Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Buôn Trấp quê tôi...

Chợ cá bên dòng Krông Ana

Chủ Nhật, 02/10/2011 20:00

Từ rất lâu, chợ cá bên dòng sông Krông Ana (thuộc thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana-Đắk Lắk) không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà đã trở thành một nét văn hóa rất riêng của mảnh đất trù phú này.

Chợ cá nơi đây chỉ náo nhiệt vào hai thời điểm chính là khoảng 3 giờ sáng và 14 giờ chiều, khi những chiếc thuyền đưa cá từ khắp nơi vào. Tuy nhiên, phiên chợ lúc 3 giờ sáng là thời điểm chợ cá đông nhất và được coi là phiên chợ chính ở bến cá này.

Dưới đây là một số hình ảnh chợ cá bên dòng sông Krông Ana:

 
Thuyền đánh cá về bến


Nghe tiếng máy là các cô, các mệ đã có mặt tại bến cá.

 

giúp những người đàn ông chuyển ngư cụ xuống bến

Cá nhanh chóng được đưa ra khỏi khoang thuyền

 
Phần lớn số cá vẫn còn tươi sống khi đưa về chợ



Sản phẩm thu được sau một đêm thức trắng lênh đênh giữa sông nước mênh mông...

Các mệ phân loại cá...

và việc mua bán diễn ra ngay tại bến sông

 Neo thuyền tại bến sông


Chợ cá cũng là nơi sửa chữa, đóng mới thuyền đánh cá

 
Thuyền bè nằm gối bãi nơi bến thuyền thơ mộng, chờ ngày làm việc mới

Theo Đàm Giang (Đắk Lắk Online)

8 nhận xét:

  1. Em gái BD tem vàng nhà anh Xứ Thượng (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạch Dương luôn mang niềm vui đến cho người khác...
      Cám ơn em gái BD.

      Xóa
  2. Nhìn rổ cá tươi thích quá anh ơi ! Cá như thế nấu ăn mới ngon, chứ cá mà mang về chợ rồi họ ướp đá thì ko còn ngon nữa rồi, chúc anh chiều tuần mới an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông này cho rất nhiều cá lăng (nấu canh chua)...Nhưng có một điều đặc biệt là đánh bắt cá phía trên thác nước thì toàn cá nhỏ như trong hình. Còn dưới chân thác thì cá rất to...có con nặng đến 6 kg.
      Chúc Bạch Dương luôn xinh tươi.

      Xóa
  3. Biết khi nào người ở xa miền sông nước như mình được thưởng thức cá sông tươi rói nhỉ ?nhìn rổ cá thấy thích lắm bạn ạ .
    Chúc bạn tuần mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng dòng sông này mà ngày đi kinh tế mới...ai cũng nghĩ chim trời cá nước...không bao giờ hết. Sau ba mươi mấy năm con người làm chủ, cá đã cạn dần, nhiều loài cá đã tuyệt chủng ...

      Xóa
  4. ca dao ta có câu thế này em viết tặng chị em phụ nữ đảm đang nơi buông trấp quê lão ... lão thật hạnh phúc vì được sinh sống nơi thanh bình thế này hiiii
    "buổi chọ đông con cá đồng lộn lạo
    anh kiếm nơi nào nhân đạo bằng em"

    Trả lờiXóa
  5. Ha...em cân 1kg còn 8 lạng...rồi em nhân đạo tặng thêm 1 con 2 lạng...
    Cái này kêu là bán 1 tặng 1, lấy tiền cả hai. Hụ...hụ.

    Trả lờiXóa