Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Hôm nay, được dịp gặp gỡ bạn bè cùng lớp ngày xưa, bạn Y-Long Nguyễn đã dẫn đi xem mộ (cải táng) ông nội là Y-Say K'Tla... Những người đã đi vào lịch sử... Cùng bị Chính Quyền CM hành quyết vào năm 1945....đặt chung phần mộ là ông Y-Lak Êban... Thế mà vẫn có sự nhầm lẫn(?) ở đây khi ghi tên bà nội của bạn là Nguyễn Thị Mùi không phải là "MẸ" của ông Y-Lak Êban...
...
Đã có những đáp án rõ ràng...
+Theo thầy Nguyễn Viết Kình... Mr. Y Tý (Cao Trí) và Y Lý (Đồng xanh) là con trai. Còn ông Y Lak nữa thì phải (thế nên mới kêu ông Y Say là ông Phán Lạc = Ama Lăk chứ)...
+Theo anh Yngec Buonya (Buôn Ky-Bmt) xác nhận ông Y Lak là con của vợ cả, còn hai ông Y Lý, Y Tý là con của vợ thứ (nhà bên cạnh rạp Hưng Đạo).
+Thầy Nguyễn Viết Kình cho biết thêm thông tin về ông T-Say K'Tla... là học sinh khóa đầu tiên của EFR École de Franco-Rhadé. Rất lanh, rất thông minh vừa là thư ký Tòa Công sứ, vừa là thư ký Tòa luật tục Darlac (1923). Sau đó nghe nói lên làm Chánh án hay Phó Chánh án Tòa luật tục. Được Pháp ban thưởng mề-đay bạc đệ nhị cấp (26-5-1926) "vì những đóng góp cho chính quyền Pháp sở tại..." và có lẽ vì thế mới có ngày 04-10-1945...
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét