đơn sơ này .
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Đã chỉnh sửa
    • Bạch Yến
       Học có mấy tháng nên nhớ trường lớp thôi, chứ quên tên thầy cô rồi...
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Xứ Thượng
       đúng vậy anh, em đang nghĩ trường Vinh Sơn nữ của em cũng dễ thương mà chưa thấy anh giới thiệu. Hôm nào em định sẽ viết về Vinh Sơn để ghi nhớ ngôi trường nữ duy nhất của thị xã , nếu mà hong thấy ai viết hết hi hi
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Ngày xưa các cậu bé chỉ có 1 kiểu tóc ❤️😍
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Đây là lớp học thuộc dãy quay lưng về Y Jut, phía lưng có hành lang và lan can gỗ. Trường sau 1975 mang tên LTHG, sau đổi nhiều lần và giờ quay lại tên LTHG. Trường đặc biệt có bồn hoa quanh cột cờ làm bằng các tút đạn pháo 105mm cắm xuống nền đất, sân… 
    Xem thêm
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Nhớ Cô Vẹn và Cô Quế !
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Tôi cũng đã học trường này từ vo lòng cho den lớp 3,sau chuyển về tr:tiểu học khu doc lap.tôi còn nhớ thầy hai da dậy lớp 3 toi học mà không thấy các bạn nhắc đến.
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
  • Theo hiểu biết của tôi : Trường Tiểu Học Lam Sơn này được di chuyển từ Dục Mỹ (Ninh Hòa.. Khánh Hòa) lên BMT..?
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Tchiya Nguyễn
       Em cũng không biết, xin lưu ý kiến của anh.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Tôi sai rồi.. Tôi xin lỗi.. Trường Lam Sơn Dục Mỹ sát nhập với Trường Lam Sơn BMT thì đúng hơn... Hihi
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
  • Mình học trường này 1 năm , rồi thi vào lớp 1( năm) trường Nguyễn Công Trứ. Ko nhớ gì cả chỉ nhớ là trường vách bằng ván thôi
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Oanh Yen Nguyen
       Lúc ấy còn thơm mùi gỗ... chứ sau này nhiều chỗ ván rớt ra ngoài luôn đó!
      • Thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
    • Xứ Thượng
       đọc những bài viết về trường xưa tự nhiên cảm thấy mình đang ở trong tuổi thơ , đang ở trong những mái trường xưa
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 6 ngày
  • Năm lớp nhất(5) mình học cô Loan , nửa năm cô chuyển về SG , Gia Định. Xóm gà . Nhớ cô vo cùng nhưng chưa gặp lại, chắc May vẫn nhớ, còn thầy Sơn dạy năm lớp tư (2) mình học giỏi là nhờ một trận đòn và một lời nói của thầy từ đó...
    3
    • Thích
    • Trả lời
    • 6 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Em ghét nhất con chó của bà bán bánh mì và xi rô nước đá trước cổng trường. Mua được 1/2 ổ bánh mì chan nước, mới cắn một miếng ngó lơ ngơ thì nó tới ngoạm khúc bánh mì đi mất tiêu. Hu hu...
    3
  • Mình học trường này từ lớp ấu trĩ viên đến lớp năm do thầy Thành chủ nhiệm (1973). Nó là một phần tuổi thơ của mình!
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Chị Quế,chị Đầm có thời gian về dạy trường mình nè...
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Vẫn rất nhớ nhiều kỷ niệm cuả ngôi trường thơ ấu thân thương , nhớ hàng rào kẽm gai có trồng xen hàng cây hoa dâm bụt đỏ , từng xướt mặt vì hàng kẽm gai này . Nhớ hàng cây bông sứ trắng đầy hoa trong sân trường , ngày nào cũng nhặt hoa rụng kết vòng h… 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Cảm ơn anh đã nhắc nhớ .. nhiều kỷ niệm với em về ngôi trường thân yêu thuở còn thơ . Phải nho chu Đai Uy xin cho em vào học . Năm lớp 3 đã là thành viên của ban Văn nghệ Trường hát mua chung với các chị lớp nhi và nhất Em nhớ Thầy Nguyễn Đinh Ứng Đon … 
    Xem thêm
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
    • Xuân Hồng Lê
       Mai mốt anh lại đăng tiếp... em cứ từ từ nhớ lại những chuyện vui buồn thời thơ ấu vô tư... đẹp lắm !!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 5 ngày
  • kim Oanh cũng học 1 năm rồi vào Ng công Trứ
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Em học cô Quế...sợ cô
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Ôi ...! Đây là ngôi trường mà Mẹ của tôi ( cô Nguyễn Thị Nở ) đã tửng dạy - Mẹ tôi thường kể cho chúng tôi nghe về ngôi trường này- tôi sẽ đưa bài viết này cho Mẹ tôi đọc ; chắc là Mẹ tôi sẽ rất xúc động ... !
    4
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
    Xem thêm 6 phản hồi
    • Cô Nở hồi đó đep...và có mái tóc dài xoăn dợn sóng
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
  • Mình học cô Quý, có lần mải chơi đến tối mịt mới quay lại lớp hoc, cô vẫn đợi không la mắng - nhà cô ở Suối Đốc học (gần am Hộ Bình)
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
  • Đây cũng là ngôi trường mình đã học, đã lĩnh nhiều bảng danh dự lúc mình học Thầy Thuỳ là hiệu trưởng, mình nhớ Thầy Thám,, Cô Quế... nhớ không Quý Bắc ? Sau đó mình học ở trường Vinh Sơn cùng với Bùi Thị Ái, Anh Đào...
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
  • Cám ơn anh, tui là dân khu Lam Sơn , số nhà 4D Hai Bà Trưng , trước trường bán công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét