Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

TRÁI XAY RỪNG * Chế Diễm Trâm

 

Nhớ về tuổi thơ ở trường tiểu học Độc Lập với những trái xay quán ông Kim...
TRÁI XAY RỪNG
* Chế Diễm Trâm
...
Tôi nhớ, ngày xưa ấy, trong mớ xay má chia phần, bao giờ cũng có trái chín, trái sống, trái non. Hoài cố về ngày xưa có cả niềm vui, cả nỗi buồn khi được phần xay trái chín nhiều hay trái sống nhiều. Nhưng có hề chi, trái chín có cái ngon của chín, trái sống có niềm vui của sống. Gặp trái non thì có ngay một trò chơi rất “độc”: tách hai mảnh của hột xay non dán lên bên dưới hai tuyến lệ của mắt thành hai cục ghèn (dử mắt), cứ nhìn nhau mà cười rũ như những con đười ươi trong câu chuyện cổ tích hằng đêm của bố.
Trái xay có nhiều loại nhưng tôi biết xay sẻ và xay nhung. Có thể gọi tắt trái xay nhung là “nhung” vì da nó nâu vàng, óng ánh lông tơ mịn mềm rất giống vải nhung. Trái xay nhung rừng Khánh Hòa không nhiều, thường là từ nơi khác chở tới. Mỗi lần nâng trái nhung trên tay, má thường tặc lưỡi: “Trái ăn chơi mà một ký mắc hơn chục lần một ký gạo!”. Xay nhung trái to, có trái to bằng đầu ngón tay cái, trái có hột đôi càng to hơn nữa. Xay nhung ngọt mịn màng. Rừng núi Khánh Hòa có say sẻ. Say sẻ nhỏ hơn, màu đen nâu, ít óng ánh hơn, vị chua hơn. Vì vậy, xay nhung chín ăn ngay, còn say sẻ thường được trộn với muối, đường, ớt bột. Một buổi chiều thu dìu dịu, mắt thả vô quyển sách hay, lâu lâu nhón một trái xay ướp muối ớt đường, cái tổ hợp ngọt-cay-mặn-chua quyện trong đầu lưỡi, tê tê tái tái cả tâm hồn đang lâng lâng.
Đi tìm chính danh của loại quả này: “xay” hay “say”? Trên các trang báo, có người viết là “xay”, người cho là “say”. Tôi lục tìm “Từ điển tiếng Việt” của Hoàng Phê không thấy mục từ “xay/say” với nghĩa thực vật/trái cây. Hỏi một em học sinh chuyên Văn cũ, em cung cấp hai tài liệu, một trong “Đại Nam quốc âm vị tự” của Huỳnh Tịnh Của và một trong “Việt ngữ chính tả tự vị” của Lê Ngọc Trụ. Trong “Đại Nam quốc âm vị tự” có mục từ “xay” ghi như sau: “Thứ cây lớn, có trái nhỏ, đến khi chín thì khô vỏ, cơm nó có mùi chua chua ngọt ngọt, trái có lông mà trộng gọi là xay-lông, không lông gọi là xay-sẻ.” Còn trong từ điển “Việt ngữ chính tả tự vị” của Lê Ngọc Trụ có mục từ “xay” (n, tức danh từ) định nghĩa nó là “tên loại cây”.
Từ hai tài liệu đó, em học sinh của tôi đã suy luận ra rằng, “có thể ngày xưa, nó là “xay” như Huỳnh Tịnh Của đã ghi nhận trong “Đại Nam quốc âm vị tự” và Lê Ngọc Trụ trong “Việt ngữ chính tả tự vị”. Bẵng đi một thời gian, một số từ điển không ghi nhận nó nữa (mà “Từ điển tiếng Việt” của Hoàng Phê – cuốn từ điển phổ dụng hơn cả từ sau năm 1975 – là tiêu biểu), người ta viết lại theo ngẫu hứng của từ nguyên học dân gian để bây giờ trên báo, đài nó là “say”.
Nghe cũng rất có lý, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một giả thuyết khoa học về phương ngôn. Còn từ nguyên như thế nào là đúng nhất, xin chờ các nhà ngôn ngữ học lên tiếng vậy!
Trái xay có tác dụng nhuận trường và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Nhưng trái xay quyến rũ dân chuộng quà vặt, nhất là mấy cô con gái, ăn hoài không biết chán, càng ăn càng “say”. Vì vậy, từ lúc vào mùa, người biết lo xa thường thủ sẵn những hũ xay ướp hoặc ngào đường, dành ăn dè tới tận mùa thu sau. Thương quý ai, tặng một ít xay làm quà, quà quê lạ miệng và ngon lạ ngon lùng...
...
CHẾ DIỄM TRÂM
*Trích đoạn trong nguồn https://xunauvn.org/2017/09/20/trai-xay-vao-thu/...
Có thể là hình ảnh về thực phẩm
Tất cả cảm xúc:
Hung Kieu, Ly Trinh và 154 người khác
86 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

Phù hợp nhất

  • Phạm NhưHoà
    Hồi đó em mua trái này về cho nhỏ cháu ăn. Sau đó ẻm về kể với mẹ ẻm là “dì út cho con ăn trái gì mà đen như cái quần bà ngoại á mẹ”😀Giang Nguyễn
    4
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Nguyễn Vũ Minh Sang
    Vườn cháu ở Bình Dương cũng có cây này, loại này nó có 2 loại, ở trên mình và gia lai thì quả to, nhiều lông cơm dày hơn, ở dưới này quả nhỏ ko nhiều lông, cơm ít trái đen hơn.
  • Quang Phung
    Loại trái này trong rừng, cũng giống như hạt Cầy (Knia) cả 1/2 TK không thấy nữa; chắc tuyệt chủng rồi!
    • Xứ Thượng
      Quang Phung Có vùng họ đã gây trồng... nhưng không biết kết quả ra sao... Rừng hết dễ tuyệt chủng, Chị ạ!
  • Hung Kieu
    Tiếc quá!
    Bài viết nặng về phần sưu tầm tài liệu hơn là nhắc nhiều những kỷ niệm ấu thời về một thứ quà quê.
  • Quý Bắc
    Ngày ấy đi học thích ăn trái xay này lắm anh ạ
    Chua chua ngọt ngọt
    • Xứ Thượng
      Quý Bắc Đúng đó em! Những thứ trái cây dành cho thuở học trò cũng lạ và theo mùa... hết mùa Trâm, đến màu Xay, đến mùa Me...
  • Thiên Phú
    Ngon ghê
    Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Chào Buổi Sáng Xin mời Chúc Vui Khỏe HP Bình An nhé!'
  • Ly Trinh
    Ôi ngày xưa ơi
    • Thương thương
    • Phản hồi
    • 5 ngày
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Kim Thịnh Dancer
    Wow... chỉ là trái " say" thôi... mà tác giả dày công nghiên cứu thật quá sức tưởng tượng a XT nhỉ...
    E nghĩ rằng trái say đã in dấu kỷ niệm của hầu hết mọi nguòi từ trẻ con đến nguòi lớn bởi sự quyến rũ của nó từ vị ngon chua ngọt đến cái vỏ nhung mượt vô cùng đẹp...
  • Nguyen Xuan
    Quán ô Kim nhớ mãi. ÔB đã mất hết rồi, quán lấy tên con gái tên Kim. Kim học lớp em, giờ tụi em vẫn chơi với nhau, rất thân.
    • Xứ Thượng
      Nguyen Xuan Nhớ lại ngày xưa thật vui... Chúc mừng tình bạn của Em và Kim!
    • Nguyen Xuan
      Xứ Thượng tụi em có 1 nhóm học từ cấp 1, cấp 2, vẫn cùng nhau đàn đúm, vui lắm.( khoảng 10 ng thôi)
      Chừng 1 tuần,10 ngày k gặp nhau là thấy...nhớ nhau rồi.
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
  • Kim Vinh Nguyễn
    Giờ thì hàng hiếm a XT.
  • Mai Le
    Trái xay này bây giờ chị vẫn còn thích ăn và phải mua khô trong hộp ăn đó nghen … vì vẫn nhớ ngày xưa mà 😀.
  • HongDiep Tran
    Ăn xay mà hổng có say , ăn woài ko ngán 👍😁👍
    2
  • Khoai Hông
    Loại trái rừng vỏ mượt như nhung hấp dẫn lắm. Ăn hoài không chán. Quê Phú Yên em rất nhiều. Người ta đi núi chặt nhánh có nhiều trái chín xuống cho phụ nữ hái vào bao vào gùi. Họ thường gác cái bao ngang gùi để gùi xuống núi. Mùa xay bà con miền núi kiếm được cũng khá để trang trải cs nhưng mỗi năm cứ chặt nhánh lấy trái như vậy năm sau mất mùa và có nguy cơ tuyệt chủng anh nè.
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 5 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Thi Kim Hien Tran
    Anh Đạt ỏi , quán bà kim có món bánh mì chay ngày nào cũng ăn mà không thấy ngán ,bánh mì chỉ có đồ chua + ớt xay ngâm dấm + xì dầu , giờ ra chơi phải ăn một khúc . Hồi đó tụi em là nữ sinh Hưng Đức , cảm ỏn Anh đã nhắc Ô Bà Kim , chắc họ đã về với Chúa hết rồi
    2
    • Xứ Thượng
      Thi Kim Hien Tran Anh cũng thích món bánh mì này... bánh mì cắt xéo nhọn đầu... ngày mai lại thèm... lạ ghê!
    • Thi Kim Hien Tran
      Xứ Thượng Giờ ăn bánh mì có đủ thứ hầm bà làng mà chẳng thấy gì ngon , nhủ ăn một tờ giấy gói đủ thứ trong đó ,
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Ông mất hơn 10 năm rồi, còn Bà mới mất đc 2 năm nay đó Bạn.
      Vì tụi mình học cùng lớp với nhau và hiện giờ cũng chơi với nhau, rất thân.
      2
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Thi Kim Hien Tran
      Nguyen Xuan Cám ỏn bạn đã cho biết thông tin , mình cũng nghĩ Ô Bà đã không còn nữa , mình cũng còn nhớ cô con gái cũng trạc tuổi mình , hay phụ Ô Bà bán quán , vì ngày nào chả có mặt ở quán , để ăn bánh mì , có lẽ tụi mình giờ cũng 65t cả rồi , chúc bạn luôn vui, khoẻ nha ♥️♥️♥️
      2
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Tụi này giờ 67, 68 hết rồi bạn ơi.
      Vì khi giải phóng bọn mình đang học lớp 12.
      Không có mô tả ảnh.
    • Thi Kim Hien Tran
      Nguyen Xuan Oh , vậy là đàn chị của tụi em rồi , xin lỗi Chị nhé vì không biết nên xưng hô không phải phép , giải phóng về em mới học lớp mười trường Lasan
      2
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Ui trời, có sao đâu mà, chị em, bạn bè cũng có sao.
      Mình cứ là chị em tốt của nhau là ok rồi ha.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 4 ngày
      • Đã chỉnh sửa
  • Kim Tuyet
    Lâu lắm chưa được ăn lại nhưng hồi nhỏ có ăn, vị chua chua như me nhưng thơm và chua nhẹ hơn me chín. Rất thú vị, tới mùa mới thấy người ta chở về bán ở chợ. Nhưng ngày càng ít thấy
    • Xứ Thượng
      Kim Tuyet Nhớ dzai ghê nhe!... Ngày xưa chắc là chuyên gia hàng vặt!!?
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng dạ không anh, em chỉ ăn những khi hên có người mua mời thôi, hồi xưa không có tiền, nhưng ở nhà vườn trái cây không thiếu món gì. Cũng ăn vặt cây nhà lá vườn còn hàng chợ thì hên xui
    • Xứ Thượng
      Kim Tuyet Cô giáo từng hiểu nghèo vượt khó... sẽ dạy học bằng cả tâm hồn trách nhiệm lẫn tình thương!
  • Phạm Mai
    Cả một trời thương nhớ!!
  • Ngọc Lan
    Trái xay này ngon ..ngày đó ra chợ BMT em cũng hay mua trái xay và trâm
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Nhớ hương vị của trái Xay thời thơ ấu ! Ngày đó ăn trái gì cũng thấy ngon nha anh Xứ Thượng !
  • Ông Bà Nội
    XT ơi,còn trái trường nữa anh có biết trái đó ko,nó chua thôi rồi..
  • Suoi Kiet Nguyen
    Xứ Thượng ơi , nếu có ai đi CANADA nhớ gởi cho cô 1 gói XAY .Hồi ở PHI CHÂU cô cũng được ăn trái này.
  • Lan Quach
    Ui em mê ăn trái này nhất. Giờ vẫn còn mê ạ 😂😂😂😂😂
  • Hien Nguyen
    T rường TH/BMT có cây Trâm cổ thụ từ công vào năm phía bên phải không biết còn hay không?
    • Xứ Thượng
      Hien Nguyen Dạ, cây trâm vối trái nhỏ vẫn còn sau 75, đến khi xây dựng lại trường mới bị chặt hạ.
  • Uyen Lan
    Lâu rồi chưa được ăn nè! Một thời tuổi thơ !
    • Xứ Thượng
      Uyen Lan Tuổi thơ ngọt ngào làm sao!
    • Nguyên Lê
      Uyen Lan Bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy bán đó Ái Lan , ghiền quả này nên hay canh để mua.
      2
    • Uyen Lan
      Nguyên Lê , hồi trước ở LK vẫn có, giờ " Triệt tiêu" rồi! Nhớ trái xay có lớp vỏ mềm mại óng như nhung, chua chua nữa.. !
      2
  • Hoàng Oanh Vũ
    Nhìn chảy nc miếng...nhớ quá kn xưa dấu yêu.Cám ơn anh XT cho vé trở về tuổi thơ nhé.Chừ kg thấy bán nữa nhỉ ?
  • Tieu Hong Pham
    Trái xay gợi nhớ lại thuở học sinh - ai cũng ăn trái xay này …
  • Nguyễn Hoaivan
    Hồi nhỏ sao thích trái này thế không biết !🌷🍃
  • Hue Nguyen
    Send them to me
    • Thích
    • Phản hồi
    • Xem bản dịch
    • 23 giờ
  • Avatar laughing and rolling on the floor, and holding their stomach with both hands. The words ha ha ha are written above them in shades of red, orange and yellow.
86 bình luận
2 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Bình luận

Phù hợp nhất

  • Phạm NhưHoà
    Hồi đó em mua trái này về cho nhỏ cháu ăn. Sau đó ẻm về kể với mẹ ẻm là “dì út cho con ăn trái gì mà đen như cái quần bà ngoại á mẹ”😀Giang Nguyễn
    4
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Nguyễn Vũ Minh Sang
    Vườn cháu ở Bình Dương cũng có cây này, loại này nó có 2 loại, ở trên mình và gia lai thì quả to, nhiều lông cơm dày hơn, ở dưới này quả nhỏ ko nhiều lông, cơm ít trái đen hơn.
  • Quang Phung
    Loại trái này trong rừng, cũng giống như hạt Cầy (Knia) cả 1/2 TK không thấy nữa; chắc tuyệt chủng rồi!
    • Xứ Thượng
      Quang Phung Có vùng họ đã gây trồng... nhưng không biết kết quả ra sao... Rừng hết dễ tuyệt chủng, Chị ạ!
  • Hung Kieu
    Tiếc quá!
    Bài viết nặng về phần sưu tầm tài liệu hơn là nhắc nhiều những kỷ niệm ấu thời về một thứ quà quê.
  • Quý Bắc
    Ngày ấy đi học thích ăn trái xay này lắm anh ạ
    Chua chua ngọt ngọt
    • Xứ Thượng
      Quý Bắc Đúng đó em! Những thứ trái cây dành cho thuở học trò cũng lạ và theo mùa... hết mùa Trâm, đến màu Xay, đến mùa Me...
  • Thiên Phú
    Ngon ghê
    Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Chào Buổi Sáng Xin mời Chúc Vui Khỏe HP Bình An nhé!'
  • Ly Trinh
    Ôi ngày xưa ơi
    • Thương thương
    • Phản hồi
    • 5 ngày
    Xem thêm 1 phản hồi
  • Kim Thịnh Dancer
    Wow... chỉ là trái " say" thôi... mà tác giả dày công nghiên cứu thật quá sức tưởng tượng a XT nhỉ...
    E nghĩ rằng trái say đã in dấu kỷ niệm của hầu hết mọi nguòi từ trẻ con đến nguòi lớn bởi sự quyến rũ của nó từ vị ngon chua ngọt đến cái vỏ nhung mượt vô cùng đẹp...
  • Nguyen Xuan
    Quán ô Kim nhớ mãi. ÔB đã mất hết rồi, quán lấy tên con gái tên Kim. Kim học lớp em, giờ tụi em vẫn chơi với nhau, rất thân.
    • Xứ Thượng
      Nguyen Xuan Nhớ lại ngày xưa thật vui... Chúc mừng tình bạn của Em và Kim!
    • Nguyen Xuan
      Xứ Thượng tụi em có 1 nhóm học từ cấp 1, cấp 2, vẫn cùng nhau đàn đúm, vui lắm.( khoảng 10 ng thôi)
      Chừng 1 tuần,10 ngày k gặp nhau là thấy...nhớ nhau rồi.
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
  • Kim Vinh Nguyễn
    Giờ thì hàng hiếm a XT.
  • Mai Le
    Trái xay này bây giờ chị vẫn còn thích ăn và phải mua khô trong hộp ăn đó nghen … vì vẫn nhớ ngày xưa mà 😀.
  • HongDiep Tran
    Ăn xay mà hổng có say , ăn woài ko ngán 👍😁👍
    2
  • Khoai Hông
    Loại trái rừng vỏ mượt như nhung hấp dẫn lắm. Ăn hoài không chán. Quê Phú Yên em rất nhiều. Người ta đi núi chặt nhánh có nhiều trái chín xuống cho phụ nữ hái vào bao vào gùi. Họ thường gác cái bao ngang gùi để gùi xuống núi. Mùa xay bà con miền núi kiếm được cũng khá để trang trải cs nhưng mỗi năm cứ chặt nhánh lấy trái như vậy năm sau mất mùa và có nguy cơ tuyệt chủng anh nè.
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • 5 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Thi Kim Hien Tran
    Anh Đạt ỏi , quán bà kim có món bánh mì chay ngày nào cũng ăn mà không thấy ngán ,bánh mì chỉ có đồ chua + ớt xay ngâm dấm + xì dầu , giờ ra chơi phải ăn một khúc . Hồi đó tụi em là nữ sinh Hưng Đức , cảm ỏn Anh đã nhắc Ô Bà Kim , chắc họ đã về với Chúa hết rồi
    2
    • Xứ Thượng
      Thi Kim Hien Tran Anh cũng thích món bánh mì này... bánh mì cắt xéo nhọn đầu... ngày mai lại thèm... lạ ghê!
    • Thi Kim Hien Tran
      Xứ Thượng Giờ ăn bánh mì có đủ thứ hầm bà làng mà chẳng thấy gì ngon , nhủ ăn một tờ giấy gói đủ thứ trong đó ,
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Ông mất hơn 10 năm rồi, còn Bà mới mất đc 2 năm nay đó Bạn.
      Vì tụi mình học cùng lớp với nhau và hiện giờ cũng chơi với nhau, rất thân.
      2
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Thi Kim Hien Tran
      Nguyen Xuan Cám ỏn bạn đã cho biết thông tin , mình cũng nghĩ Ô Bà đã không còn nữa , mình cũng còn nhớ cô con gái cũng trạc tuổi mình , hay phụ Ô Bà bán quán , vì ngày nào chả có mặt ở quán , để ăn bánh mì , có lẽ tụi mình giờ cũng 65t cả rồi , chúc bạn luôn vui, khoẻ nha ♥️♥️♥️
      2
      • Thương thương
      • Phản hồi
      • 5 ngày
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Tụi này giờ 67, 68 hết rồi bạn ơi.
      Vì khi giải phóng bọn mình đang học lớp 12.
      Không có mô tả ảnh.
    • Thi Kim Hien Tran
      Nguyen Xuan Oh , vậy là đàn chị của tụi em rồi , xin lỗi Chị nhé vì không biết nên xưng hô không phải phép , giải phóng về em mới học lớp mười trường Lasan
      2
    • Nguyen Xuan
      Thi Kim Hien Tran. Ui trời, có sao đâu mà, chị em, bạn bè cũng có sao.
      Mình cứ là chị em tốt của nhau là ok rồi ha.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 4 ngày
      • Đã chỉnh sửa
  • Kim Tuyet
    Lâu lắm chưa được ăn lại nhưng hồi nhỏ có ăn, vị chua chua như me nhưng thơm và chua nhẹ hơn me chín. Rất thú vị, tới mùa mới thấy người ta chở về bán ở chợ. Nhưng ngày càng ít thấy
    • Xứ Thượng
      Kim Tuyet Nhớ dzai ghê nhe!... Ngày xưa chắc là chuyên gia hàng vặt!!?
    • Kim Tuyet
      Xứ Thượng dạ không anh, em chỉ ăn những khi hên có người mua mời thôi, hồi xưa không có tiền, nhưng ở nhà vườn trái cây không thiếu món gì. Cũng ăn vặt cây nhà lá vườn còn hàng chợ thì hên xui
    • Xứ Thượng
      Kim Tuyet Cô giáo từng hiểu nghèo vượt khó... sẽ dạy học bằng cả tâm hồn trách nhiệm lẫn tình thương!
  • Phạm Mai
    Cả một trời thương nhớ!!
  • Ngọc Lan
    Trái xay này ngon ..ngày đó ra chợ BMT em cũng hay mua trái xay và trâm
  • Cúc Hoa Nguyễn Thị
    Nhớ hương vị của trái Xay thời thơ ấu ! Ngày đó ăn trái gì cũng thấy ngon nha anh Xứ Thượng !
  • Ông Bà Nội
    XT ơi,còn trái trường nữa anh có biết trái đó ko,nó chua thôi rồi..
  • Suoi Kiet Nguyen
    Xứ Thượng ơi , nếu có ai đi CANADA nhớ gởi cho cô 1 gói XAY .Hồi ở PHI CHÂU cô cũng được ăn trái này.
  • Lan Quach
    Ui em mê ăn trái này nhất. Giờ vẫn còn mê ạ 😂😂😂😂😂
  • Hien Nguyen
    T rường TH/BMT có cây Trâm cổ thụ từ công vào năm phía bên phải không biết còn hay không?
    • Xứ Thượng
      Hien Nguyen Dạ, cây trâm vối trái nhỏ vẫn còn sau 75, đến khi xây dựng lại trường mới bị chặt hạ.
  • Uyen Lan
    Lâu rồi chưa được ăn nè! Một thời tuổi thơ !
    • Xứ Thượng
      Uyen Lan Tuổi thơ ngọt ngào làm sao!
    • Nguyên Lê
      Uyen Lan Bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy bán đó Ái Lan , ghiền quả này nên hay canh để mua.
      2
    • Uyen Lan
      Nguyên Lê , hồi trước ở LK vẫn có, giờ " Triệt tiêu" rồi! Nhớ trái xay có lớp vỏ mềm mại óng như nhung, chua chua nữa.. !
      2
  • Hoàng Oanh Vũ
    Nhìn chảy nc miếng...nhớ quá kn xưa dấu yêu.Cám ơn anh XT cho vé trở về tuổi thơ nhé.Chừ kg thấy bán nữa nhỉ ?
  • Tieu Hong Pham
    Trái xay gợi nhớ lại thuở học sinh - ai cũng ăn trái xay này …
  • Nguyễn Hoaivan
    Hồi nhỏ sao thích trái này thế không biết !🌷🍃
  • Hue Nguyen
    Send them to me
    • Thích
    • Phản hồi
    • Xem bản dịch
    • 23 giờ
  • Avatar laughing and rolling on the floor, and holding their stomach with both hands. The words ha ha ha are written above them in shades of red, orange and yellow.
    • Thương thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét