Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN ĐỘI ĐỘC LẬP *Phạm Đình Đạt

 

9 tháng 2 lúc 20:18 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Những ngôi trường thơ ấu ngày xưa ở Ban mê ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN ĐỘI ĐỘC LẬP
*Phạm Đình Đạt
Ngôi trường thơ ấu của tôi nằm sát bên nhà thờ như được sự bảo trợ của Giáo hội nơi đây. Vì trước khi vào giờ học, cả lớp đều đứng dậy làm dấu thánh đọc kinh... Và Cha xứ như cha Hùng Tâm, cha Nam Huân, lúc nào cũng có thể đến lớp để kiểm tra sách vở học sinh.
Cổng trường phía trước là đoạn đường quốc lộ 14, mang tên Độc Lập. Phía sau là khu cư xá Độc Lập dành cho gia đình sĩ quan. Còn lại phía bên là khu gia binh Độc lập. Nhắc đến các trại lính thì dài lắm, từ chỗ tôi ở là Trại Cộng Hòa, đến Trại Triệu Đà, Quân Nhạc, Truyền Tin, Vận Tải... đến tận Kho Đạn luôn. Nên trường mang tên Quân Đội Khu Độc Lập là phải thôi...
Thầy Hiệu Trưởng lúc tôi học là thầy Đinh Văn Rạng. Tôi chỉ còn nhớ thầy Phú dạy Lớp Nhất C ... còn lại thì đầu óc tôi như xơ cứng mất rồi! Nói vậy thôi, chứ được các bạn nhắc khéo là nhận ra ngay, thầy Chi, cô Niệm ở xóm trên tôi ở, thầy Ngọc ở sát cạnh trường, cô Lê nhà bác Duyên với nhiều người đẹp, thầy Hồng Lạc là bố của anh Hồng Long, huynh trưởng Thanh Sinh Công, thầy Hoán , thầy Xuân, cô Son, cô Xuân, cô Mến, cô Quá...
Nhưng cứ nói chuyện nô dỡn và ăn uống là nhớ dai hơn cả... Những cuộc sinh hoạt ngoài trời như đi suối "buri", chơi cướp cờ, chơi bỏ khăn...thi lồng đèn và có cả thi đá dế nữa... tha hồ la hét cười vui! Những buổi tập trung xem phim bãi, nhớ phim phụ ban đầu chiếu trước là phim Máu đánh với Vi Trùng, rất ư là hấp dẫn.
Đến chuyện ăn uống thì nhớ ngay đến quán ông Kim, thường xuyên là đá bào xanh xanh đỏ đỏ, còn trái cây thì mùa nào thức ấy như trái trâm, trái say, trái dâu, ô môi, cóc xoài chôm chôm ổi... Ôi tha hồ! Những món quán không có thì bên ngoài trường có ngay... bò bía, kẹo chỉ, cà rem, bánh mì cắt xéo dưa ớt xì đầu... Vẫn biết có những ngày được phát bánh mì với sữa bột miễn phí, nhưng ăn quen rồi đến giờ lại mau đói bụng!
Con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua mấy giao thông hào, dọc bên đường là những hàng rào kẽm gai...ra con đường rợp bóng cây phượng rất mát và sạch, rồi vòng qua Nhà Thờ mới đến Tiểu Học Quân Đội. Nhưng con nít mấy khi chịu bỏ đường tắt, cho dù không hơn đoạn đường chính là bao nhiêu, cứ băng thẳng qua khu cư xá sĩ quan, vạch kẽm gai chui rào chạy vào trường... Chỗ này sát với nhà giúp việc cho Cha xứ, lâu lâu xui xẻo gặp đàn ngỗng hiền dễ thương, chỉ có mỗi con ngỗng đực cổ dài là quái ác, không chọc ghẹo gì nó mà nó vẫn đuổi... học trò chạy bay dép!
Năm 67, học không tài nhưng thi phận, tôi từ giã ngôi trường thơ ấu để lên học trường công Tổng Hợp. Nhưng chủ nhật nào tôi cũng đến hang đá Đức Mẹ để ngắm các bạn nhỏ chơi trò đuổi bắt nhau, trên mấy hàng cây bông sứ... nhớ về một thời sẽ xa...
Phạm Đình Đạt
* Hiện nay là Trường Tiểu học Ngô Quyền, 18 Lê Duẩn, Tân thành, , TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
San Lê Thị, Bạch Yến và 118 người khác
158 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Ngôi trường thân thương của em ! Em học trường Đồng Tiến trong Tiểu Khu đến năm 1968 ra đây học lớp Nhì nè anh !
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    Ẩn 32 phản hồi
  • Phạm Đình Đạt là anh Xứ 
    Thượng
     hả?
    3
    Ẩn 16 phản hồi
  • Yêu cầu có bài về Trường Tiểu Học Quân Đội là có ngay.
    Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về...Nhớ ơi là nhớ !!!
    Những tấm hình thật quí hiếm, ký ức lại ùa về.… 
    Xem thêm
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Đã chỉnh sửa
    • Nguyen Xuan
       Chờ bài chính thức của nhà văn, phải qua Tết... anh tạm lan man vài dòng cho có để chấm dứt loạt bài Những Ngôi Trường Thơ Âu ngày xưa! Có phải thầy Chi và Cô Niệm là ở xóm trên chỗ em?
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
      .Đúng đó a Thầy Chi, Cô Niệm ở cùng xóm với e đó.
      Hình như hồi đó ở sát nhà bà Thái.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
      • Đã chỉnh sửa
  • Em cảm ơn anh Đạt rất nhiều . Ngôi trường nhỏ bé thân thương của em đã xuất hiện với bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về nhưng sao em vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó . .Có phải em tham quá không nhỉ? Em vẫn nhớ đến cô Son , thầy Hồng Lạc , cô Xuân , thầy T… 
    Xem thêm
    5
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Phung Thao Phung
       Anh vẫn để trống chờ chi Hải... phải qua Tết!... Hồi anh giữ lại những comment của nhiều người hồi đầu tiên xuất hiện Nhà Thờ Quân Đội... Không biết anh vi phạm điều gì mà an ninh mạng xóa bài viết ấy mất mất tích luôn... Thôi cứ như v… 
      Xem thêm
      3
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Phung Thao Phung
      . Cô Son là Cô ruột của mình đó Bạn
      Còn Thầy Ngọc hiện giờ cũng ở gần nhà mình.
      3
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Mình cũng nhớ thầy Ngọc ở gần trường.
      3
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Nguyen Xuan
       Hy vọng lần tới khi về Ban Mê mình sẽ được gặp lại cô . Cho mình gửi lời kính chúc Cô và gia quyến nhiều sức khỏe , an lành . Mình vẫn nhớ bài hát " Có những vòng hoa " mà Cô đã dạy . Hehehe mình còn nhớ cả cái cú đầu nhắc nhở ( Này , em là… 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Phuc Nguyen Thi
      . Bạn có fai em của Mỹ Tính k???
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Chào bạn ! Ko phải bạn ơi !
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
  • Nhớ Hang đá Đức Mẹ ! nhớ hàng cây hoa sứ ! Lên học TH Hưng Đức vẫn cột áo dài để rượt bắt và đánh vũ cầu ở đây. Nhờ nơi này mà Phúc và Kim Vân (em cô Lê) sau 50 năm gặp còn được các bạn học chung với mình năm lớp 7. ( chơi rượt bắt rồi nhớ nhau đến bây… 
    Xem thêm
    6
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Wow , hôm kia mới đọc lời yêu cầu xin bài về trường Quân đội Độc lập , hôm nay có liền.
    Cám ơn cậu bạn nhỏ ❣️
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • An Trinh
       Nhớ đến chị là nhớ luôn đến cha Nam Huân... ở khu Độc Lập ngày ấy!
      2
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       , Dạ cha Nam Huân là chỗ dựa tinh thần của chị đó em , có điều này chị xin hỏi thăm em , cứ quên hoài .
      Thời gian tháng 3/1975 em có còn nhớ Đức Giám Mục địa phận BMT là vị nào không ? Cho chị xin số phone để liên lạc được không
      Cám ơn em nhi… 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • An Trinh
       Đức cha Nguyễn huy Mai
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Raul Nguyen
       vô cùng cám ơn bạn❣️🙏❣️
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       Lâu rồi vào thăm cha bác ở nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Hà nội ở ngã 6 Chợ lớn, tôi có gặp cha Nam Huân và cha Triệu (NS Hoài Đức) nghỉ ở đây.
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Hoàng Phương
       Thật quý hóa! Những người con đất Ban Mê Thuột. Rất nhiều ý nghĩa. Cám ơn các bạn.
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • An Trinh
       Dạ, đó là Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, cha đã qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1990 vì căn bệnh ung thư máu.
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • An Trinh
       Chị có ấn tượng gì về cha Nam Huân không ? Em thì có đấy . Nhớ mỗi lần chạy chơi lòng vòng quanh sân , gặp Cha , tiến lại vòng tay chào , vì còn bé nên sợ Cha chỉ dám nói nhỏ , cha nói : " Cái con bé này chào Cha giáo mà lí nhí lí nhí à ." làm… 
      Xem thêm
      3
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       🙏❤️🙏 , xin cảm ơn em rất nhiều , một lời khó nói hết lòng kính trọng và biết ơn của chị đối với Đức Cha . Dù chỉ 1 lần gặp Ngài .
      Và mỗi năm cứ vào tháng 3 lại nghĩ tới Ngài , bây giờ được tin Ngài không còn chị không biết phải làm gì, những … 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 18 giờ
    • Phung Thao Phung
       , thật đẹp quá , phần tôi , Đức cha Mai và cha Nam Huân là những vị cả đời khó quên , những vì luôn đưa tay ra an ủi giúp đỡ lúc tôi sa sút tinh thần
      Trước khi rời VN , tôi có thường đến Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng hỏi th… 
      Xem thêm
      3
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 17 giờ
  • Mình ở xóm nhãn, cà phê tây Huấn học ở trường tiểu học Trần Hưng Đạo nhưng lớp nhất lại học thầy Ngọc trường tiểu học Quân đội.
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Ôi! Trường của tôi hồi xa xua đó lại hiện về trong ký ức của tôi giờ còn mô nữa. Cám ơn Xứ Thượng nha đã tìm lại những kỷ niệm xưa về trường Quân Đội Độc lập, nhớ lắm
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    Xem thêm 24 phản hồi
  • Nhãn dán Hacker nữ Love, girl holding heart
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Y như vậy . Mấy con ngỗng cứ nhè đám hoc sinh nhỏ hoc mẫu giáo mà rượt chạy. Học trường này đươc nhiều ưu ái lắm. Bánh keo, những phần thưởng nhỏ đươc phân phát thường xuyên, ko cần gì đến lễ mới có. Ko biết lớp khác ra sao.lớp em vậy đó.
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Bằng tiểu học này giống của trường QĐLS nè
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Thầy Rạng đang giúp văn phòng cho lưu trú học sinh Đăng Khoa ở Lương Thế Vinh BMT. Bữa gặp hỏi thăm, thầy cho biết trường tiểu học Độc Lập thuộc quản lý của cha tuyên úy, còn Trung học Hưng Đức thuộc Tòa Giám mục BMT.
    4
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • E học từ 71 - 75 , lớp 4 ( nhì) , cô Son ở khu Thăng long dạy suốt cả mấy năm, cô hiện ở Tâm thắng- Cư jut.
    3
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Bài viết hay quá! Tuổi ấu thơ bổng quay về!
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Ngôi trường thân yêu của tôi giờ chẳng còn dấu tích xưa nhưng nhớ rất nhiều đến bạn bè thuở nhỏ học trong lớp thì cứ chui xuống gầm bàn để chơi trò dạy học .... ra chơi thì rủ nhau chơi thẻ , ô quan - rải ranh , cò cò , tạt lon , dây căn , nhảy nụ còn… 
    Xem thêm
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Hang đá sau 1975 vẫn còn đến khi tháp chuông nhà thờ bị giật sập thì hang đá cũng bị tháo dỡ
    2
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Vui vẻ & Bình an ! (y)
    Không có mô tả ảnh.
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Ui...mình vẫn nhớ phim Máu đánh nhau với vi trùng được xem lúc bé...
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Em học lớp 5 ở trường này ,do thầy Đinh văn Rạng dạy ,em còn nhớ mỗi lần đi lễ còn được phát một ổ bánh mì em đã sinh hoạt thiếu nhi ở trước núi đá Đức Mẹ và cả nhà đi lễ ở nhà thờ Quân Đội .cám ơn anh đã kể khá chi tiết về ngôi trường ,Thầy Cô và cả k… 
    Xem thêm
    1
    • Ngoc Diep Hoang
       Vui quá. Em có nhiều bạn bè ở đây ghê nhỉ. Tiếc là khu vực này bị quân quản nên tứ tán khắp nơi và nhiều nỗi buồn che phủ quá lâu... làm nhòa đi tất cả.
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       bạn em đa số là con Sĩ Quan nên đi nước ngoài hết rồi anh . chỉ có bạn nguyễn vũ Loan Anh là con của bác sĩ trung tá Nguyễn Lạng là còn ở Việt Nam hiện nay đang ở TPHCM.
      1
    • Ngoc Diep Hoang
       Anh có đăng lại nhiều bài của Trâm Anh (chắc là chị Loan Anh)... nhớ đọc nghen!
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       Trâm anh là em của Loan Anh hiện đang định cư ở Mỹ anh à. Em chưa đọc bài nào của Trâm anh ,dạ em sẽ đọc.
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
  • Đạt viết về ký ức trường của chúng ta rất chân tình .Hải chuyển qua đề tài khác nhé ! Rất xin lỗi Đạt đã nhận mà không hoàn thành
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Hai Pham Thi
       Chỉ là lan man vài chuyện... Hải cứ viết đi ,miền ấu thơ lúc nào nhắc đến cũng nhiều kỳ thú và hứng khởi... Như chuyện bạn bè trường lớp ngày xưa, xưa rồi diễm, nhưng cứ muốn nghe muốn nhắc lại... Đạt vẫn chờ!
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
  • Trí nhớ tốt , thương quá bạn bè của tôi .
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Avatar grinning and winking, while coming out from behind the words good luck written in green, both thumbs up, with green and yellow stars in the background
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
  • Có ai biết trường tiểu học Đồng Tiến ở Bmt còn khg vậy .
    2
    • Thích
    • Trả lời
    • 1 ngày
    • Hung Truong
       Có bạn 
      Phuc Nguyen Thi
       học ở đây!
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       ok thanks anh Đạt
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Xứ Thượng
       là kỷ niệm những tháng đầu cấp sách đến trường tiểu học Đồng Tiến này .
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Hồi ấy, anh đi xuống đây phải qua nghĩa địa quân nhân lạnh tanh luôn... Một lần, xem ngta cải mộ, mới biết không còn gì, chắc hóa thành "ma"... Thật nhiều đêm bị ám ảnh... càng sợ ma!
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
    • Lúc nhỏ đi học hay đi ngang qua nghiã trang Quân Đội . Chắc tại nhỏ quá khg biết gì . Và bây giờ cũng khg biết những người nằm xuống hài cốt họ về đâu .
      1
    • Thời bé đi ra phố hay đi tắt đường qua tiểu khu tới bến xe cũ, có khi đi qua nghĩa trang quân đội thấy trên bia mộ có ghi dòng chữ :" Anh hùng vô danh, tổ quốc ghi ơn", thấy cũng nao lòng, nơi đây cũng là nghĩa trang đầu tiên của người Pháp, có một số người Pháp khi làm Đồn điền bị bệnh qua đời được an táng ở đây.
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 21 giờ
  • Bạn hơi bị nhầm rồi ko có thầy Phú mà là cô Phú
    1
  • Tôi đã học trường này ở tiểu học. Biết bao kỷ niệm không bao giờ quên. Hình hang đá làm tôi rất nhớ! Cám ơn tác giả đã lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ!
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 19 giờ
  • Lúc bé em cũng hay chơi trốn tìm ở hang đá này lắm ,nhớ thật nhiều ......
    1
  • Cảm ơn bạn đã cho tôi những giây phút ky niem nhớ về trường xưa, tôi còn nhớ còn thầy phong,thầy linh,thầy lễ nữa...
    • Thích
    • Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét