Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

CA DAO ĐỐI ĐÁP GIAO DUYÊN *La Mai Thi Gia

 

 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Hoa gì quả quyện với trầu,
Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên?
CA DAO ĐỐI ĐÁP GIAO DUYÊN
*La Mai Thi Gia
Ra đời trong hoàn cảnh đối đáp giao duyên nam nữ trong môi trường lao động hay khi vui chơi hội hè nên trong nhóm ca dao tình yêu nam nữ có phần lớn những cặp ca dao là lời đối thoại của người nam và người nữ, gồm có hai vế đi song hành với nhau..
Những cặp ca dao có nội dung đố – đáp:
...
Câu đố của cô gái thường bắt đầu vòng vo theo kiểu: nghe anh hay chữ, tiếng đồn anh chữ nghĩa, nghe đồn anh đọc sách thánh hiền…
* Nghe anh hay chữ em hỏi thử đôi lời
Đố anh có biết con mèo mấy lông?
* Thấy anh hay chữ em hỏi thử đôi lời
Chị dâu đi cầu té giếng anh nắm chỗ nào kéo lên?
* Tiếng anh chữ nghĩa đã già
Em đố anh phụ mẫu cất nhà cây cột đực nằm đâu?
Trước câu hỏi của cô gái, đa số chàng trai trong những cặp ca dao thuộc dạng này thường tỏ thái độ trả lời một cách miễn cưỡng, kiểu như : nói phức cho rồi, nói phắt cho xong hay đã hỏi thì phải trả lời..
* Nghe em hỏi tức anh nói phức cho rồi
Con mèo 18 lông đuôi
12 lông đít, 13 lông đầu
* Thấy em hỏi gắt anh nói phắt cho rồi
Nam theo nam, nữ theo nữ
Anh đứng làm người quân tử đâu dám lại gần chị dâu
Anh lấy thang lần xuống bắt cầu cho chị lên
* Em hỏi anh đây phải trả lời
Cây cột đực nằm trên cây cột cái
Điệu hát huê tình ai hỏi trái như em?
Ở dạng này cũng có một nhóm các câu đố được cô gái đưa ra một cách trực tiếp, gặp là đố liền chứ không còn vòng vo. Và câu trả lời của chàng trai cũng được đáp lại trực tiếp, không rào đón trước sau, cũng không tỏ thái độ ỡm ờ miễn cưỡng như trên nữa:
* Đố anh chi sắc hơn dao
Chi sâu hơn biển, chi cao hơn trời?
- Em ơi mắt sắc hơn dao
Bụng sâu hơn biển, trán cao hơn trời
* Đố anh trăm thứ dầu dầu chi không ai thắp?
Trăm thứ bắp, bắp gì bán chẳng ai mua?
- Trăm thứ dầu, dầu thoa không ai thắp
Trăm thứ bắp, bắp chuối bán chẳng ai mua…
Và cuối mỗi câu đố ở dạng này là phần thưởng mà cô gái đưa ra để.. dụ chàng trai trả lời câu thách đố của mình, kiểu như:
* Trai nam nhi mà đối đặng gái má hồng xin theo
* Đố anh đối đặng em cho ngồi gần
* Anh mà đối đặng em cho dòm kiểng tân
* Anh mà đối đặng em cho nằm một đêm
* Đố trai nam nhơn đối đặng
Gái nữ nhi mình cho nhập phòng một đêm.
2. Những cặp ca dao có nội dung hỏi – đáp:
...
Dưới đây là một số câu hỏi của chàng trai với mục đích làm quen:
* Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?
* Bấy lâu còn lạ chưa quen
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
* Ngó lên mây bạc trời hồng
Gặp em hỏi thiệt có chồng hay chưa?
* Buông lời hỏi thiệt cô Mười
Cô thời còn nhỏ kiếm người hay không?
Đôi khi cũng là câu hỏi chủ động làm quen của cô gái:
* Gặp anh trước hỏi sau chào
Anh đây đã có nơi nào hay chưa?
Đôi khi câu hỏi cũng là lời căn vặn, trách móc của nhân vật chàng trai hay cô gái với đối tượng mà mình yêu thương. Trách người ta không hiểu được lòng mình, trách người ta phụ bạc, trách người ta tham phú phụ bần… Như chàng trai trong câu ca dao dưới đây, thay vì trách người mình yêu sao đi lấy chồng bỏ mình cô độc lại giả vờ quan tâm đến người mẹ già của cô:
* Thuyền tình trở lái về đông
Em đi theo chồng bỏ mẹ cho ai?
Và nhân vật cô gái, có lẽ đã quá hiểu những ẩn ý sâu sa trong câu hỏi của chàng trai nên đã trả lời hết sức tế nhị và khôn khéo khiến chàng trai có muốn trách thêm cũng không trách được:
* Mẹ già đã có em trai
Em là phận gái đâu dám sai chữ tòng
Xuất giá tòng phu, có lẽ khi đưa ra cái nghĩa vụ tam tòng của mình để giải thích cho chàng trai hiểu, cô gái cũng biết rằng anh sẽ thông cảm cho cô và không còn lý do gì để căn vặn cô nữa.
Cũng cùng một mục đích trách hờn như thế, chàg trai dưới đây đã buông lời gặng hỏi khi người anh yêu “vọng ngoại” xuất giá theo chồng:
* Trai làng ở goá còn đông
Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư?
Và cô gái cũng hết sức thẳn thắn giải thích cho chàng trai làng hiểu được cái lý do vì sao lại lấy chồng ngụ cư của mình:
* Ngụ cư có thóc cho vay
Có lụa bán đầy, em lấy ngụ cư.
Thẳng thắn, chân thành và cũng hơi… tàn nhẫn khi cô gái giải thích rằng mình lấy chồng ngụ cư vì thóc, vì lụa… nào có khác chi chê anh trai làng nghèo rớt mồng tơi nên cô không thèm lấy?
Cũng có không ít câu hỏi được cô gái đặt ra trong một hoàn cảnh trớ trêu nào đó để thử lòng chàng trai thương mình đến mức nào.
* Đường đi chân trợt bờ sình
Trợt ba, bốn cái chẳng thấy mình đỡ tui?
* Lỡ chân em té xuống sình
Áo quần lấm hết anh hun chỗ nào?
Và chàng trai cũng vậy, đưa ra hoàn cảnh trớ trêu để thử lòng người con gái mà mình yêu thương:
* Chồng em với em là tình
Anh đây là nghĩa hỏi mình thương ai?
Và cũng chẳng có ai có cái kiểu trả lời nước đôi khôn như cô gái
* Một mình em đứng giữa cả hai
Bên tình bên nghĩa em thương hết chớ bỏ ai, bớ mình?
3. Những cặp ca dao có nội dung đối đáp (theo kiểu “ăn miếng trả miếng”):
...
Phần lớn những cặp ca dao đối đáp theo kiểu này thường có nội dung đối đáp sắc sảo và đáo để không ai chịu ai, theo kiểu “ăn miếng trả miếng” nhưng cũng không quá ăn thua...
Nhẹ nhàng nhất là câu chọc quê của cô gái dành cho chàng trai mà cô biết là đang có nhiều tình ý với mình. Khi thấy chàng trai hăm hở đi đến tìm mình với ý định tán tỉnh, cô gái đã buông lời trêu chọc dễ thương:
* Áo vắt vai đi đâu hăm hở?
Em có chồng rồi mắc cỡ lêu lêu…
Chàng trai cũng không phải tay vừa, chắc hẳn ban đầu cũng hơi sốc một chút, xấu hổ một chút nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, dành lại thế chủ động, trêu chọc lại đối tượng:
* Áo vắt vai anh đi thăm ruộng
Còn như chàng trai dưới đây, tự nhiên cắt cớ hỏi cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ một câu nghe như là lời trách móc. Nếu mới gặp nhau lần đầu thì chắc là để làm quen, còn nếu đã quen nhau lâu rồi thì chắc là để cho người ta hiểu được lòng mình từ lâu đã thương người ta nhiều lắm lắm:
* Tóc em dài sao em không bới
Để chi dài bối rối dạ anh?
Để rồi chàng được nghe một câu trả lời mà cũng là câu hỏi ngược lại hết sức phũ phàng:
Tóc em dài em cái hoa thiên lý
Anh ngó làm gì cho bối rối dạ anh?
Cũng có chàng trai khi thấy người mình yêu đi lấy chồng thì “hậm hực” đòi lại cho bằng được những kỷ vật mà mình đã trao tặng cho người ta:
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
Em có chồng rồi trả yếm cho anh
Nào ngờ bị cô gái trả lời lại bằng một câu chanh chua hết biết:
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
Yếm em em mặc, yếm gì anh anh đòi?
Và cũng có không ít chàng trai vì yêu không được, lấy không được nên tự an ủi mình theo kiểu “xá gì một nải chuối xanh”. Không những tự an ủi mình mà còn quay sang chê ỏng, chê eo người con gái mà mình muốn lấy làm vợ nhưng không được:
* Cau già quá lứa bán buôn
Em già quá lứa có buồn không em?
* Cô kia nước lọ cơm niêu
Chồng con chẳng có nằm liều nuôi thân.
Và những cô gái trong hoàn cảnh này thì luôn luôn dành thế chủ động, không những không bị quê mà còn quay sang chọc tức lại chàng trai:
* Cau già quá lứa bổ phơi
Em già quá lứa có nơi đợi chờ
* Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
Còn những chàng trai dưới đây lại sử dụng chiêu thức “khổ nhục kế” kể lể ơn nghĩa để cô gái động lòng hoặc biết ơn mà thương lại mình một chút. Có anh thì nguyện làm “hòn vọng thê” dẫu cho người mình yêu có đi đâu biệt tăm mù mịt:
* Sông sâu cá lội biệt tăm
Chín tháng vẫn đợi, mười năm vẫn chờ
Nào ngờ gặp phải cô nàng đanh đá quay lại hỏi cắt cớ:
* Sông sâu cá lội vô bờ
Lấy ai anh cứ lấy chứ chờ cái nỗi chi?
Anh chàng tiếp theo đây thì dùng chiêu kể lể ơn nghĩa, mà cái ơn nghĩa anh ta đưa ra thì vô lý hết sức, ngay cả đứa trẻ con cũng không thể tin được huống hồ chi là một cô gái đã trở thành thiếu nữ:
* Thương em từ thuở trong nôi
Em nằm em khóc anh ngồi anh đưa
Nghe xong, cô gái mới “chỉnh” lại liền:
* Anh ơi đừng nói thiếu thừa
Em khóc thì có anh đưa hồi nào?
Tuy nhiên, nhìn chung thì những cô gái trong các cặp ca dao vừa đưa ra ở trên vẫn thuộc loại hiền, chỉ “trả miếng” sơ sơ đủ cho người bắt bí mình chạnh lòng quê quê một chút mà thôi. Phải đợi đến những câu đáp trả của các cô gái dưới đây mới có thể xếp vào hàng… cao thủ chua ngoa. Mà cũng chẳng thể trách được tại sao cô nàng lại đanh đá đến như vậy, vì những câu hỏi của các anh chàng dưới đây cũng hết sức cắt cớ, khó chịu, mới nghe đã muốn… nổi nóng rồi.
Người ta đang làm gì thì mặc người ta, anh chàng dưới đây vô duyên vô cớ xen vào làm chi với cái giọng kẻ cả để rồi bị nghe chửi xéo một cách đau điếng:
* Em về cất gánh cứt trâu
Lại đây đậu vốn buôn trầu với anh.
- Buôn trầu lỗ lắm anh ơi
Để em lượm cứt lần hồi nuôi anh.
Chàng trai dưới đây lại càng vô quyên tệ, người ta khéo hay vụng thì mặc kệ người ta, tự nhiên nhảy vô nhận đại là vợ mình để bóng gió kèm theo câu chê trách cô nàng không khéo vá may:
* Áo vá vai vợ ai không biết
Áo vá quàng chí quyết vợ anh
Tất nhiên là cô gái hết sức tức mình nên mới buông lời nói.. hỗn:
* Áo vá vai vợ ông cai, ông đội
Áo vá quàng là bà nội của anh.
Nghe có thấy sợ chưa?
Thêm một anh chàng dưới đây cũng thuộc loại “trời thần đất quỷ”, làm như vô tình hỏi một câu hết sức vô tội. Nhưng tất nhiên, cô gái thừa thông minh để hiểu được nghĩa đen trong câu hỏi bóng gió đó, và cuối cùng là một câu trả lời bốp chát:
* Thuyền em bán mấy anh mua cho
Đem về làm đò cho khách vãng lai?
- Thuyền em để giá ba ngàn
Không tin anh đội về làng anh xem.
Những cặp ca dao mà chúng tôi đưa ra trên đây nhằm để khắc họa sự thông minh, nhạy bén, đáo để và chua ngoa của các cô gái. Nhưng nội dung của những cặp ca dao thuộc dạng này không chỉ có thế. Cũng phong phú và dồi dào không kém là những câu đáp trả tinh vi của các chàng trai. Họ là những anh chàng không phải tay vừa, cũng chua ngoa, đanh đá không thua gì phái nữ. Thử coi các chàng trai dưới đây đã đáp trả lại như thế nào trước những lời thách đố đầy châm chọc của các cô nàng.
Một cô gái nhìn thấy chàng trai đang theo đuổi mình có vóc dáng khá khiêm tốn nên tỏ ý coi thường, giả bộ buông lời than thở về sự khó xử của mình trong khi xưng hô nhưng cũng là để cho chàng trai nghe xong sẽ thấy xấu hổ mà biết thân biết phận không dám theo đuổi mình nữa:
* Nước lên xăm xắp chân đăng
Kêu anh cũng dở mà kêu thằng khó kêu
Ngược lại, chàng trai không những không thấy xấu hổ mà còn đưa ra một minh chứng rành rành hết sức thuyết phục để đề cao cái vóc dáng “bé hạt tiêu” của mình:
* Em ơi đừng thấy anh nhỏ mà khinh
Chứ con thằn lằn kia bao lớn nó bu cột đình sát đeo?
Còn chàng trai tiếp theo đây thì bằng sự thông minh, đáo để của mình đã cho nhân vật cô gái một bài học để đời về cái tính tự cao tự đại. Tự phụ về nhan sắc của mình, cô gái tự nâng giá mình lên cao ngất:
* Anh về bán ruộng cây đa
Bán cặp trâu già chẳng đặng cưới em.
Khi bị cô gái cho rằng mình có về bán hết trâu bò, ruộng vườn cũng không đủ cưới được mình thì chàng trai đã hạ giá cô nàng thấp xuống một cách thê thảm:
* Anh về bán cái nồi rang
Bán đôi đũa bếp cưới nàng còn dư.
Thấy chưa, đâu phải tay vừa?
Nhưng những cặp ca dao đối đáp kiểu đó vẫn chưa ăn thua gì so với những câu sắp sửa phân tích dưới đây. Toàn là những câu có lời lẽ đụng chạm, không chỉ đến bản thân người trong cuộc mà còn đụng đến cả… họ hàng, mồ mả hai bên nữa.
Nhẹ nhàng mà thâm sâu và cũng rất… ghê gớm là câu hỏi đầy thách thức của cô gái:
* Hai bên cỏ mọc rậm rì
Ở giữa nước chảy chứ anh đi chỗ nào?
Đáp lại cái “thâm” của cô gái là cái “thúy’ của chàng trai, bộc trực, thẳn thắn nhưng không sỗ sàng và vẫn rất ý nhị:
* May chi cái gối anh quỳ
Cái tay anh khoát, nó đi cái ào.
Dường như những cặp ca dao có nội dung đối đáp ở cường độ mạnh như thế này đều có đưa ra những hình ảnh có liên quan đến tính dục hay những hành động tính giao. Tuy nhiên được thể hiện một cách khéo léo, không trực tiếp nói đến những điều mình muốn nói mà vẫn khiến đối phương nhận ra. Phải nói là trong những cặp ca dao đối đáp thuộc dạng này, các đôi nam nữ đã thẳng tay “bốp chát” nhau tơi tả:
Cô gái dưới đây đã hỏi đối tượng mà mình muốn châm chọc một câu tinh quái:
* Đi đâu lí lắc quạt dắt sau lưng
Hay làng đặt ông thủ quản giữ chòm rừng cho em?
Để coi chàng trai đã đánh trả lại câu hỏi móc ruột gan người ta của cô nàng như thế nào:
* Ớ em ơi, chòm rừng em rộng anh chẳng dám dò
Thời tiên nhơn em buổi trước có đụng cái mả mồ chi không?
Lôi đến cả tiên nhơn, mả mồ nhau ra để bốp chát thì …
Nhưng vẫn còn chưa đủ “ăn miếng trả miếng” bằng cái kiểu đối đáp nhau ở dưới đây. Để bắt bí chàng trai đang có ý định tranh thủ lúc đêm khuya mà ve vãn mình, cô gái mới buông lời hỏi bâng quơ:
* Nửa đêm gà gáy o o
Quân tử không ngủ mà bò đi đâu?
Anh chàng dường như đã có sự chuẩn bị nên đã đáp lại một cách trơn tru:
* Nửa đêm gà gáy o o
Ta ngủ không được, ta bò đi chơi
Nhưng cô nàng đâu thể để cho chàng ta thoát nạn một cách dễ dàng như thế nên mới tiếp tục làm tình làm tội:
* Sáng trăng quân tử đi chơi
Em… đái một chỗ đái, quân tử bơi quân tử về
Xui cho cô nàng, gặp phải một anh chàng “hàng cá hàng tôm” xỏ lại một câu nhức nhối:
* Em đái chi mà đái dại đái khờ?
Cửa nhà em trôi trước, cái bàn thờ trôi sau
Trả miếng nhau tới mức đó là cùng.
Tất nhiên khi đọc tới những câu ca dao có nội dung đối đáp như thế này, người đọc có thể cũng hơi nhăn mày khó chịu nhưng cũng phải gật gù khen cho cái thâm thúy đáo để của cha ông xưa. Chất phác là thế, hiền lành là thế nhưng khi cần thì cũng đanh đá chua ngoa không kém. Những câu đối đáp có nội dung như thế này đã gây được những tràng cười sảng khoái cho những thế hệ hậu sinh và kèm theo đó là lòng khâm phục của chúng ta đối với tài năng ứng đối nhạy bén, sắc sảo, thâm sâu của cha ông ngày trước.
Chỉ riêng mảng ca dao tình yêu nam nữ có hình thức đối đáp như thế này thôi cũng đủ để cho thấy sự dồi dào về số lượng và sự phong phú về hình thức diễn đạt trong kho tàng ca dao Việt Nam. Dù ở bất kỳ hình thức đối đáp như thế nào và chuyển tải nội dung như thế nào thì những cặp ca dao thuộc dạng này đã thể hiện được đầy đủ tính cách đặc trưng của người dân lao động, những nét đẹp trong tâm hồn và trí tuệ của họ. Khiến ta thêm yêu thêm quý những viên ngọc ca dao lung linh, thêm tự hào về vốn liếng văn hóa tri thức của dân tộc đã được chiết lọc, kết tinh trong từng câu ca dao giản dị.
LA MAI THI GIA
*Ảnh Minh Trung Lớp TH Bmt 74 (Hội Xuân 72-73)
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tất cả cảm xúc:
Hung Kieu, Ông Bà Nội và 55 người khác
29
1
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Uyen Lan
Và ... đỏ au môi tình bởi có trầu cau ! Bài thơ hay ạ !
2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét