Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Vietnam

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2026

THÁNH LỄ TẠ ƠN: THÀNH LẬP GIÁO XỨ HÀ TRUNG – BỔ NHIỆM CHA QUẢN XỨ TIÊN KHỞI – KỶ NIỆM 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 Xứ Thượng

Hôm nay, thấy huynh trưởng Thanh Sinh Công Anphonsô ngày xưa đăng bài về Giáo xứ Hà Trung của mình. Xin cám ơn Anh!
THÁNH LỄ TẠ ƠN: THÀNH LẬP GIÁO XỨ HÀ TRUNG – BỔ NHIỆM CHA QUẢN XỨ TIÊN KHỞI – KỶ NIỆM 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày xưa, nói đến Buôn Trấp là nói đến vùng đất sình lầy, lau lách ngút ngàn trải dài theo bờ sông Krông Ana, cách thị xã Buôn Ma Thuột hơn 30km về phía Nam. Ở đây, tại những Eo Đờn, Bàu Sanh, Bàu Sấu… người ta thường thấy thú rừng tha thẩn xuống mép sông uống nước, từng bầy cá sấu nhởn nhơ lên bờ phơi nắng ấm.
Hôm nay, vào lúc 9g00 thứ Hai, ngày 24.8.2026, cộng đoàn Dân Chúa hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột về dâng Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Hà Trung và Bổ nhiệm cha Phêrô Trần Hiền Ngự làm Linh mục Quản xứ tiên khởi – Kỷ niệm 50 năm Hình thành và phát triển.
Đồng tế với Đức Cha Giáo Phận, có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái - Tổng Đại diện, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Mẫu Tâm, và khoảng trên 40 quý Cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền các cấp, quý khách và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa gần xa.
Đây là sự kiện trọng đại của Giáo phận Ban Mê Thuột, đánh dấu chặng đường 50 năm (1976–2026) hình thành và phát triển của vùng đất Buôn Trấp – từ những nhóm tín hữu đầu tiên nay chính thức trở thành một Giáo xứ mới.
Khởi đầu Thánh lễ, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển -Quản hạt Mẫu Tâm, công bố hai văn thư quan trọng:
- Văn thư thành lập Giáo xứ Hà Trung
- Văn thư bổ nhiệm Linh mục Quản xứ
Sau khi công bố các văn thư, Cha Tân Quản xứ Phêrô Trần Hiền Ngự thực hiện Nghi thức Nhậm chức Quản xứ. Thánh lễ tiếp tục qua phần phụng vụ Lời Chúa.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ 3 điều:
Điều thứ nhất: giải thích ý nghĩa về tên gọi của Tân giáo xứ Hà Trung. Đa số những người ở đây là người Hà Úc, Hà Nam, và Hà Tĩnh; Vùng đất này lại được bao quanh bởi dòng sông hiền hòa cho nên chữ “Hà” là hợp lý. Trung là trung tín, trung nghĩa. Ghép “Hà Trung” lại là dòng sông của sự trung tín; nhìn dưới lăng kính của thần học, đó là dòng sông ân sủng của sự hiệp nhất và trung tín.
Điều thứ hai là tạ ơn Chúa. Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta nghe một câu trong Bài đọc I thể hiện lòng khát mong chờ ơn cứu độ khi nhân loại rơi vào vòng tội lỗi trước sự cám dỗ nghiệt ngã của ma quỷ thông qua hình ảnh con rắn. Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết và tội lỗi, và Thiên Chúa loan báo một người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria. Nhân loại chờ đợi cả một thời gian dài để lời hứa cứu độ này được thực hiện qua biến cố Truyền tin.
Giáo xứ Hà Trung đã chờ đợi sau 50 năm, từ năm 1976 khi mới hình thành nhóm tín hữu đầu tiên trên vùng đất này. Ước mong được thành lập Giáo xứ của chúng ta đã trở nên hiện thực. Đây là một hồng ân Chúa ban, lẽ nào chúng ta không tạ ơn Chúa?
Điều thứ ba: Hướng về hành trình mục vụ tương lai của Tân giáo xứ,
Đức Cha mời gọi Cha Quản xứ tiên khởi và cộng đoàn cùng chiêm ngắm Đức Maria qua 3 chữ “K”:
- Khiêm nhường đối thoại: Sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi trong sự thật, tôn trọng và đức ái để giải quyết mọi khó khăn.
- Kiên nhẫn lắng nghe: Biết lắng nghe những lời chân thành, lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của cộng đoàn.
- Kiên tâm phó thác: Can đảm buông bỏ ý riêng để trôi theo dòng chảy ân sủng và thánh ý Thiên Chúa trước những lo toan xây dựng giáo xứ.
Cuối Thánh lễ, Cha Tân Quản xứ Phêrô Trần Hiền Ngự đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Bậc tiền nhân, quý Tu sĩ, Ân nhân và Lãnh đạo Chính quyền các cấp.
Đáp lời, Đức Cha Giáo Phận chúc mừng, khen ngợi sự hy sinh của các linh mục tiền nhiệm và động viên Cha Tân Quản xứ cùng cộng đoàn tiếp tục chung tay xây dựng Giáo xứ Hà Trung trở thành dòng sông ân sủng và hiệp nhất. Ước gì Cha xứ và cộng đoàn chúng ta luôn luôn khiêm nhường đối thoại để tìm thánh ý của Thiên Chúa; kiên nhẫn lắng nghe để tìm đâu là điều Chúa muốn thực hiện; và kiên tâm phó thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa, bởi vì điều đó làm cho chúng ta phát triển đời sống đức tin.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan, mở ra một trang sử mới chan chứa hy vọng cho toàn thể Dân Chúa tại Giáo xứ Hà Trung.
Một cơn mưa rào chợt đến như khẳng định điều Đức cha Giáo phận chúc lành: vùng đất trù phú hiền hòa, ngập tràn ân sủng và bình an
Ẩn bớt
Yêu thích
38
4
Xem thêm bình luận
 
từ Tác giả
Tạ ơn Chúa
  • Trả lời
  • Ẩn
  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét