Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

BAN MÊ, MÙA BƯỚM BAY *Huyền Trang

Khi những chùm bông cà phê trắng xinh dần được thay thế bởi những quả non mới nhú, đó cũng là lúc báo hiệu mùa bướm sâu muồng đang đến...
BAN MÊ, MÙA BƯỚM BAY
*Huyền Trang
Người dân phố núi gọi mùa này là mùa bướm sâu muồng. Bởi loài bướm có kích thước nhỏ, màu vàng nhạt dịu dàng này thường đẻ trứng, làm sâu, tạo kén trên những hàng cây muồng vốn được trồng rất nhiều ở Tây nguyên.
Những ngày tháng ẩn nhẫn tạo hình dưới tán lá xanh, bướm sâu muồng lặng lẽ đến mức khiến người ta quên đi sự tồn tại của chúng. Bỗng một ngày, bước ra đường đã thấy hàng triệu cánh bướm tung bay rợp trời.
Phải chăng sau những ngày nắng hạn, kén sâu muồng nghe tiếng mưa đầu mùa và hơi đất ngào ngạt nên rủ nhau cựa mình thức giấc?
Trong ngày, bướm thường bay nhiều từ 10 - 12g trưa. Các tuyến QL14, QL26 vốn trồng rất nhiều cây muồng để chắn gió cho cà phê chính là nơi tập trung nhiều bướm nhất.
Như choáng ngợp trước tự do, những cánh bướm như con thiêu thân lao vút vào không trung, va cả vào xe, vào người đi đường.
Bướm bay rợp tầm mắt, bướm đậu kín trên những chùm hoa cà phê và dập dìu bên những bờ hoa dại. Những vũng nước nhỏ đọng trên nền đất đỏ cũng đặc kín bướm vàng...
Bướm sâu muồng vốn mỏng manh nên một cánh bướm nhỏ lạc loài dễ khiến người nhìn lơ đãng bỏ qua, nhưng hàng triệu cánh bướm bay thành từng đàn lại có sức hấp dẫn ghê gớm.
Cảnh tượng khiến khách đường xa quên cả chặng đường và cái nóng như thiêu như đốt, chỉ thấy chấp chới bướm vàng trong đáy mắt.
HUYỀN TRANG
Bình luận
  • Quế Lan Trần Bạn làm mình nhớ ngày xưa lúc bé bắt bướm cải màu xanh bỏ vào bao bị Ba Mẹ mắng cho .Những ngày xưa thân ái với nhiều kỷ niệm tuổi thơ dễ thương ...Cám ơn Bạn
    1
  • Phan Nguyen Ngày xưa trên đường đi học về luôn đuổi theo đàn bướm nên thường về nhà gần 1g trưa!!!! Giờ mới biết, thì ra hàng cây muồng tạo ra đàn bướm cứ ngỡ là đặc sản của banme....thanks bạn
    1
  • Lo Lem Ngày xưa , hoa và bướm luôn là nỗi xúc cảm dào dạt trong lòng tôi, nhưng từ khi biết bướm thoát xác từ sâu thì tôi sợ lắm, chỉ còn biết nhìn từ xa xa mà thôi,
    1
  • Mỹ An Nhớ mãi năm học lớp Nhì ,theo bạn xuống suối Đê ,cuối Suối Đốc Học(vì nhà em ở đây) vào vườn rau nhà bạn có trồng nhiều luống hoa cúc đỏ ,tím , vàng,hoa huệ ,ui cha bướm bay nhiều ơi là nhiều đủ màu, cứ nhè nhẹ là bắt được ngay ,đem về ép vào vở,để hXem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét