Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013
Những bài học thuộc lòng ngày xưa...
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Ăn cơm muộn vội vàng đi học
Bút rơi đường Minh khóc hu hu...
May thay nhờ có anh Thu
Nhịn ăn quà giúp mười xu mua ngòi
Rồi lấy giấy Thu ngồi cuộn giúp
Chốc đã thành quản bút cho Minh
Mấy hôm sau bất thình lình
Trời mưa Thu đứng một mình không ô
Minh vội đến che cho cẩn thận
Rồi đưa Thu về tận cổng nhà
Giúp người, người lại giúp ta
Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo.
(Không nhớ tên tác giả).
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
chào anh Xứ Thượng ! Nghe cái tên là lạ như miền núi Hướng Hóa Quảng Trị quê em vậy, bài thơ thật bình dị mộc mạc nhưng tình cảm thì thật sâu lắng
Trả lờiXóaGhé thăm anh chúc anh ngày mới an lành (~_~)
Thật vui mừng có người đến thăm chốn hoang lạnh này...Xứ Thượng của già ở Ban Mê, Đăklak.
XóaCám ợn Bạch Dương. Chúc em vui khỏe.
Một bài học về giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn thông qua lời thơ giản dị dễ đi vào lòng mọi người bạn nhỉ.
Trả lờiXóaChúc bạn cuối tuần vui nhé !
Cám ơn bạn rất nhiều...Mình luôn mong bạn đến chia sẻ đó nha !
XóaKỷ niệm từ hồi xa xưa ấy
Trả lờiXóaChợt trở về sao thấy ấm nồng
. Tình bạn khi còn tuổi hồng
Gắn kết bởi ,những tấm lòng sẻ chia ..................
Xứ thượng tôi sớm khuya hiu hắt
XóaĐã bao ngày đỏ mắt trông vời
Ôi sao không nói lên lời
Cảm ngào ơn nghẹn với người khách thơ...
Thầy Ơi! Có nhà không? em sang thăm thầy đây..
Trả lờiXóaTuần mới chúc thầy vui khoẻ ...trẻ mãi không già ...
Cô bé Chăm lém đấy
XóaPhong mình lên chức thầy
Bao năm già tự thấy
Vẫn đang học trò đây...
hay quá đi! em thích đọc những bài này nè! tự nhiên dc cười và cười...tư nhiên!
Trả lờiXóaHãy cứ thế cho lòng thanh thản..
ko thèm trả lời mình...huuuu
Trả lờiXóaUi...Xấu hổ với nguyenha quá đi !
XóaGởi đến em gái lời xin lỗi muộn màng.
Bài học thuộc lòng này mình học hồi tiểu học, hơn nửa thế kỷ đã qua giờ được đọc lại cảm xúc vô cùng. Cảm ơn anh Xứ Thượng.
XóaMình nhớ đọc bài này ở sách lớp 2 trước 1975. Tựa bài là Làm ơn. Tác giả Phong Thu (mấy chục năm rồi nhớ nhập tâm vậy không biết chính xác không
Xóa