Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

RA ĐƯỜNG SỢ NHẤT CÔNG NÔNG *Thanhcadu tổng hợp.

 

8 tháng 10 lúc 18:46
 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Chuyện xe công nông lưu thông trên đường... xưa rồi!? Dạ chưa! Ở Buôn Trấp vẫn có tai nạn đáng tiếc xảy ra...
RA ĐƯỜNG SỢ NHẤT CÔNG NÔNG
*Thanhcadu tổng hợp.
"Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì” là câu nói cửa miệng của người dân có từ hàng chục năm nay ở mọi miền, cho thấy nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông đối với loại phương tiện này.
Đi lại trong phố mà nghe tiếng xe công nông phì phạch phía sau thì tốt nhất nên tránh gọn nhường đường. Những chiếc xe này không mấy khi dùng đến phanh nên chẳng ai dám chắc là nó có hay không. Nhiều khi muốn đỗ xe, lái xe phải khéo léo tì bánh vào vỉa hè cho giảm dần tốc độ. Cũng vì ghế lái lộ thiên nên lái xe nhiều khi gặp tình huống nguy hiểm thường dễ dàng nhảy khỏi xe bỏ mặc cho nó làm nốt phần tai nạn còn lại.
Đây là bài thơ mang tính chất vui vẻ, các bạn cùng đọc nhé.
Ra đường sợ nhất công nông!
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì!
Ngẫm mình số chẳng ra chi
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Vặn, sờ thoải mái mà màu chẳng lên
Chẳng bù cho cái nhà bên
Mới chạm một tí, mà lên ầm ầm
Hôm nào gió rét, mưa dầm
Mình sang hàng xóm sờ nhầm ti vi…
Muốn đi mà chẳng dám đi
Sợ vợ nó nguýt, sợ dì nó ghen
Sợ đi rồi sẽ thành quen
Sợ anh hàng xóm tòm tem vợ mình.
Thanhcadu tổng hợp.
Pham Kim Huong Bmt, Xuan Luc và 87 người khác
25 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

  • Câu này có từ năm 1978
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
    Xem thêm 4 phản hồi
  • Nói gì nghĩ cũng đúng đôi phần!
    Thơ vui nhưng tác giả cũng không hiền chi!
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 3 ngày
    • Dạ, chị... thơ theo kiểu "Bút Tre" phổ biến thời ấy, không đụng đến chỗ nhạy cảm của triều đình!
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
  • Chồng hư tại vợ người ta
    Vợ hư là tại thằng cha láng giềng
    2
    Xem thêm 2 phản hồi
  • Bây giờ công nông hiện đại lắm tay lái vô lăng cầu đẩy thắng hơi luôn nhưng hơi đắt khoảng hơn 100 triệu là vô tư o sợ gì cả
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Xe công nông là loại xe này a , giờ mới thấy đó , nếu không có thắng thì nguy , ai cũng sợ thôi ...
    1
    • Thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
    Xem thêm 1 câu trả lời
    • Vậy a , nếu đi đường mà thấy xe này phải né thôi .
      Tỷ đi dạy về buổi tối , cứ thấy xe tải và xe buýt là nép vô lề nhường đường thôi .
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 1 ngày
  • 1
    • Thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Xe cn một sáng chế , một vị thần giúp nông nghiệp VN trong thời buổi khó khăn , bài viết dễ thương và gợi nhớ một thời
    1
    • Yêu thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
  • Eo ơi ẳn minh họa chả liên quan gì đến bài viết ha anh 
    Xứ Thượng
     ha.
    1
    • Bài thơ chỉ đọc cho vui thôi e. 
      Kimberly Nguyen
      , chứ nhân vật chính thường nhắc đến là chiếc xe công nông này mà!
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
  • Oho , nền công nghiệp xe hơi đông lèo ! dân họ phải tự làm ra cho nhu cầu cuộc sống & công việc . Vẫn còn thấy tại các tỉnh Tây Nguyên .🤗
    • Thích
    • Trả lời
    • 2 ngày
    • Đúng ạ! Cho dù Chính Phủ đã có lệnh cấm lưu thông trên một số trục đường trong nước... nhưng xe tự chế của nhà nông vẫn còn mang lại nhiều hữu ích. Thế là "bỏ thì thương, vương thì tội", anh 
      Nhan Tran Viet
      !
      1
      • Thích
      • Trả lời
      • 2 ngày
    • Xứ Thượng
       Nông dân vận chuyển nông sản từ trong rừng , rẫy ra tới chợ búa bằng cái gì ? chú phỉnh chỉ biết cấm ? 🤬
      1
      • Yêu thích
      • Trả lời
      • 1 ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét