NHỚ HAY QUÊN

Ta nhớ hay ta quên
mái tóc dài vương vấn
Ta nhớ hay ta quên
ánh mắt sầu tình nhân
Năm nay ta bao nhiêu
để buồn phiền lấp kín
Ô hay bao tin yêu
chôn dấu cả đời tôi
Người ơi có nói hay
trong lòng cơn giông bão
Tình ta có đắm say
hồn này sao ngất ngây
Mắt sầu lên ánh trăng
Tóc buồn như suối băng
Dặm nát chốn thiên đường
Thì xin đừng yêu thương
Người hay là thê lương
Tình hay trời mưa gió
Mình hay lòng không có
Nhung nhớ hay đau thương
Ta nhớ ... hay ta quên...
Phạm đình đạt.
Xưa em tóc xỏa vai gầy
Trả lờiXóaNghiêng che vành nón mặn mà sắc hoa
Áo dài trong gió thướt tha
Chiều tan lớp học hai ta chung đường
Lối về mưa ướt chẳng trơn
Tay trong tay ấm đượm hương học trò
Tìm về kỷ niệm tuổi thơ
Tình xưa trường cũ bây giờ nơi đâu ?
Chúc bạn luôn vui .
Khắc trong tim thuở ban đầu
XóaBiết vui biết nhớ biết đau biết buồn...
Mình cũng xin chúc bạn vui, khỏe.
Tóc dài của ngày xưa
Trả lờiXóaBây giờ xa cũ thành mái tóc mây
Ngày xưa má em đỏ hây hây
Bây giờ chỉ còn là giấc chiêm bao
Chúc anh Xứ thượng chiều chủ nhật an lành nhé ! (~_~)
Tôi răng ôm mối tình si
XóaChỉ mong như thể Trương Chi thuở nào...
Chúc Bạch Dương luôn xinh tươi.
Anh quên rồi lần vương tóc rối
Trả lờiXóaAnh quên rồi nổi nhớ buâng khuân.
quên hết những gì anh vừa kể. á.á. ngộ nha.
Hiii...nhộ nha ! ngộ nha ! Thích bạn rồi nha...
Xóa"Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây"...
nhớ nhé!
Trả lờiXóaLúc nhớ mong quên
XóaLúc quên níu nhớ...
Khó hiểu...khó hiểu...
Đêm nay mới đúng trăng rằm
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe, bình an tháng ngày (~_~)
http://mualanhay.com/uploads/hoi-dap-dich-vu/2013_03/rong-vay-dep.jpg
Trung thu năm nay gặp mưa bão nên vui không trọn vẹn. Chỗ Bạch Dương chắc đón trung thu vui hơn.
Trả lờiXóa