Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

TRƯỜNG LÀNG LẠC GIAO

 

6 tháng 2 lúc 00:25 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Những ngôi trường thơ ấu ngày xưa ở Ban mê ...
TRƯỜNG LÀNG LẠC GIAO
Lược sử Giáo xứ Thánh Tâm trong "Kỷ niệm 80 năm Giáo xứ Thánh Tâm - Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột" có ghi lại:
Ngày 22.4.1942, Tòa thánh bổ nhiệm cha Chính Sion Khâm làm Giám mục Kon Tum. Ngài nhậm chức tháng 5.1942. Hai tháng sau Giáo xứ Ban Mê Thuột có Cha sở mới: Đó là Cha Romeuf Phương. Ngài được bổ nhiệm ngày 26.7.1942. Thời gian này, cha Romeuf trông coi thêm một họ lẻ là Giáo họ Cada (thuộc huyện Phước An).
Việc trước tiên của cha tân quản xứ là xin phép mở trường tiểu học (lúc đó gọi là Trường Làng Lạc Giao), dạy các em trong Xóm Đạo và thị xã. Đơn xin được ty Học chánh Pháp thuộc chấp thuận và Tòa Công sứ chuẩn y cấp giấy phép. Cha Romeuf Phương là hiệu trưởng đầu tiên của trường này (nay là Trường THCS Phan Chu Trinh). Trường mở vào niên khóa 1947-1948. Học sinh thị xã cả lương lẫn giáo độ 30 em. Học phí mỗi tháng một đồng. Miễn phí cho các em quá nghèo.
Đây là ngôi trường Công giáo đầu tiên của thị xã Ban Mê Thuột sau tháng 3.1945, dành cho học sinh Việt Nam.
*Một thông tin khác đến từ FB Ngan Khanh Le, có nhắc đến người cha thân yêu của mình là thầy giáo Lê Văn Triều- một nhà giáo kỳ cựu của BMT từ năm 1949.
"Nơi ba dạy ngày xưa là École de la Mission Catholiques, hay được gọi là Trường Đạo. Ngôi trường Việt ngữ đầu tiên và duy nhất của BMT, khai giảng khóa đầu tiên năm 1947 - 1948 với rất ít học trò. Thời đó có các thầy Lê Xuân Hồng, thầy Lê Ngọc Hoàng, Lê Văn Đông, đặc biệt là thầy ... Tú, rất được các học trò ngày xưa, nay vẫn còn sống ưu ái nhắc đến.
Những học trò của Trường Đạo đến nay vẫn còn sống, sống tại BMT như thầy Thân, nguyên hiệu trưởng trường Cấp I Phan Chu Trinh (nay đã trả lại cho Nhà thờ Chính tòa BMT và chuyển về Trường Quang Trung như ngày nay), thầy Bùi Thế Vĩnh, nguyên hiệu phó trường PTTH BMT, trường chuyên Nguyễn Du BMT, trường Hoàng Việt BMT, ông Lê Văn Lợi giảng viên thỉnh giảng ĐH Buôn Ma Thuột và còn rất nhiều người khác vẫn đang ở tại mảnh đất thân yêu này.
Xét về địa điểm, Trường Đạo ngày xưa được mở tại Nhà thờ Giáo xứ Ban Mê Thuột. Đến năm 1958, Trường được chuyển sang cho các Sư huynh dòng Lasan tiếp tục công cuộc Giáo dục cho học sinh.
Đến năm 1963, sau khi xây dựng xong 2 cơ sở là trường Tiểu và Trung học Lasan K'bour (Lasan Đồi), nay là trường CĐSP Daklak và trường Tiểu học Lasan Lam Sơn (nay là Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, đường Nguyễn Văn Trỗi), các Sư huynh trả lại trường cho nhà thờ. Cũng từ đó, trường mang tên mới là trường Trung học Vinh Sơn, bên cạnh trường Tiểu học Vinh Sơn (nay là Trường MN 10/3).
Đến năm 1975, sau khi tiếp quản, ngành Giáo dục đổi tên thành trường Cấp II số 4, sau đó được chuyển tên là Trường Cấp 2 Phan Chu Trinh, và hiện nay là Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh."
San Lê Thị, Bạch Yến và 130 người khác
34 bình luận
9 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Một tài liệu rất quý. Cảm ơn tác giả ngankhanh.le & anh XT.
    Xin phép bổ sung tí xíu:
    * CADA là Công ty Nông nghiệp Annam = Compagnie Agricole D’Annam. Sau (1954?) đổi thành Compagnie Agricole D’Asia (vẫn viết là CADA).
    * Xã Lạc Giao (tên ban đầu là Lạc-Giao-Xã) được chính thức thành lập ngày 07-5-1931...
    5
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Tạm dừng file GIF
    Tenor
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Tài liệu quý
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Những kỷ niệm Xưa...thật tuyệt vời... anh à.
    Có thể là hình ảnh về văn bản
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Sưu tầm giỏi nha bạn mình.Tuyệt,tuyệt...luôn.
    Tạm dừng file GIF
    GIPHY
    1
  • Trường có tên là Trường Minh Đức.phải không ông cố Mai hữu Thiềng. Học lớp với anh Nguyễn văn Hội.khu Tạo tác Bmt ngày ấy.
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Cảm ơn anh XT đã chia sẽ...
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Chỉ cần nhắc đến tên VINH SƠN là cả một trời kỉ niệm thơ ấu của em,yêu nhớ biết bao XT ạ
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
    • Ông Bà Nội
       Anh biết rồi... cô bé Xuân khóc khi lần đầu tiên đi học, rồi nữ sinh đã khóc khi rời xa trường... và bà nội lại khóc khi nhớ về trường của Sơ Áo Xanh... Chuẩn bị comment cho trường Tiểu học Vinh Sơn nhé em!
      • Thích
      • Trả lời
      • 5 ngày
    • Xứ Thượng
       dạ em chờ đấy,cảm ơn người đưa những chuyến đò về ngày xưa Anh nhé
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 5 ngày
  • Thật là phục em sát đất
    Những bài như vầy quả là khó tìm , những cô cậu học sinh bây giờ thật là có phước , cũng như tầng lớp cao tuổi được tìm về những kỷ niệm tưởng như đã mất .
    Cám ơn em vô cùng 🙏❤️🙏
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Nhớ mãi ngài Romeuf
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • . Đúng vậy Xứ Thượng à
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Vậy là trước tháng 3/1945 (Nhật cướp chính quyền ở VN) tại Ban Mê Thuột đã có 1 trường Tiểu học... đó là trường Nguyễn Công Trứ sau này...
    Có thể là hình ảnh về văn bản
    3
    • Thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Trường Vinh sơn có những bụi trúc vàng chỉ xanh cao ngất, mình chui rào chặt trộm bị sơ la quá trời,hiiii nhớ ới là nhớ!!!!!!
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
    • Raul Nguyen
       Năm nào chiếc L19 bên phi trường đáp vướng ngọn trúc... rớt, 2 phi công người Mỹ chỉ bị thương.
      • Thích
      • Trả lời
      • 5 ngày
  • Nhô trûông Vinh Sôn. Các cô Tuyêt Nga day thê duc vv thây Tri cô Hão ngôi trûong vôi Hàng phûong dõ thåm , än trái phûong hút nhuy Hoa thât ngot và thôm. Vînh Sôn ôi tûôi hoc trò ôi. Nhô quá di 😢😢
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Trường Vinh Sơn chỉ dành cho hs nữ, trường có trồng cây phượng trước phòng hoc rất nhiều, mùa hè phượng ra hoa đỏ thắm rất đẹp.
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Năm 1959 mình học lớp mẫu giáo trường La san cổng đi vào mặt đường Tự do hướng cây số 3 nay là đường Nguyễn Tất Thành.
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 5 ngày
  • Trường mẫu giáo Hoa Cúc và 10 tháng Ba cũng thuộc khuôn viên của cơ sở Vinh Sơn?
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 4 ngày
    • Hai Dangngoc
       Dạ, đúng thầy! Các Sơ Vinh Sơn lập trường mẫu giáo Hoa Cúc sau 75, trên phần đất của Dòng được Nhà nước để lại. Còn trường Mầm Non 10/3 là thay tên cho trường tiểu học Vinh Sơn xưa.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
    • Xứ Thượng
       mình cũng nhớ man máng rứa vì sau 75 có mấy thầy cô ở nội trú trong khuôn viên ni.
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 4 ngày
  • Ô Lê Văn Triều có dạy một môn tại Lớp Giáo Lý Hôn Nhân tổ chức tại Nhà Thó Chánh Tòa,ông còn có tên trong Caritas giáo phận BMT,nên cũng xem như nhân sỹ công giáo, thật ra trong những năm 60,70 ông cũng không còn dạy học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét