Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

PHỤ NỮ BAHNAR

PHỤ NỮ BAHNAR
“Hồi xưa nghề dệt được phụ nữ Bahnar rất yêu thích. Đây còn là thước đo sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Không biết dệt sẽ khó được đám con trai để mắt. Vì thế, con gái lớn lên đã được mẹ dạy cách dệt vải”....
Dệt thổ cẩm là một nghề đang nhạt nhòa dần trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số bởi nguồn tiêu thụ ít trong khi chi phí, công sức và thời gian để đầu tư cho sản phẩm khá lớn. Mặc dù vậy, nhiều chị em phụ nữ làng Len Tô (thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) không coi đây là một nghề để kiếm sống, thời gian nông nhàn, họ lại ngồi cả ngày bên khung cửi, chăm chút cho từng họa tiết chỉ để giữ nghề…
Nhằm dạy cho con cháu biết dệt, người già trong làng vẫn tự tay trồng bông, kéo sợi, se sợi, nhuộm màu cho sợi và dùng sợi đó để dệt nên bộ đồ thổ cẩm đặc biệt cho riêng mình. Bà Kring, năm nay 70 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe khoắn, minh mẫn. Lên 9 tuổi, bà đã được mẹ dạy biết cách quay bông, ép sợi, nhuộm màu. Theo bà Kring: “Để học được nghề dệt, cần phải có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, đôi khi là cả một quá trình lâu dài. Lũ trẻ giờ đây ít biết đến nghề dệt thổ cẩm, bởi giờ dệt bằng chỉ mua ở ngoài, chứ không ai biết tự làm sợi mà dệt. Chúng bảo làm thế khó quá, nhiều công đoạn không làm được. Chỉ có những đứa trẻ yêu thích mới học hỏi, tiếp thu được”.
(Theo báo Gia Lai Online)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét