otnrsepoSdgálc lh29laulu6i29fn 0hg 3fú3cal7961:am330th6395u ·
Đã chia sẻ với Công khai

Ban mê xưa có rất nhiều người Hoa sinh sống làm ăn... có trường học Dục Anh, nhiều cửa hiệu buôn bán... và các xe đẩy hủ tiếu, mỳ, chè sâm bổ lượng vào chiều tối trên hè đường Y Jut.
SÂM BỔ LƯỢNG CHÍNH GỐC Ở SÀI GÒN
*Nguyên Thịnh
Không nằm trong khu Chợ Lớn, mà có mặt ngay ở trung tâm quận 3, quán sâm bổ lượng chính gốc người Hoa này đông thực khách Sài Gòn lui tới.
Sâm bổ lượng 399 Nguyễn Đình Chiểu chính gốc người Hoa
Đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3, tìm rẽ vào số nhà 399/14, là đến được quán sâm bổ lượng 399 chính gốc người Hoa. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây chính là xe chè mang dáng vẻ hoài cổ, có ghi tên hiệu "Vĩnh Tân" bằng hai thứ tiếng Việt - Hoa.
Xe chè, nhưng không phải quán lề đường, mà có không gian quán hẳn hoi, dù hơi nhỏ một chút. Bàn ghế kê cao, sáng sủa, sạch sẽ.
Nhìn trên xe chè thấy bày biện từng thành phần nguyên liệu trong món sâm bổ lượng một cách gọn gàng, thấy có cả nồi chè đậu, chè trứng… Máy xay đá để ngay cạnh bên, trực tiếp xay nhuyễn đá mà cho vào chè.
Chủ quán sâm bổ lượng 399 là anh Trương Văn Ký. Theo anh chia sẻ, quán có từ năm 1962, do cha của anh bán. Từ nhỏ, anh đã theo phụ cha bán chè.
"Món chính của quán là sâm bổ lượng, nhưng menu thì nhiều món lắm. Đó là mình tách ra, vì có người thích ăn cái này có người thích ăn cái kia", anh Ký giải thích.
Đúng như chủ quán chia sẻ, thực khách đến đây có thể gọi một ly sâm bổ lượng, hay còn gọi chè sâm bổ lượng, mà thưởng thức. Hoặc tùy khẩu vị, bạn có thể chọn một, hai hoặc vài ba nguyên liệu mà kết hợp lại.
Menu của quán có ghi rõ, ví dụ "chè củ sen, củ năng, táo, nhãn", kèm cả… hình minh họa. Khách vì thế cũng tiện gọi món. Hầu hết các món chè ở quán 339 đồng giá 25.000 đồng, riêng chè đậu xanh, chè đậu đỏ thì chỉ 20.000 đồng.
"Nguyên liệu trong món sâm bổ lượng ở đây thì mình thấy cũng giống như các quán khác, nhưng khá ngon. Phổ tai giòn, cắt sợi vừa ăn. Bo bo, nhãn nhục, hạt sen, táo tàu...đều mềm, nở. Củ năng tươi giòn. Củ sen mềm, không bị xơ. Đặc biệt là nước chè rất ngon, có vị ngọt thanh, nếm vào không bị gắt cổ", Nguyễn Nhân (thực khách ngụ quận Bình Thạnh) nhận xét.
...
Nguyên Thịnh
* Trích đoạn trên nguồn https://danviet.vn/sam-bo-luong-chinh-goc-nguoi-hoa-60...
SÂM BỔ LƯỢNG CHÍNH GỐC Ở SÀI GÒN
*Nguyên Thịnh
Không nằm trong khu Chợ Lớn, mà có mặt ngay ở trung tâm quận 3, quán sâm bổ lượng chính gốc người Hoa này đông thực khách Sài Gòn lui tới.
Sâm bổ lượng 399 Nguyễn Đình Chiểu chính gốc người Hoa
Đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3, tìm rẽ vào số nhà 399/14, là đến được quán sâm bổ lượng 399 chính gốc người Hoa. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây chính là xe chè mang dáng vẻ hoài cổ, có ghi tên hiệu "Vĩnh Tân" bằng hai thứ tiếng Việt - Hoa.
Xe chè, nhưng không phải quán lề đường, mà có không gian quán hẳn hoi, dù hơi nhỏ một chút. Bàn ghế kê cao, sáng sủa, sạch sẽ.
Nhìn trên xe chè thấy bày biện từng thành phần nguyên liệu trong món sâm bổ lượng một cách gọn gàng, thấy có cả nồi chè đậu, chè trứng… Máy xay đá để ngay cạnh bên, trực tiếp xay nhuyễn đá mà cho vào chè.
Chủ quán sâm bổ lượng 399 là anh Trương Văn Ký. Theo anh chia sẻ, quán có từ năm 1962, do cha của anh bán. Từ nhỏ, anh đã theo phụ cha bán chè.
"Món chính của quán là sâm bổ lượng, nhưng menu thì nhiều món lắm. Đó là mình tách ra, vì có người thích ăn cái này có người thích ăn cái kia", anh Ký giải thích.
Đúng như chủ quán chia sẻ, thực khách đến đây có thể gọi một ly sâm bổ lượng, hay còn gọi chè sâm bổ lượng, mà thưởng thức. Hoặc tùy khẩu vị, bạn có thể chọn một, hai hoặc vài ba nguyên liệu mà kết hợp lại.
Menu của quán có ghi rõ, ví dụ "chè củ sen, củ năng, táo, nhãn", kèm cả… hình minh họa. Khách vì thế cũng tiện gọi món. Hầu hết các món chè ở quán 339 đồng giá 25.000 đồng, riêng chè đậu xanh, chè đậu đỏ thì chỉ 20.000 đồng.
"Nguyên liệu trong món sâm bổ lượng ở đây thì mình thấy cũng giống như các quán khác, nhưng khá ngon. Phổ tai giòn, cắt sợi vừa ăn. Bo bo, nhãn nhục, hạt sen, táo tàu...đều mềm, nở. Củ năng tươi giòn. Củ sen mềm, không bị xơ. Đặc biệt là nước chè rất ngon, có vị ngọt thanh, nếm vào không bị gắt cổ", Nguyễn Nhân (thực khách ngụ quận Bình Thạnh) nhận xét.
...
Nguyên Thịnh
* Trích đoạn trên nguồn https://danviet.vn/sam-bo-luong-chinh-goc-nguoi-hoa-60...
Ẩn bớt
Chỉnh sửa
Tất cả cảm xúc:
152Hung Kieu, Ly Trinh và 150 người khác87 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận
Phù hợp nhất
- Pham NguyenHồi PN còn nhỏ. Mỗi lần bố lãnh lương đều được bố cho tiền lẻ trong phong bì lương… là được thăm xe sâm bổ lượng4
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngPham Nguyen Nhất con gái "gượu" của bố!!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hien NguyenĂn cơm tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây cả ba thứ đều làm tổn thọ2
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngHien Nguyen Dạ, khi thích thì đâu nghĩ đến chữ thọ .. anh hì!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Quang PhungNhớ những xe bán Sâm bổ lượng của người Hoa trên lề đường Y Jut (Vào thập niên 60-70) ngon & mát vô cùng!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngQuang Phung Cũng đi vào tuổi thơ của chị!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Thi Duyen NguyenAnh gợi nhớ 1982 chị hai dẫn chị năm đi thi đại học,trong lúc chờ thi đã gọi cho Út ( là em) một ly một ly thôi,vì rất rất khó khăn khi đặt chân tới Sài GònKỷ niệm in sâu trong lòng
- Yêu thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngThi Duyen Nguyen Út cưng của mấy chị... thích nha!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Thi Duyen NguyenXứ Thượng dạ anhEm hưởng trọn hihi
- Yêu thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngHoàng Oanh Vũ Like... nhưng được thử chưa em!??
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hoàng Oanh VũXứ Thượng thử nh anh ơi...hồi nhỏ hai món mà ba hay mua cho ăn là hủ tiếu và chè sâm bổ lượng á...nhắc đến là chảy nc miếng rùi hihi ngon khó cưỡng lun.
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Kim Thịnh DancerNgon quá a XT ha
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngKim Thịnh Dancer Anh mời em một ly!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Kim Thịnh DancerXứ Thượng hihi..chăc e phải ực hết 2 ly á
- Haha
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hồng TrangHt đi chợ về, món quà là ly Sâm bổ lượng cho người nhà đó anh.
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Đã chỉnh sửa
- Xứ ThượngHồng Trang Ôi! Ngày xưa... anh thích mùi thảo quả, trái táo tàu..lắm luôn!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hồng TrangXứ Thượng trái táo ấy rất hấp dẫn và đặc trưng món của người Hoa.
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
Xem thêm 1 phản hồi - Hoai Huong LeNhớ tiệm mỳ vịt tiềm hải ký đường y ,jut.....2
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngHoai Huong Le Anh chưa dám vô quán này... tiếc ghê!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hoai Huong LeTiếc anh nhỉ
- Haha
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngHoai Huong Le Bây giờ đã dời xuống đường Trần Hưng Đạo BMT đó em!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Hoai Huong LeXứ Thượng vậy hả anh ,con của bác hải ký cũng có 1 người mở tiệm đồng hồ vĩnh....gì đó ,em quên mất tiêu rồi
- Yêu thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Nguyễn HoaivanNghe bạn diễn tả , cảm thấy thèm Sâm bổ lượng ghê đi !( thực sự đó ) Những buổi chiều tắt nắng , nhàn tản trên vỉa hè đường Y Jut , mắt lom lom rảo tìm món ăn vặt !Vật đổi sao dời ...! Những gì đơn giản nhất của ngày xưa , giờ cũng tìm không ra ! N…Xem thêm2
- Yêu thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Đã chỉnh sửa
- Xứ ThượngNguyễn Hoaivan Chị mà đi trên đường Y Jut mặc áo dài... bị chụp hình nhiều lắm đó nha!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Nguyễn HoaivanNgày xưa thôi bạn ạ , giờ thì... ai mà dám nhìn !Mình nhớ mình có chiếc áo dài gấm vàng rất đẹp , dáng hình bấy giờ còn thon gọn thật xinh ! Cổ còn đeo sợi dây chuyền dài có chiếc nanh heo rừng xinh xinh bịt vàng ! ( quà tặng của chàng…Xem thêm
- Yêu thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Kim Vinh NguyễnAnh XT nhắc càng thêm nhớ đường ỵ yut,đường Quang Trung, sâm bổ lượng, Tân ka,kem Chi kao đường Lý Thường Kiệt, mì hoàng thánh đường y jut ...
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Xứ ThượngKim Vinh Nguyễn Em đã "xử" hết mấy con đường này... Dễ nể đó nghen!
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
- Kim Vinh NguyễnXứ Thượng hồi đó nhà ở Lý Thường Kiệt và y jut nên đi loanh quanh một vòng là hết a à
- Thích
- Phản hồi
- 1 tuần
Xem thêm 2 phản hồi - Tang Long NguyễnHèn gì tan học không chịu về nhà , hôm nào cũng vào chợ ,giờ mới biết hổng ăn cơm con no zồi...
- Haha
- Phản hồi
- 1 tuần
- Trần Lệ ChiChú cho con hỏi rạp chiếu phim Lodo nằm ở đường nào ạ,có phải là rạp Kim Đồng ngày nay không ạ…?
- Thích
- Phản hồi
- 6 ngày
- Xứ ThượngTrần Lệ Chi Rạp LoDo nằm trên đường Quang Trung sau này đổi tên Nguyễn Huệ. Còn rạp Kim Đồng thay tên cũ Tường Hiệp ngày góc Quang Trung - Hai Bà Trưng.2
- Thích
- Phản hồi
- 6 ngày
- Tommy NguyenAnh XT, Tường Hiệp (chuyên chiếu phim Ấn Độ) là tên cũ của rạp Nguyễn Huệ.
- Thích
- Phản hồi
- 4 ngày
- thanh thủy thanh thủyNhớ xe chè mè , y yut mình ghê...2
- Yêu thích
- Phản hồi
- 5 ngày
- Ngoc Lanthanh thủy thanh thủy ..hồi đó người Hoa gọi chè mè là chí mà phú
- Thích
- Phản hồi
- 5 ngày
- thanh thủy thanh thủyNgoc Lan ... ha ha ha ...cái ló ngộ hỏng bít à nha ...ngộ bít xực hôi...kkk
- Thích
- Phản hồi
- 4 ngày
- Hồng ThuậnXôi gà - Cháo gà ĐƯỜNG Y JUT nổi tiếng năm 1962...Giờ vẫn còn người kế thừa...3
- Thích
- Phản hồi
- 5 ngày
Ngoc Lan đã trả lời·1 phản hồi - Hồng ThuậnNay chuyển về Điểm mới rộng rãi và thoáng mát hơn nhiều
- Thích
- Phản hồi
- 5 ngày
- Phạm Quý đã trả lời·2 phản hồi
- Hung Do TheDân BMT không ai là không nhớ các vụ gài chất nổ trong rạp ciné LoDo ngày đó....Toàn chết dân!
- Buồn
- Phản hồi
- 4 ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét