Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

XÓM ĐẠO ĐẦU TIÊN *Gp Ban mê thuột

 

 
Đã chia sẻ với Công khai
Công khai
Ban mê xưa...
XÓM ĐẠO ĐẦU TIÊN
*Gp Ban mê thuột
Bấy giờ, đa phần người Kinh tại Ban Mê Thuột là phu công trong các đồn điền người Pháp. Số ít ỏi người Công Giáo tập trung bên kia đường Tự Do (nay là đường Nguyễn Tất Thành) sống trong những căn nhà gỗ lụp xụp, một số làm công chức làm thợ mộc, thợ xây, lò rèn, mổ trâu bò...
Một lần vua Bảo Đại đi nghỉ dưỡng tại Ban Mê Thuột, thấy cảnh tồi tàn của người di dân, ông gọi police cho dời đi chỗ khác, họ lại tập trung về đầu đường Lê Thánh Tông và Phan Bội Châu bây giờ sinh sống.
Là Cha xứ Ban Mê Thuột, ngoài công việc chính là Mục Vụ với sự trợ giúp của Thầy Hiền và ông Câu Cầu, Père Romeuf (tên giáo dân thường gọi) xin chính quyền bảo hộ và đại diện triều Nguyễn là ông Quản Đạo Tôn Thất Hối thành lập xóm người Công Giáo và được gọi là Xóm Đạo. Địa bàn bao gồm những đường hiện nay là từ đầu đường Quang Trung đến Hai Bà Trưng kéo dài đến đường Hàm Nghi (nay là đường Trần Phú), đến Phan Chu Trinh, đến Ngô Đức Kế (cuối Tòa Giám Mục) đến Lê Thánh Tôn xuôi về Phan Bội Châu.
Nhà thờ xứ đạo Ban Mê Thuột tọa lạc tại trường THCS Phan Chu Trinh hiện nay. Nhà thờ làm bằng gỗ, mái lợp tranh, chung quanh có hành lang, sàn gỗ, theo kiểu nhà sàn của người dân tộc. Vài năm sau, Père Romeuf lại tiếp tục cho cất thêm một số phòng, mở trường tiểu học để dạy cho con em giáo dân Xóm Đạo và cả thị xã. Chính ngài là hiệu trưởng trường Công Giáo làng Lạc Giao này.
An cư lạc nghiệp - Père Romeuf chia cho mỗi gia đình một sào đất (20m x 50m). Cha khuyến kích trồng một số cây cà phê mít sau nhà để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, năm 1945 có biến động về chính trị, một số gia đình Công Giáo lại tản cư về Ninh Hòa, Bình Định. Thời gian sau, Père Romeuf phải xuống tận nơi để mời gọi họ trở về Ban Mê Thuột. Lúc đó, các gia đình Công Giáo chỉ có khoảng 13 gia đình. Việc chia đất diễn ra ít là 3 lần cho đến năm 1952 thì chấm dứt. Năm 1954, Cha còn chia cho một số gia đình ở Xóm Đạo thêm 3 hecta đất trồng trọt dọc theo suối Xanh ra tới gần Buôn Thá.
...
Đến năm 1955, nền Đệ Nhất Cộng Hòa thành lập, dân di cư các nơi, nhất là miền Bắc tới Ban Mê Thuột lập nghiệp, số linh mục cũng nhiều. Năm 1956, Père Romeuf làm đơn xin thuyên chuyển về nhà thờ CHPI (nay là nhà thờ Dũng Lạc). Cho đến năm 1975, Cha bị trục xuất về Pháp quốc và qua đời năm 1981.
Đôi nét về sự hình thành Xóm Đạo, chúng tôi chỉ muốn nói lên công lao to lớn của các vị Mục tử, các tiền nhân đã gầy dựng, vun trồng đạo Công Giáo cho các thế hệ sau, được phát triển cho đến ngày hôm nay.
(Trích theo "LƯỢC SỬ Về XÓM ĐẠO TIỀN THÂN CỦA KHU PHỐ GIOAN TẨY GIẢ (1942 - 1982)" trên trang http://gpbanmethuot.com/).
Hung Kieu, Hai Dangngoc và 182 người khác
40 bình luận
25 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

40 bình luận

Phù hợp nhất

  • Thái Hải
    Chỉ dân ở BM lâu đời thì đọc bài này hiểu luon và ngay những con đường và chung quanh xóm đạo (dù tui ngoại đạo) hii và cho đến h tên xóm đạo vẩn còn trong kí ức xưa của dân ;47; dù h đây là khu đắt địa của BM tôi 👍❤️
    5
  • Loan Do
    Mình củng được làm Dân của Xóm Đạo từ năm 63 đến năm 80
    Cám ơn Xứ Thượng đả sưu tầm .nhửng ký ức 1 thời của người Dân Xóm Đạo
    • Thích
    • Phản hồi
    • 6 ngày
    • Đã chỉnh sửa
  • Dung Ho Van
    Ngày xưa em cũng có người yêu xóm đạo đó anh Đạt !
  • Lương Đình Đức
    Tôi sinh ra ở Banmethuot, mà nay mới biết thêm được thông tin này.
    ( cha Paul Seitj còn gọi là Đức cha Kim, Đức cha tiên khởi giáo phận)
    Cảm ơn tác giả.
    2
    • Dan Drum
      Lương Đình Đức trên tháp chuông nhà thờ Chánh toà bmt có chữ viết tắt T-LJK( tôi là joan kim neh!
      3
    • Vy Xuan
      Lương Đình Đức Đức cha Set Kim (tên Việt Nam), trước quản trị địa phận Kon Tum bao gồm tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Darlac, sau khi toà thánh có quyết định thành lập địa phận Ban mê Thuột tách khỏi địa phận Kon Tum, đức cha Kim về quản Địa phận BMT, sau các cha người Pháp đến cha Cẩn là người Việt đầu tiên quản xứ BMT, đến năm 1956 cha Trần Thanh Ngoạn ( tu học tại học viện Giáo Hoàng Penang- Malaixia) xây dựng nhà thờ chánh toà BMT đến năm 1959 thì khánh thành.
      3
      • Thích
      • Phản hồi
      • 6 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Hung Do The
      Vy Xuan Hình như bạn nhầm: khi tách giáo phận làm 2 gồm giáo phận Kontum và giáo phận Bạn Mê Thuột thì Đức cha Phaolo Kim (Paul Seitz) vẫn tiếp tục coi sóc giáo phận Kontum, còn Đức cha Phê rô Nguyễn Huy Mai được giao phụ trách giáo phận Bạn mê thuột cho đến ngày Ngài qua đời (hiện được an táng tại nhà thờ chính tòa BMT)
      2
    • Hoàng Đình Phương
      Lương Đình Đức Đức cha Paul Seitz (Phaolo Kim) là giám mục giáo phận KomTum (trong đó có cả Pleiku và Banmêthuột). Đến năm 1967 Banmêthuột được tách ra lập giáo phận mới thì Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai là giám mục tiên khởi.
      3
    • Vy Xuan
      Hung Do The dạ trước khi ĐC Mai được cử từ Sài gòn lên năm 1966 thì ĐC Kim giám quản giáo phận BMT.
      • Thích
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Hung Do The
      Vy Xuan Tôi đồng quan điểm với Hoàng Đình Phương bạn nhé.
    • Hoàng Đình Phương
      Vy Xuan Không có giám quản vì lúc đó chưa có có giáo phận Ban Mê thuột. Ngày 22/6/1967, Giáo hoàng Phaolô VI ra Sắc chỉ Qui Dei Benignitate thiết lập Giáo phận Ban Mê Thuột gồm 3 tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức và Phước Long (là những địa phần từng thuộc các giáo phận Đà Lạt và Kon Tum).
      2
    • Vy Xuan
      Hoàng Đình Phương Quảng Đức và và Phước Long khi chưa có GP BMT thuộc GP Đà lạt tỉnh Tuyên Đức.
    • Vy Xuan
      Hoàng Đình Phương năm 1959 TT Ngô đình Diêm mới thành lập tỉnh Quảng Đức, địa giới từ Trúc sơn ( chư Jut) đến hết Kiến đức- Cây chanh.
  • Văn Đức Tiến
    Hay quá anh ơi
  • Ông Bà Nội
    Em cũng là người con của xóm đạo,nhà em gần sát tòa giám mục,em nhớ có một nơi gọi là cari tac.thường hay phát bánh mì miễn phí cho bà con giáo dân,măc dù ở gần nhà thờ giám mục,nhưng lại thích đi nhà thờ chính tòa vì thấy oách hơn Anh..
  • Hien Nguyen
    Père Romeuf là cha Râu bạch cha hay đi chiếc xe đạp đòn dông màu trắng phải không? Chắc chỉ có thế hệ già còn nhớ . Tôi còn nhớ vài bà cụ cựu hs THBMT ở xóm đao: bà Dung Liên(heo) chị em Kim Quy với nhà mấy ông thượng sĩ thiết giáp: ts Ước ý Giá ts Bài …. Nhớ sao là nhớ ôi ngày về quê xa lắc Lê thê
    • Xứ Thượng
      Hien Nguyen Anh giờ như một "Già Làng" của Ban Mê Thuột rồi. Chúc Anh được nhiều sức khỏe vui sống!
      2
    • Hung Do The
      Hien Nguyen Tên tiếng Kinh (Việt) của cha là Bạch, mọi người thường gọi tên này của cha, thưa bạn. Sau này, Ngài phụ trách việc mục vụ tại một nhà thờ gần dân y viện Banmethuot, nhà thờ này sau 1975 được linh mục Nguyễn Thanh Thiện tiếp tục cai quản (cha Thiện đã qua đời khi về làm quản xứ Kim Mai, hiện an táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Mai phía sau trường Lasan đồi cũ).
      2
      • Thích
      • Phản hồi
      • 5 ngày
      • Đã chỉnh sửa
    • Hien Nguyen
      Hung Do The cha có hàm râu ttrắng như ông già Noel
  • Bạch Yến
    Em nghĩ bây giờ xóm đạo xưa đã thành một khu phố trù Phú, như được sự chúc phúc giáo dân ở đây phát triển giàu có , còn con cái họ đi xa học hành sinh sống khắp nơi trên thế giới , đó là nguồn hậu thuẫn lớn cho Giáo xứ chính toà Thánh Tâm
    3
  • Hue Nguyen
    Xóm đạo bây giờ là khu đất vàng đó anh, Dân xóm đạo BMT giàu nhất á!
    2
  • Nguyên Lê
    Ngõ nhỏ , xóm nhỏ , nhà tôi ở đó.
  • Hoai Huong Le
    Ngày 15 tháng 8 .1975 đa số dân xóm đạo đi kinh tế mới Đạo tế ,trong đó có nhà mình
    2
    • Xứ Thượng
      Hoai Huong Le Đi đày sớm ghê! Các khu gia binh ở phường 7 (Tân Thành) đi ktm ngày 28/2/1976.
    • Phạm Ninh
      Hoai Huong Le : bây giờ nghe đến tên ktm ĐẠO TẾ vẫn còn nổi da gà.Lúc đó đc phát 15000đ mua khô,mua dụng cụ phát cỏ, chổ lấy nc nấu ăn xa gần cây số ,đêm lạnh buốt,ngày cắt tranh,đốn gỗv.v...
  • Hoai Huong Le
    Phạm Ninh ,công nhận hồi đó phá rừng đốn toàn gỗ quý không ,toàn đem đi đốt sưởi ấm vì lạnh buốt ,phí của rừng thiệt chứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét