Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Ổi rừng
Cái thời rủ nhau đi tắm suối " Bu Ry "...Mỗi lần tắm xong lại đi kiếm mấy cây ổi mọc cạnh bờ suối. Ngày ấy, cứ cái gì của rừng thì gọi của " đê ", như y chắc là của người Thượng. Trái ổi rừng này toàn là hạt, được bao một lớp cơm vỏ mỏng tang. Nhưng bảo đảm cắn một miếng trái ổi còn hườm hườm, thì chất chua ngọt của nó...không biết tả làm sao nữa ! Đang khát nước bỗng không thấy cần uống nước. Chất chua này tự làm miệng mình đầy nước mới lạ chứ !
Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Ổi rừng
Cái thời rủ nhau đi tắm suối " Bu Ry "...Mỗi lần tắm xong lại đi kiếm mấy cây ổi mọc cạnh bờ suối. Ngày ấy, cứ cái gì của rừng thì gọi của " đê ", như y chắc là của người Thượng. Trái ổi rừng này toàn là hạt, được bao một lớp cơm vỏ mỏng tang. Nhưng bảo đảm cắn một miếng trái ổi còn hườm hườm, thì chất chua ngọt của nó...không biết tả làm sao nữa ! Đang khát nước bỗng không thấy cần uống nước. Chất chua này tự làm miệng mình đầy nước mới lạ chứ !

Xoài quéo...
Vẫn còn nhớ cây xoài quéo trước cổng Biệt Điện vua Bảo Đại, và một cây khác trong công viên gần đó nữa...Xoài gì chỉ có lớp vỏ bao lấy cái hạt bên trong. Thế nó mới còn đầy cây chứ ! Như để dành cho bọn trẻ tụi mình , kiếm khúc cây ném lên là rụng liền hai ba trái...Ăn nhiều, lưỡi bị ngưa ngứa...



Trái trâm
Mùa trâm chín thường đến vào kỳ nghỉ hè...nên đám nhóc tụi tôi cũng rủ nhau đến mấy cây trâm để lượm trái chín rụng hay lấy ná dây thun bắn lên cho rớt trâm xuống. Ăn rồi lè lưỡi tím đen như để nhát ma nhau...cười khanh khách...Phải nói nhìn những trái chín mọng trong các gùi Thượng đem bán ở các chợ. Mới thật sự ngon mắt !

Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Trái trâm
Mùa trâm chín thường đến vào kỳ nghỉ hè...nên đám nhóc tụi tôi cũng rủ nhau đến mấy cây trâm để lượm trái chín rụng hay lấy ná dây thun bắn lên cho rớt trâm xuống. Ăn rồi lè lưỡi tím đen như để nhát ma nhau...cười khanh khách...Phải nói nhìn những trái chín mọng trong các gùi Thượng đem bán ở các chợ. Mới thật sự ngon mắt !

Quả Xay Rừng

Đã quá lâu để nhớ lại chất chua chát của trái cây này, với lại tụi con gái thích hơn. Ngày ấy, chỉ thấy bác bán quán trong trường tiểu học Độc Lập đón mua của mấy người Thượng, rồi bán lại cho các học trò ăn vặt...

Hình ảnh: Xứ Thượng trong ký ức của tôi...

Quả Xay Rừng

Đã quá lâu để nhớ lại chất chua chát của trái cây này, với lại tụi con gái thích hơn. Ngày ấy, chỉ thấy bác bán quán trong trường tiểu học Độc Lập đón mua của mấy người Thượng, rồi bán lại cho các học trò ăn vặt...


Trái Canh ki na

Trái này còn có một cái tên khác phổ thông hơn, gọi là quả Ô Môi. Không hiểu sao quả này không phải quả rừng, nhưng các buôn Thượng vẫn có...Và rồi xuất hiện ở chợ, ở các quán trong trường học. Nghe đâu cây trái này có từ thời ông Yesin, đem lên trồng ở Cao Nguyên để lấy vỏ điều chế thuốc kí ninh ...

Hình ảnh: Xứ Thượng trong ký ức của tôi...

Trái Canh ki na

Trái này còn có một cái tên khác phổ thông hơn, gọi là quả Ô Môi. Không hiểu sao quả này không phải quả rừng, nhưng các buôn Thượng vẫn có...Và rồi xuất hiện ở chợ, ở các quán trong trường học. Nghe đâu cây trái này có từ thời ông Yesin, đem lên trồng ở Cao Nguyên để lấy vỏ điều chế thuốc kí ninh ...



2 nhận xét:

  1. Ổi rừng là trái sim phải không bạn? hoa màu tím?
    Quả xay rừng thì trong mình gọi là quả nhung,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái sim không thấy ở Ban mê, hình như có trên Đà Lạt. Còn ổi rừng còn gọi là ổi sẻ ...Bây giờ cũng ít thấy !

      Xóa