Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

NƯỚC VÁC *Mường Riệc

 

Người Mường có câu “ Cơm đồ - nhà gác, nước vác, lợn thui “. Đó cũng thể hiện lên bản sắc riêng biệt và đặc trưng của người Mường...
NƯỚC VÁC
*Mường Riệc
Mặc dù có hệ thống dẫn nước bằng máng và lấy nước bằng các guồng nước lớn, nhưng người Mường Thái vẫn chỉ dùng nước đó để tưới tiêu, giã gạo (cối giã gạo nước), chứ nước ăn uống người ta lấy riêng từ một mó (nguồn, mỏ) nước sạch và dường như không bao giờ cạn.
Mó nước này được bảo vệ chặt chẽ vì nó cung cấp nước sạch có thể uống được ngay cho cả bản làng. Và người ta chỉ có thể lấy nước đó bằng các đồ đựng như ống bương lớn hay ống tre nhỏ.
Hàng ngày phụ nữ, hay có thể đàn ông, cõng (vác) hai ống bương dài tới 2 thước trên vai mang nước về bếp lớn trong gia đình, nước này dùng nấu ăn, uống. Người ta có thể chế thêm các ống đựng nước nhỏ bằng nứa và gánh từ nguồn về, những ống nước nhỏ này thường gài ở phía trước nhà để khách và mọi người có thể uống luôn.
Hình ảnh người phụ nữ vác ống bương nước dài rất điển hình trong sinh hoạt bản làng Mường xưa.
Mường Riệc
Nguyen Thai Hai, Hoan Pham và 55 người khác
25 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

25 bình luận

Phù hợp nhất

  • Hoan Pham
    Một phong tục, tập quán rất đáng yêu của người Mường! Mong họ sẽ giữ mãi được bản sắc riêng này của họ.
    2
    • Xứ Thượng
      Hoan Pham Các bản mường đều cố gắng duy trì bảo tồn văn hóa Mường... gặp rất nhiều khó khăn do thay đổi môi trường, điều kiện sống cũng theo nhịp phát triển hiện đại hơn...
  • Việt Trần
    Thủ vị lắm
    2
  • Lê Thị San
    Mình đã thấy hình ảnh phụ nữ vác ống bương đựng nước ở một khu vực nào đó trong Ea Bar.
  • Natanio Pham
    Mình gốc Mường ,họ Đinh. Bố mình nguyên quán Kim Bôi Hoà Bình ở miền Bắc . Nhưng đáng buồn là mình mất gốc từ lâu,xưa khi cùng gia đình sinh sống ở Buôn mê Thuột từ 1967-1969 ông bố mình hay gửi cả đám con vào làng Mường Hoà Bình gần phi trường Phụng … 
    Xem thêm
    • Xứ Thượng
      Natanio Pham Nếu em post hình của em lên đây, và cho biết tên thường gọi ở nhà... sẽ có nhiều người nhận ra em ngay... Họ Đinh là dòng họ quan Lang lớn trong dân tộc Mường (Đinh, Quách, Bạch, Hà, Hoàng)...
    • Natanio Pham
      Xứ Thượng Có lẽ hơi bị khó vì em rời BMT khi em ...9 tuổi,vừa học hết lớp 3. Có lẽ 1 số ngưòi lớn tuổi sống ở BMT lờ mờ nhận ra bố em .....,hoạc sẽ nhận ra cái tên vì ông là công chức cao cấp trong bộ máy hành chánh tỉnh. Em sẽ tìm và post hình của ch… 
      Xem thêm
      2
      • Yêu thích
      • Phản hồi
      • 4 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Xứ Thượng
      Natanio Pham Em kết nối FB với chị Ly Đinh , Quy Dinh Thi ... xem có nhận ra dòng họ Đinh Công uy lực một thời không nhé!
    • Ly Đinh
      Natanio Pham Bạn ơi ! Sao mình thấy quen quen vì mình có bạn Ba cũng làm phó tỉnh trưởng! Sau đó nhà chuyển về Đà Lạt .không biết có phải là nhà bạn ? Vì người bạn ấy cũng họ Đinh . Thừờng vào nhà mình chơi những ngày chủ Nhật và ngày lễ!
    • Natanio Pham
      Ly Đinh Nếu là vào khoảng thời gian 1967-1969 , và dù em không kể rõ chức danh nhưng nếu chị biết bố em là Phó Tỉnh Trưởng thì chắc đúng rồi .Bạn chị là trai hay gái ,lúc ấy độ tuổi bao nhiêu là em nói tên ngay ....Nhà em đông lắm chị .
      • Thích
      • Phản hồi
      • 1 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Natanio Pham
      Xứ Thượng Vâng em sẽ làm ngay ạ .Cảm ơn thông tin của anh nhé .
    • Ly Đinh
      Natanio Pham Chú Thắng rất hợp với ba chị ! Hai người thừơng trò chuyện vui vẻ, mỗi lần vào nhà chị đều đi cả nhà! Nếu đúng là nhà em thì chị học cùng lớp năm xưa với Mai Sương .
    • Natanio Pham
      Ly Đinh Ái da ! vậy là trúng 101 % rồi chị ơi. HA HA quả đất tròn . xin cảm ơn Facebook Xứ Thượng đã là đầu cầu nối nhịp những con người sống ở thời gian tưởng như là quá khứ ... Chị ơi em sẽ nt với chị Sương ,. Chị ấy đang ở San Francisco nhưng không sử dụng facebook ......
      2
    • Natanio Pham
      Ly Đinh Chi Ly Dinh xem tấm hình em vừa post đi,trong hình không có chị Sương vì có lẽ mải đi hái trái Bình Bát ở đâu đó...hay là đi cùng chị ...HA HA
      2
    • Ly Đinh
      Cảm ơn em! Mai Sương thích ăn đậu Rồng , hay là lúc đó đi hái đậu Rồng ! Có cả các anh chị: Chị Tú Anh ,Cẩm Hoàn ……Anh Cao Nguyên, Anh Sỹ Hùng …Đúng không em ? Em lúc đó còn rất nhỏ? Cảm ơn Anh Xứ Thựơng nhiều ạ . Chị rất mừng khi biết tin Mai Sương và gia đình em .
  • Natanio Pham
    Một tấm hình xưa của gia đình chụp vào năm 1969 tại làng Mường Hoà Bình,Ban mê Thuột. Trong hình bên trái là hai cô gái trang phục Mường . Một trong số họ là con gái và một là con dâu của ông Trưởng Làng . Cô con dâu là vợ của 1 anh con trai ông Trưởng Làng có tên là Đinh Công Hùng cũng là học sinh Trung Học BMT vào lúc ấy ...
    Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời
    2
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 1 ngày
    • Đã chỉnh sửa
    • Ly Đinh
      Natanio Pham Thế là sau bao năm giờ biết được tin gia đình em ! Chị mừng không thể tả ! Em liên lạc với Mai Sương nhớ nói chị không bao giờ quên những kỷ niệm năm xưa!
      2
  • Ly Đinh
    Người mặc váy Mường là chị dâu của chị em ơi ! Thương quá!
    2
    • Xứ Thượng
      Ly Đinh Một câu chuyện gặp nhau qua fb thật xúc động, và bất ngờ... 
      Chúc mừng
       cuộc hạnh ngộ này!
      2
    • Ly Đinh
      Xứ Thượng Cảm ơn Anh nhiều ạ.
      2
    • Natanio Pham
      Ly Đinh Vậy là chị là con gái của bác Trưởng Làng ?
    • Ly Đinh
      Natanio Pham chị là con gái!
    • Natanio Pham
      Ly Đinh Vậy chúng mình cùng Dòng Tộc.....
    • Natanio Pham
      Mà chị nhớ tên của các anh chị của em trong gia đình hay thật đấy .Em rất là vui mừng chị ạ .Em nhớ xưa ghé nhà chị ăn cơm,ngồi trên cái nhà sàn to nhất làng,các món ăn tuy mang bản sắc dân tộc giản dị cây nhà lá vườn nhưng được bầy trên các mâm đồng rất to và đẹp. Em nhớ bố chị nói các món đồ ấy mang từ miền Bắc vào .... Em còn nhớ mổi khi chiều từ biệt người làng về thị xã là bà con vây quanh vứt tặng đủ thứ lên khoang sau xe jeep. Nào là hoa quả ,cơm lam,xôi ,trái cây có khi cả gà và lợn con còn sống ....Kỷ niệm đẹp thường khó quên nên em nhớ mãi. ..và cứ tưởng là chỉ 1 mình mình nhớ những ký ức đó không dè hôm nay gặp chị....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét