Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Sâu bướm.
Vào mùa các cây muồng đen thay lá non, sâu bướm rất nhiều...Họ rủ nhau đi bắt về làm món ăn...họ bảo ngon lắm !
Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Vào mùa các cây muồng đen thay lá non, sâu bướm rất nhiều...Họ rủ nhau đi bắt về làm món ăn...họ bảo ngon lắm !

Con kỳ nhông.
Tôi đã từng lon ton theo xem họ câu bắt con kỳ nhông. Họ dùng cây le nhỏ dài hơn 3 mét, như cần câu cá, nhưng ở đầu cần là sợi thòng lọng. Con kỳ nhông cũng lạ, cứ đứng một chỗ trố mắt nhìn cái thòng lọng tiến về phía trên đầu nó... Và họ làm động tác cho con kỳ nhông hoảng sợ thì nó tự ngỏng đầu lên...Thế là dính câu ! Họ bảo làm món ăn tuyệt lắm !
Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Tôi đã từng lon ton theo xem họ câu bắt con kỳ nhông. Họ dùng cây le nhỏ dài hơn 3 mét, như cần câu cá, nhưng ở đầu cần là sợi thòng lọng. Con kỳ nhông cũng lạ, cứ đứng một chỗ trố mắt nhìn cái thòng lọng tiến về phía trên đầu nó... Và họ làm động tác cho con kỳ nhông hoảng sợ thì nó tự ngỏng đầu lên...Thế là dính câu ! Họ bảo làm món ăn tuyệt lắm !

Gùi hàng ra chợ.
Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Gùi hàng ra chợ

Gùi hàng xuống phố.
Hình ảnh: Xứ Thượng trong kí ức của tôi...

Gùi hàng ra phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét