Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

BÔNG CHUỐI RỪNG *Nguồn: www.baokontum.com.vn-HT

 

Hoa rừng xuống phố.. đặc biệt là về hoa chuối rừng – loài hoa dân dã, rực rỡ mà khiêm nhường không ít người chưa một lần chiêm ngưỡng..
BÔNG CHUỐI RỪNG
*Nguồn: www.baokontum.com.vn-HT
Ngày trước chuối rừng chỉ là thứ quả ăn chơi khi đi rừng, mùa khô người dân cũng có lấy về phơi rồi ngâm rượu nhưng không nhiều; phần được sử dụng phổ biến nhất là bắp chuối (hoa chuối), thân chuối non dùng để chế biến thành các món ăn...
...
Chuối rừng thân ốm tong teo, nhưng lại có sức sống lạ kỳ, thân cây cao tới 3 – 4m. Chuối rừng không mọc đơn lẻ mà mọc thành vùng, thành rừng, thành một xứ sở bát ngát và điều đặc biệt là ở khu rừng nào có chuối mọc, ở đó là lãnh địa của chuối, cây cổ thụ không chen vô được. Mùa xuân, chim chóc kéo về làm tổ trên nách lá, trên buồng chuối, chim non sinh ra và lớn khôn bằng những trái chuối chín vàng rồi bay đi xa.
Khác với chuối trồng tại nhà, chuối rừng khi ra bông mọc thẳng đứng ở ngọn chứ không mọc thõng xuống, hoa có màu đỏ thẫm. Buồng chuối rừng thường nhỏ, buồng nào to nhất cũng chỉ từ 5-6 nải là hết, mỗi nải chừng 12 – 15 trái là nhiều.
Trái chuối rừng thường chỉ to bằng ngón tay cái, chuối chín ăn ngọt lịm, nhưng vì có nhiều hột nên chẳng ai coi đây là loại trái cây để ăn mà hầu như chỉ sử dụng cho các bài thuốc dân gian...
*Trích đoạn từ Nguồn: www.baokontum.com.vn-HT.
Tất cả cảm xúc:
Hung Kieu, Thanh Phan và 89 người khác
42
2
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Trần Tố Phượng
Nhìn thấy đẹp ghê
Xứ Thượng
Trần Tố Phượng Nhìn lạ mắt.. hay hay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét