Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

MỘT LỚP HỌC THẬT ĐÁNG YÊU

 

8 tháng 2 lúc 14:01 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Những ngôi trường thơ ấu ngày xưa ở Ban mê ...
MỘT LỚP HỌC THẬT ĐÁNG YÊU
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
San Lê Thị, Bạch Yến và 139 người khác
68 bình luận
7 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Nhãn dán Hacker nữ Love, girl holding heart
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
  • Em đang chờ bài viết của anh nói về trường Tiểu học Quân Đội Độc Lập của em đây ! Chúc anh và gia đình năm mới bình an nhiều sức khỏe nhiều niềm vui nha !
    4
    • Thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
    • Đã chỉnh sửa
    Ẩn 34 phản hồi
    • Phung Thao Phung
       Anh đang tìm bài viết của chị 
      Hai Pham Thi
      , con bác Khi ở khu vãng lai sĩ quan Độc Lập... Ngày xưa, chị ấy học từ nhỏ đến lớn ở đấy, từng viết báo với bút danh là Kha Thụy Miên.
      6
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       , chị Hai hay chị Hải con bác Khi anh Đạt ơi .
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Hải là bạn thân của chị đó và là bạn học cùng lớp cùng trường ở gần nhà nhau nữa đó Kha thuỵ Miên bút danh 1 thời
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Bích Liễu
       Cứ nhắc đến khu xóm Độc Lập mà xấu hổ... không biết không nhớ ai hết chị ... Bây giờ cứ phải làm quen lại...
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Bắt đầu phải đi tìm lại người quen khu Độc lập thôi em à. Kg biết còn gặp nhau hay đi lặp nghiệp xa, hay đi về bên kia thế giới kg chừng
      Phát file GIF
      GIPHY
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Thầy Rạng hiệu trưởng cuối cùng của tiểu học Độc Lập. Thầy đang giúp văn phòng cho lưu trú Đăng Khoa ở Lương Thế Vinh BMT
      3
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Em cũng ở Khu Độc Lập đây nè.Học từ Tiểu Học Độc Lập rồi đến Trung Học Hưng Đức.
      Nhưng nhớ thì ít mà quên thì nhiều...chị 
      Bích Liễu
       nhỉ.
      Chị Hải con Ông Khi thì e có biết.Hiện giờ ở đường Y Ngông, gần Nhà Thờ Mẫu Tâm.
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Hoàng Phương
       Đúng đó a. Cô Quý ở Hưng Đạo có mấy chị em gái tên Ninh, Thục, Định, Oanh fai k a?
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Oanh học Hưng Đức sau 
      Nguyen Xuan
       1 lớp , lấy Minh cà phê Ban Mê, hiện qua Mỹ.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan
       Đúng rồi em ơi, có Định học lớp với chị nhưng chết rồi
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Hoàng Phương
       Em k lạ gì gđ chị Quý, chị Quý thân với Cô em lắm, năm 68 hồi đó hay oánh nhau...Đêm đêm chị Quý và em gái hay qua nhà e ngủ.
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan
       À mình lộn! Thục mới lấy thầy Hòa. Còn cô Quý nhà ở khu Nicola, người yêu là chuẩn úy Kính nhà đối diện với nhà thờ Kim Mai, giao thừa Mậu Thân 68 chạy từ khu Nicola để về BTL sư đoàn, bị bắn chết ở ngã 3 kho bạc.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Bích Liễu
       Chị Định lấy a Công đó chị
      Chị ấy chết cũng lâu rồi.
      Mấy chị em nhà chị Quý ai cũng xinh cũng đẹp.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan
       Mình không học Hưng Đức, nhưng có thời gian trông nhà cho thầy Hòa và cô Thục ở Hưng Đạo... Học kèm 1 thày 1 trò, sáng tới (thầy cô đã di dậy) lấy chìa khóa ở hốc cây bằng lăng mở cửa nhà, lấy bài tập của thầy ra làm... khoảng 10g thày về s… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Ngày xưa ở trong Dinh , leo lên cao nhìn qua 2 bức tường là thấy nhà ông Khi , lúc đó em thấy nhà ông nuôi rất nhiều gà hehehe nhưng em chưa hân hạnh được quen ai bên nhà đó hết .
      1
      • Haha
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Phung Thao Phung
       Sau này, chị Hải có tham gia ca đoàn nhà thờ Quân Đội với 
      Nguyễn Thị Thanh Vinh
      ... anh tưởng em biết... Sorry!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Ủa em cũng trong ca đoàn mà , kỳ vậy ta , em tham gia cùng thời với Lan em của chị Lê và anh Hợp , lúc đó có bác Loát già già , em thường vào nhà cha Trung chơi với chị Bản là cháu và cũng là người nấu ăn giặt đồ cho cha .
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
       Chị Hải và Thanh Vinh cùng trong Ca Đoàn Nhà Thờ Quân Đội với e đó.
      Cùng Nhà Thờ thì sinh hoạt đoàn thể với nhau, nên biết nhau hết.
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Nguyen Xuan
       Fb mới lập hay sao ah em! Bữa nào ra phố alo cafe học chuyện mới được!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Phung Thao Phung
       Lạ thật đó! Mà cái chị Hải này ẩn tu đấu mất vậy!?
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan Ủa sao tui hông biết bạn ta ? Hay tui bị lão hóa quên nhiều người rồi ? 
      Nguyễn Thị Thanh Vinh
       là bạn học từ lớp 6 với tui mà .
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      . Em mới lập lại fb mới..
      Fb kia bị mất tiêu dzôi..
      A ra phố nhớ nhé. Cf bà 8 nhặt đc nhiều chiện nè...… 
      Xem thêm
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Phung Thao Phung. Thanh Vinh học dưới NX 1 lớp..
      Hì..hì...k biết đc nhau là đúng dzôi.
      Mình đi Ca Đoàn hồi còn Cha Trung, Cha Nam Huân.… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Nguyen Xuan
       Nhưng Thảo cũng trong ca đoàn mà?
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
      . Có thể giờ trí nhớ kém cỏi.
      Nhưng hàn huyên đc mí nhau thì sẽ nhận đc ng quen thôi a.
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
       , chị Hải là bạn của chị em . Xưa em học Độc lập , chị học Trường Hưng Đức !
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan
       Không nhớ bạn chắc vì trí nhớ mình " úa " rồi . 
      Trinh Đan Phùng
       và Đan Thanh là bạn cùng học từ thời mẫu giáo , cùng mình tham gia các đoàn thể Hùng Dũng ca đoàn từ thời cha Huân -- cha Trung . Nhà mình ở trong Tòa Đại Biểu ( dinh tỉnh trư… 
      Xem thêm
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Phung Thao Phung
       Đan Trinh, Đan Thanh ngày xưa ở cùng xóm. Thương Cha Trung. Cha hiền lắm. Để lúc nào rảnh allo nch nha.
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Nguyen Xuan
       Phung Thao Phung là ai vậy Xuân, hỏi em Thảo có biết chị Liễu kg, nếu biết Đan Trinh, Đan Thanh thì phải biết liễu vì chị em mình ở gần nhà nhau mà. Cha Trung chết ở đâu vậy Em? Còn bà bọ nấu cơm cho cha trung là bà Bản còn sống hay chết rồ… 
      Xem thêm
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Nguyen Xuan
       Mình lên Ban Mê ở lại nhà Phùng 
      Trinh Đan Phùng
       cả tuần nè
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Bích Liễu
       Để khi nào rảnh e đt nói ch với Bạn rồi e nói lại với chị nha. Giờ e đang bận chút việc
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Bích Liễu
       Mình là Thảo nè , cha Trung mất năm ngoái ngay tại nhà hưu dưỡng Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng Sài Gòn . Mình lúc ấy đang ở quận 9 mà cũng không thể đi được chỉ biết cầu nguyện thôi . Nghe được tin cha kèm theo là tin Cha qua đời buồn lắm… 
      Xem thêm
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
      • Đã chỉnh sửa
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
  • Học chữ Ede kìa
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
  • Cô giáo của em ngay xưa. Day em lớp1
    Cô gọi em lên đoc bài
    Không đọc được chữ cô cho quy gối hihi
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Cê hát a o huyền chào, em ư anh rê(g) huyền mừng.
    Chào mừng quý ông, chào mừng quý cha. Chúng con xin dâng lên quý ông quý cha một tràng pháo tay...chào mừng...(vỗ 3 tràng vỗ tay👏👏👏)
    Là bài hát của hs khi quý ông quý cha đến thăm trường...
    ch… 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Sưu tầm thật tuyệt không ngờ l
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Tìm đâu ra những tấm hình đáng yêu quá!
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
    • Tieu Hong Pham
       Dạ, trên video clip về người dân bản địa. Đệ thấy hình nào hay thì lấy đtdđ chụp lại... rồi tìm nguồn gốc nơi chốn của tấm hình... nhưng tìm kiếm thất bại!
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       mình nghĩ nguồn gốc của hình này Yi 
      Ye Ming Ying
       biết.
      Đây là một lớp học thời Pháp thì phải; còn nhiều hình ảnh khác nữa
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    Xem thêm 1 câu trả lời
  • Nhãn dán India Stickers Cohort 2 Winking girl holding up "ok" gesture with "nice pic" text
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Nhìn trên bảng: Jeudi (Thứ Năm); Arithmétique (Số Học). Cô giáo đang dạy môn Số học bằng tiếng Pháp.
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • [Hình bìa của] Một tài liệu giáo khoa dạy Tập đọc tiếng Rhadé cho lớp Đồng ấu, Trường Franco - Rhadé tại Banméthuot, Darlac. Dominique Antomarchi (1937).
    Tài liệu này được soạn sau khi có quyết định 3 ngôn ngữ (Bahnar, K'ho, Rhadé) thống nhất sử dụng chung bộ mẫu tự (từ Tháng 8/1935).
    Các bạn có thể tải cuốn này (94 trang) trên trang gallica.fr để tìm hiểu về bộ mẫu tự (alphabet) sử dụng cho các Thượng ngữ từ thời đó...
    Không có mô tả ảnh.
    5
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Hình ở đâu thế Xứ Thượng. Mẹ của mình đấy
    11
    • Thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
    • Hlin Eban
       Mừng quá được gặp tại đây. Về tấm hình thì tôi lấy trên một video clip nói về người dân bản địa, từ năm ngoái đến nay để ý xem tấm hình có xuất hiện riêng lẻ ở đâu không... Chị 
      Hlin Eban
       có thể xác định lớp học trên là ở đâu, thuộc trường nào, khoảng năm bao nhiêu? Vì tôi hơi thắc mắc từ khi có trường Pháp-Rahde (1915) đến năm 1945, phải có thêm trường klớp nào cho dân bản địa nữa chứ. Cám ơn chị nhiều lắm!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Chắc chắn người mẹ thân yêu của chị đã học trường Pháp xây dựng. Nhìn ảnh, cô giáo rất tận tâm, học sinh thì nhiệt tình... quá đẹp! Xưa, người Pháp chú trọng nhiều lãnh vực Y tế và Giáo dục... Mong chị 
      Hlin Eban
       giúp cho một vài ý kiến...
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Bác Xứ Thượng có thể chia sẻ clip đó được không ạ ?
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Mẹ học trường Franco-Rhadê, anh ạ, sau này đổi tên là trường Nguyễn Du
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Anh Nguyen
       Con không lưu lại... Đây là những gì con chụp lại trên clip khoảng 6 phút, tấm hình ở phút thứ ba... Cha có thể vào YouTube tìm thử... Sorry!
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Có thể là hình ảnh về 3 người và trong nhà
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       Tên của clip đó là gì anh nhớ không ?
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Anh Nguyen
       Sorry! Con không nhớ đâu Cha!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét